Home Truyện Ma Thành Viên Ma Rắn (Tác Giả Quỷ Gió)

Ma Rắn (Tác Giả Quỷ Gió)

Đây k phải truyện nối tiếp ở part1 nhưng đều liên đến rắn nên mình viết là part2
Các bác thông cảm em bị ngọng nên viết sai chính tả là điều bình thường nên mong các bác thông cảm , góp ý để em rút kinh nghiệm ạ
Truyện sảy ra vào khoảng 2013 làm cả cái xóm của em trở nên chấn động với sự kiện vợ chú P là cô H bị ma rắn nhập
Chính xác hơn vào ngày 5/3/2013( âm lịch ) . Hôm ấy cũng là ngày anh của ông ngoại em mất.
Hôm ấy em đang lẽo đẽo đạp xe , đang đi qua chân cầu thì em nhìn thấy nhà chú P đông người mà cộng thêm vào đó là bác Đ đang ngồi hóa vàng và đốt đám bát nhang
Tính hóng hớt nổi nên em mới chạy lại xem thì trời ơi đập vào mặt em là cô H đang Trườn bằng 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân một cách dễ giàng trong khk đó ng cô rất to béo . Đặc biệt hơn cô trườn từ trong ô tô ra rất giống một con rắn , mồm thì phì phì nghe rất ghê tai. Khi ra khỏi sân người cô cuộn tròn lại nhìn rất sợ
Lúc này em hãi quá thì té về nhà. Tầm 12 giờ trưa , khi nghe các bác hàng sóm nói ngoài nhà chú P đang làm lễ và chuẩn bị bắt tà thì em lại lẽo đẽo bám đuôi các đại ca ra xem
Lúc ra đến nơi thì thấy một ông thầy Pháp đang cúng , mà ông này chắc theo bốn phủ hay sao ấy mac bày đàn cúng sơn trang , cúng bốn phủ để xin quân để bắt con ma này
Khi ông ấy cúng xong thì quay sang chô chô H lúc này đang bị trói.Ông ấy búng tay 1 cái thì ng cô kia co dúm lại , k động đậy gì
Lúc này ông thầy mới hỏi nó là ai , tên gì , căn nguyên vì sao nhập vào cô này thì nó trả lời toàn bằng tiếng Trung
Lúc này chị Hậu , một ng lâu năm lao động ở Đài Loan mới bảo , nó xin miếng trầu xong nó mới nói
Khi đưa nó miếng trầu nó vừa nhai vừa nói bằng tiếng trung nên chị Hậu lại phải phiên dịch lại
” Nó là người Hoa , chết ở Vn , năm nay nó dc 125t , là chúa ma tà quỷ quoái ở vùng Hải Phòng và Quảng Ninh , nó có rất nhiều đệ tử dưới tay. Do hấp thụ được khí trời nên nó tu thành tinh và hoán rắn được 8 năm rồi . Trong 8 năm hóa tinh nó mới bắt dc 5 ng con gái và thấy cô này xinh , mệnh yểu nên nó theo và sẽ bắt về làm vợ. Và nó thách thức ông thầy này bắt được nó” Ông thầy nghe xong thì có vẻ cay quay ra dùng phép và dùng quân sơn trang để đánh nó nhưng chẳng làm gì dc nó
Đánh tầm 15 phút thì lúc này ông này biết k làm gì được nó nên sai ng đi hóa Mã và tiếng giấy. Khi ông ấy hóa mã và cầm.lắm gạo vứt vào đống lửa thì cô H đứng dậy , vẫy tay như vẫy ng ở ngọa đừng , lúc này có một cơn gió vù một cái đống lửa cháy bùng lên (Nó gọi quân của nó vào để cướp ) vừa vẫy xong thì cô này lăn ra và con ma đã xuất
Và vụ bắt này không thành công. Và về sau ntn thì em cũng không rõ nữa
Một lơi khuyên cho gia đình nào bị ma Tàu quấy phá ..Muốn bắt được nó thì hãy nhờ thầy nào tu theo Trần Triều mà bắt nhé
Thank all m.n

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận