Home Truyện Ma Thành Viên MA HEO – Tác Giả Năm Tháng Vô Tình

MA HEO – Tác Giả Năm Tháng Vô Tình

Mình đọc truyện của page đã lâu nay mới có dịp được kể cho các bạn nghe về câu chuyện của mình ,văn mình viết hơi vụng nên xin mn đừng ném gạch đá.

Chuyện là thế này,quê mình ở Tam kì,quảng nam (ai ở đây chắc bk).Xin tả sơ về chỗ mik ở một chút :xung quanh là cây cối um tùm,ban ngày thì bình thường nhưng ban đêm nếu ko có đèn pin chắc ko thấy đường đi nhất là những đêm ko trăng,đằng sau nhà mik còn có một cái miếu rất thiêng ,chính cái miếu này là bắt nguồn của câu chuyện.Chuyện xảy ra cx đã lâu khi ông ngoại mik còn sống(khoảng năm 2003)đó là năm mik ra đời.

Hồi đó nhà ông ngoại mik có nuôi trâu,vào bủi sáng ông đi cắt cỏ rồi trưa lại gánh về cho trâu ăn,mà từ chỗ cắt cỏ phải đi qua cái miếu mik kể trên,rồi sau đó đi qua sau nhà mik,rồi đi một đoạn xa nx ms đến nhà ngoại.Hôm đó hình như là rằm hay mồng một j đó(mik chỉ nge mẹ kể lại thôi nen ko rõ lắm)ông ngoại mik đi cắt cỏ về trưa khoảng 11,12 h j đấy rồi

đi ngang qua cái miếu,ngoại mik nhìn vào trong miếu thì thấy 1 đàn heo đứng trong đấy.ông ngoại mik ns thầm cx lạ :”Quái lạ,tại sao lại có đàn heo của ai ở trong miếu”.Chưa kịp ns xong thì con heo đầu đàn đã nhìn thấy ngoại,nó kêu lên 1 tiếng ,tức thì cả đàn heo nhìn ngoại mik vs ánh mắt đỏ hoe nhìn kinh lắm rồi cả bon nhào tới.Đến lúc đó ,ngoại mik bk gặp cại rồi ,lúc bọn heo tới gần ngoại mik dùng hết sức bình sinh cầm đồng sóc vung lên đánh vào lũ heo,đánh vào mỗi con lai kêu lên éc éc nge ghê vl.Thấy vậy ngoại mik liền bỏ cả gánh cỏ chạy thục mạng về nhà mik ,kể cho ba mẹ mik nge,ba mẹ mik cx phát hoảng bk bị người ta trêu rồi đến khi nhìn lai người ngoại mik thì Chao ôi người ngọa mik y như bị ai đánh,chân tay đều bi bầm tím,lúc này ngoại mik ms thấy đau (mik cx chả bk tại sao lun),sau đó ba mik mới ra ngoài miếu gánh cỏ về cho ngoại(đi vào khoảng 2h nên ko gặp j)

rồi ngoại mik cx về nhà nhưng ít ngày sau ngoại bị bệnh khá nặng rồi qua đời.

Các bạn nge câu chuyện trên thì cho mik cái nhận xét nha ,mik xin cam đoan truyện này 99% là thật rồi 1% là mik thêm vào một tí cho câu chuyện thêm hấp dẫm thui.
MA HEO
Hi vọng bài của mik sẽ đc ad duyệt.

THÂN CHÀO :V 🙂

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận