Home Truyện Ma Thành Viên Ma ngồi trên xe – Tác Giả Phạm trường long

Ma ngồi trên xe – Tác Giả Phạm trường long

Chào mọi người, lần trước mình có đăng 1 câu truyện là : ma đưa võng… Thấy không ai gạch đá gì mà còn ủng hộ, nên mình tiếp câu chuyện nữa. Mình kể nhé!
Truyện là vào năm 1999 , mình lúc đấy cũng hơn 10 tuổi rồi,,đủ lớn để nhớ về quá khứ. Hồi đó cũng nhờ vào cái đầm tôm thắng quả mà nhà mình sắm được con dream thái,lúc đấy có thể xem là hoành tráng rồi,vì cả làng được vài cái xe máy club 50 đi lắp bô quả nhót kêu nát làng của mấy ông nuôi thuỷ sản
Truyện vào một đêm không rõ Của tiết trời nóng nực ngày đầu hè, bố mẹ mình hôm ý không ở ngoài đầm tôm như mọi khi mà về trong nhà ngủ để sáng sớm mai đi công việc xa.
Lúc tối ăn cơm xong thì cả nhà ngồi uống nước xem tivi , có chị gái mình thì đi mua coca uống đỡ khát, khi mua về đến cổng thì chị mình thấy có bóng người gần đầu ngõ, theo chị tả thì hình dáng quái dị lắm: tóc trắng như cụ già đầu thì hói mắt thì tráo trợn ,đi cứ lù khà lù khù như bị còng lưng vậy,Chị thấy sợ chạy vào kể bố mẹ , bố mẹ cũng chẳng để ý gì , cứ nghĩ ai đó thôi
Uống nước được lúc thì chị mình đi ngủ để 2-3 h sáng dậy học bài, chị bảo hoc tầm đấy mới vào. Còn mình ngồi học bài ngay bàn uống nước với bố mẹ và anh trai mình, tự dưng chị mình đang ngủ ở cái sập bên cạnh vội bật dậy la lên om xòm, mẹ phải chạy lại trấn an,chị cứ bảo : Nó…nó… Nó…. Con ma ngoài cổng, rồi dần dần lịm đi ngủ tiếp… Khiến cả nhà hoang mang lắm!
Tầm 21h thì lại bật dậy nữa cũng la lên rồi nói tiếp : Nó…nó…nó …con ma tóc trắng,con ma trán hói kìa. Rồi lại lịm đi ngủ tiếp, lúc đấy ai cũng dựng tóc gáy lên, mình thì tọt lên người bố náu im
Được tầm gần tiếng sau chị mình lại bật dậy tay cứ chỉ vào chiếc xe dream bên ngoài hiên nói: nó đấy. Nó ngồi trên xe bố kìa… Con ma nó cười kìa… Bẩn hết xe bố rồi kìa.mẹ cứ lay chị tỉnh lại mà chị không tỉnh cứ lịm mắt ngủ tiếp. Cho đến tầm 1 sáng chị lại kêu ầm lên làm cả nhà dậy hết. Chị cứ khóc rồi chửi ” đm ” mày cút,xuống xe, xuống khỏi xe… Rồi lại ngủ tiếp… Mẹ mình thấy sợ bảo bố mang gạo với muối vải khắp nhà, rồi thắp hương bàn thờ gia tiên
Cho đến sáng hôm sau thì có công việc từ trước nên bố mẹ phải đi …. Đến chiều đợi mãi không thấy về , ai cũng lo, cả ông bà nội cũng ở đấy với anh em nhà mình. Tận tối có ông xe ôm chở mẹ về. Mẹ bảo bị tai nạn , bố đèo mẹ tông phải bà cụ qua đường , làm bà cụ trấn thương nặng được 2 hôm sau thì mất, hồi đó nhà mình kiệt hết tiền bạc mãi sau mới vực lại được. Bà nội nghe mẹ kể lại chuyện chị gái mình mơ ngủ nói nhảm mới bảo… ” nó không nói nhảm đâu, con quỷ đầu hói tao cũng gặp rồi, mắt trợn ngược đỏ như máu, tóc thì bạc phơ hay xô xe ở cổng trường tiểu học”
( còn nữa )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận