Home Truyện Ma Thành Viên Ma da ở xóm tôi

Ma da ở xóm tôi

Đây là 1 câu chyện của chú mình từng trải qua từng chứng kiến . Lúc đó như mọi hôm chú mình đi đánh bắt cá hôm đó trời mưa lắc rắc từng hột mưa rơi xuống . Mỗi hôm chú mình rất vui vì những ngày mưa thì cá rất nhiều . Nhưng chú đánh cả 2 tiếng đồng hồ và lúc đó là 1h đêm nhưng vẫn chưa có con nào chú thấy vậy chú rất muốn về nhà nhưng chả lẽ nào về bằng tay không. Chú quyết định ở lại . Lúc đó chú thấy có 1 người đàn ông đang quắt chú lại lại đến chỗ ông ấy hỏi

“giờ này nữa đêm đi đâu vậy”

Ông ấy trả lời:

tui đi chăn vịt định kêu ông lại xoăn dùm cái ống quần có được không”

chú mình trả lời :

uhmm đâu tui xoăn cho”

chú mình cúi xuống xoăn cho ổng khi chú mình xoăn cho ổng khi cúi xuống chú chạm vào để xoăn lên thì đôi chân dớt dợt trong rất đáng sợ sau đó thịt từ chân bắt đầu rã ra từng miếng một chú mình đã bít gặp cái gì rồi đó chú bắt đầu moi từ trong túi ra bịt muối hốt 1 nắm dụt vào chân ông ta rồi từ từ ông ta bín mất.

Chú mình vội vã chạy về và kể cho người dân nghe và khuyên

khi nào đi bắt cá thì nhớ mang theo bịt muối dự phồng . Còn tụi con nít cấm khong cho nó ra bờ sông đó nữa.

Theo dõi
Thông báo của
8 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận