Home Truyện Ma Thành Viên Ma nữ áo đỏ – Tác Giả Kun Phạm

Ma nữ áo đỏ – Tác Giả Kun Phạm

Chào tất cả anh em thân thương. Mình xin tự giới thiệu mình là 1 YouTuber tên Kun Phạm năm nay 22 tuổi. Mình sắp kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà mình tận mắt chứng kiến vào năm 2015 mình có đi nghĩa vụ quân sự tại Chi Lăng An Giang Trung đoàn bộ binh 1 ở trung đoàn 1 có Vọng Gác dùng để cho các chiến sĩ canh gác Ngày Và Đêm Vọng Gác mang tên Vọng Gác kho đạn rất xa đơn vị xin nói thêm một chút ngay từ lúc nhập ngũ mình đã được nghe kể về cô ma nữ áo đỏ rất nhiều người ta kể lại cách đây khoảng 8 năm ở trung đoàn bộ binh 1 không có hàng rào nhưng hiện tại bây giờ lúc đấy người dân ở bên ngoài trung đoàn bán rượu bia bằng nước các thứ cho chiến sĩ đi gác có một cô gái rất đẹp bán hàng ở đấy tại tiểu đoàn bộ binh 307 có anh chiến sĩ mới vừa về cấp bậc quân hàm trung sĩ khi anh gác ở Vọng Gác kho đạn nhiều lần như vậy và đã làm quen được cô gái này đêm đấy khoảng 12 giờ trong ca gác của anh ấy hai người đã lên trên Vọng Gác tò te tí tí Thế là cô nàng mang bầu Chuyện gì đến rồi cũng phải đến tới một ngày anh ta suốt ngủ đã có hứa với cô gái này khi anh về quê nhà anh sẽ thưa chuyện với Ba Mẹ rồi lên Cưới Em nhưng cô này chờ mãi cho tới bốn tháng sau khi bụng cô đã lớn cô quyết định về quê anh ta ở Vị Thanh để tìm kiếm thì hóa ra anh ta đã có vợ và con ở quê con rất buồn khi trở về lại Chi Lăng An Giang cô đã tự treo cổ tự vẫn nhai Vọng Gác đó từ đó có nhiều lần chiến sĩ đi gác nhìn thấy một cô gái mặc áo màu đỏ đứng nhìn với ánh mắt căm phẫn và có khi còn bóp cổ chiến sỹ. Đó là những câu chuyện mình nghe kể lại.

ma-nu-ao-do

Cũng hơi sợ, có lần mình còn thấy đại đội trưởng của mình ngủ ngoài kho đạn cả đêm sáng ra hỏi ảnh sao ở ngoài đó. Ảnh bảo có cô nào đẹp lắm rủ ảnh đi chơi, vào khách sạn rooig ngủ tới sáng. Cuối cùng rồi cũng tới mình đem đó là đem mình được phân công gác đầu tiên cũng hơi lo sợ mình ghét ca 12 giờ tới 2 giờ sáng mình và thêm một đồng chí nữa hai anh em ra ngồi đem theo bánh nước và thuốc hút để Ngồi nhâm nhi nói chuyện đỡ sợ cho Thời Gian Qua Mau đến 1 giờ 30 phút Mình nghĩ cũng sắp hết ca ghép chắc không có chuyện gì đâu bỗng đột nhiên mình nghe tiếng xe máy của ai đó tới rất gần trong bụng này là trung đoàn trưởng xuống kiểm tra nên nói với bạn mình cất bánh nước và thuốc hút vào trong còn mình ra trước giả vờ đi xem Vọng Gác nhưng lạ thay mình gọi đèn khắp nơi cũng không thấy một bóng dáng chiếc xe nào nhưng tuyến xe vẫn cứ tạch tạch ở đấy Mình thấy lạ mới quay lại hỏi bạn mình nè Mày có nghe tiếng xe máy không Nó bảo là có tao cũng nghe mà chắc là ông sắp tới rồi đó Mày kiểm tra xem thấy lạ trong bụng tôi mới quay lại kiểm tra một lần nữa thì nhìn thấy trước gốc cây tràm trước mặt mình có một cô gái tóc dài đen nhánh mặt trắng bệt mắt nhìn mình trừng trừng mặc bộ váy màu đỏ chân không mang dép lúc đó tay chân tôi tê cứng Há hốc mồm khoảng 3 giây Sao tôi mới quay lại hỏi bạn mình mày có thấy gì không nó không nói tiếng nào hết các bác ạ Nó bỏ chạy tôi cuống quýt chạy theo quay lại đằng sau thấy cô ta cứ bay bay lượn lờ tôi hoảng quá chạy nhanh với tốc độ kinh hồn Vừa vào tới đơn vị kể lại cho trung đội trưởng nghe và tất cả các đồng chí trong đơn vị không ai dám gác kho đạn đó đó là câu chuyện lần đầu tiên tôi thấy ma không phải như miêu tả mà tôi đã được nghe là áo trắng tóc dài mắt chảy máu lưỡi dài hay gì cả cô gái này cũng giống như người bình thường mặc váy màu đỏ da trắng và nhìn khuôn mặt rất dữ tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ hình dáng cô ấy thật là kinh dị nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like cho chuyện của mình nhé Mình có một cơn YouTube chuyên kể truyện ma dạo Ai có hứng thú thì tìm kiếm kênh thế giới thứ Hai nhé Cảm ơn tất cả mọi người

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận