Home Truyện Ma Thành Viên Quỷ Ám (còn update) – Tác Giả Bích Ngọc

Quỷ Ám (còn update) – Tác Giả Bích Ngọc

Chào mng . Đã lâu không viết truyện nữa không biết mng còn nhớ em không 🙂 . Dạo gần đây em đã phải trải qua một chuyện khá kinh dị , chuyện xảy ra vào đầu tháng tư kéo dài đến tận tháng 5 vừa rồi nhưng đến bgio em mới có thể đủ can đảm để ngồi đây kể lại cho mng cùng nghe !
Em xin nói luôn , có thể mng cho rằng chuyện này là hư cấu , là kh có thật , là do em bịa đặt ra để kể . Em kh có trách nhiệm phải giải thích , mng tin thì nó có thật , kh tin thì nó sẽ kh có thật ! Vậy thôi !
Đầu tháng 4 vừa rồi , cụ thể là ngày 6/4 , em đi SG du lịch với gia đình , vì mua vé bay buổi tối với thêm bị delay các thứ ở sân bay nữa thì phải 11h hơn e mới tới sb SG . Giờ đó chỉ muốn tìm cái ksan thật nhanh để chợp mắt một chút , vì bị delay ở sb gần cả tiếng đồng hồ nên thật sự mà nói là đã thấm mệt rồi . Em cùng gđ đi taxi đến 1 cái ksan gần sb (em xin phép đc giấu tên ksan này nhe, lí do thì chắc mng cũng hiểu) , nhưng mà xui một cái chỉ còn phòng đơn kh còn phòng douple nữa , vậy là đành chịu , em với c nằm 1 phòng , bố mẹ nằm 1 phòng , mặc dù biết sẽ tốn tiền nhưng đành chịu vì đã khuya quá rồi . Phòng e với c ở tầng 5 trong khi bố mẹ ở tầng 3 . Phòng e nằm cuối tầng luôn , bên cạnh là cầu thang , bước vào phòng là thấy rợn người rồi , đèn thì chớp nháy , đèn tolet thì mờ câm như từ hồi mở ksan đến giờ chưa thay bgio ý . Mng có thể nghĩ như kiểu , phòng này nằm cuối nên mấy mẹ nhân viên chả thèm đả động nhiều đen nó ý . Nghĩ cũng bực mình mà thôi cũng kệ , có phòng ngủ là ok lắm rồi . E cùng c sắp xếp đồ một chút thì thay đồ rồi đi ngủ , lúc đấy e nhìn đồng hồ đã là 12h5 rồi . E miêu tả sơ qua cái phòng nhé ạ , có cái giường đặt cạnh cái cửa sổ hướng ra ngoài cây rậm rạp luôn , nhưng vẫn thấy nhà , cái tivi mini thì đặt so le với cái giường , còn cái tủ mốc meo thì đặt gần bên cạnh tivi , đại khái là thế ạ . E là ng cũng hay đọc truyện tâm linh cũng như mấy điều nên kiêng kị khi ở ksan , nhưng vì khuya lại thêm đang mệt nữa nên thôi e bỏ qua ko thèm quan tâm nữa . Đêm hôm đó cũng là đêm kinh khủng nhất đời e , người ta hay có câu ” 1h của ma 3h của quỷ ” . Khoảng h e ngủ thì mọi chuyện khá là bthuong , đến đúng ngay 3h (phòng có đồng hồ nên e biết) e bật dậy luôn , quay lại thì thấy chị e đang nằm cười khúc khích , mà cái điệu cười như kiểu hù người ý kinh vcl -.- . Mà tính e thì gan lì hết chỗ nói , thổ thổ bà chị dậy , thì bả quay qua nhìn e với ánh mắt kiểu căm hận ý , ok lúc này thì e biết đc chuyện gì đang xảy ra rồi . Theo bản tính thì e im lặng , quay qua túi xách của e lấy cái bịch tỏi e tự chuẩn bị trước ở nhà ra , lấy vài củ đặt vào túi áo của bà chị , còn cái túi thì e dắt trước ngực mình , kì lạ bà ý vẫn cứ nhìn rồi cứ cười phát ra tiếng to hơn nữa cơ . Rồi xđịnh luônn là gặp quỹ cmnr (vì sau này có dịp đọc bài thì thấy quỹ nó thường lanh hơn nên giờ có dao , có tỏi cũng chỉ áp nó đc phần nào thôi chứ ko làm gì đc nó) . Sau đấy e mới từ từ bật đèn lên , rồi nhẹ nhàng chậm rãi chạy qua phòng của bố mẹ , thực sự dù có mạnh vía hay gan lì đến mấy mà đi xuống 2 tầng cái cầu thang đó cũng muốn độn thổ luôn :(( . Chạy đến phòng bố mẹ rồi e gọi dậy để cùng e chạy lên . Vừa bước vào cửa là cảnh tượng kinh dị hiện ra , mng biết kiểu gọi hồn mà người giãy đành đạch lên ko , bà chị e y như vậy luôn đấy , giãy lên vừa giãy vừa nói ” biến ra khỏi nhà tao , biến khỏi nhà tao ” nghe rợn người kinh . Vốn là gđình theo Đạo nên mẹ e lại chạy xún phòng lấy quyển Kinh lên đọc . Đọc đc một hồi , c ý lại bảo ” tao sẽ vẫn ở đây , vẫn chờ con đĩ này , bọn mày nhớ đấy , bố mày đéo tha cho con đĩ này đâu ” (mng thông cảm e nhớ sao kể vậy , mục đích cho mng hiểu rõ về cái con quỹ đang ám bà chị e nên e dùng đúng từ mà nó dùng nhe) , vừa dứt câu bà c e lăn đùng ra bất tỉnh , gđình e lại phải tức tốc gọi taxi chở đến viện , chưa kịp dọn phòng , chưa nch với ksan đó nữa , may sao đến viện là bả tỉnh lại , hỏi gì cũng nói ko nhớ , chỉ nhớ có ai đó đến đòi nhà , sau đó thì bả có cảm giác như bị rơi tự do rồi ko còn nhớ gì nữa .
Chuyện này khá dài nên e sẽ kể dần cho mng nhé , giờ cũng khuya rồi , ngồi gõ máy mà còn rợn rợn . Mai e lại update phần mới ..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận