Home Truyện Ma Thành Viên Ma theo 100% – Tác Giả Bảo Baby

Ma theo 100% – Tác Giả Bảo Baby

Lời đầu mình chúc m.n sang năm mới 2017..gặp nhiều may mắn ,vạn sự như ý, tỉ sự như mơ ,hp bất ngờ và … ( điền tiếp vào chỗ … giúp mình : ))
Lần đầu mình post bài. Nhưng chuyện là thật. Vì hôm nay giao thừa. Mình k ngủ dc nên rảnh rỗi vào đọc truyện. Tiện kể m.n câu chuyện của chính bản thân mình.
Mình quê gốc Mê Linh – Hà Nội, nhưng mình theo b.mẹ vô Đà Lạt ở. Hiện giờ mình làm nghề cắt tóc. Mình có đứa em họ, con cậu ruột mình. Nó lấy ck và ra Gò Vấp – Sài Gòn làm ăn. 1 hôm nó gọi điện thoại cho mình , kêu mình góp vốn mở quán cơm và bán nước ngọt caffe ở Gò Vấp cho công nhân ở công trình Trung Cư An Hội 3. Mình máu làm giàu nên tạm nghì cắt tóc và ra đó hùm vốn làm ăn. Quán của mình thuê bên trong công trình luôn vì có người quen nên vô đó bán hàng (bố ck nó làm chủ vật tư công trình).
Căn phòng chỉ rộng cỡ 16m2. Mình sẽ là ng ngủ lại ở đó trông quán ban đêm. Con em họ thì về nhà ck sáng sớm hôm sau vào. Hơn tháng trời mọi việc diễn ra bình thường. Đến 1 hôm mình đi ngủ ( ngủ trên ghế xếp ) mình nằm bấm điện thoại lướt fb zalo này kia theo thói quen trc khi ngủ. Thì giật mình nhìn ra cửa sắt có ng cứ đứng nhìn mình. Mình tránh chỗ đó ra nhìn nên trần nhà thì toàn hình thù quái đản ( mình ngủ luôn để điện sáng trưng. Vì nó free ) . mình cố gắng giọng hỏi ai đấy thì bóng ng vẫn cứ đứng đó nhìn mình. Mình rón rén bươc xuống chạy ra thật nhanh nhìn xem có phải bị hoa mắt k , thì bóng trắng đó lao vụt đi. Lúc đó xem đt 2h sáng. Mình lấy ghế nhựa đỏ ngồi đó, lấy chai nước berone ướp lạnh uống cho tỉnh. Thì mắt mình vô tình nhìn vào khu bếp gas. Sau bình gas cảm giác như có ngươi núp. Minh bật đèn flast đt lên,tay cầm cây rựa ra soi ,nhưng k thấy gì. K thể nào nhắm mắt ngù dc. Vì cảm giác như có ng luôn nhìn mình. Làm cả ngày mệt. Chỉ muốn ngủ vì mai phải dậy sớm làm. Mình đành nằm ra ghế lại, cố nhắm mắt dỗ giấc ngù thì lại có tiếng động ngoài cửa. Cạch cạch , mình nhìn ra thì tim như bay ra lồng ngực. Hiện lên cánh cửa sắt bằng lưới nhỏ là cái đầu người treo ngược. Mình bật dậy nói to, đừng trêu tôi nữa mà. Nhưng k. Tất cả những hình thù ma quái nó cứ hiện ra rồi lại mất đi. Những cái đầu người cứ thập thò ngoài cửa. Cho đến đêm thứ 3 minh suy sụp hoàn toàn. K ăn dc cơm vì cứ đến giờ cơm tối là cỡ 8h thì mình lại bị trêu. Vì con em về lúc cỡ 5h vì nó còn con nhỏ. Mình k muốn nói cho nó vì sợ nó hoang mang. Có anh cai quản công nhân bên cạnh mình nói. Sao dạo này em phờ phạc vậy. Gặng hỏi mãi nên mình đem chuyện kể hết cho anh nghe. A nói. Đêm nay a ngủ lại đây cho em. Em lấy cho a 1 cây bút viết. 3 tờ giấy trắng nhỏ và 3 cái chai hết nước nhưng còn nắp. A ấy bảo đêm nay a ngủ đây 1 mình, em khóa cửa ngoài lại sang bên a ngủ tạm, dù đêm có nghe tiếng động gì cũng k dc qua đây. 6h sáng mai sang mở cửa cho a là dc. Vậy là chuẩn bị xong xuôi hết là cỡ 10h đêm. Mình khóa cửa đi ngủ nhờ và nhốt a lại. Tất nhiên là đêm mình k nghe gì rồi. Vì 3 hôm k dc ngủ mà. Sáng hôm sau sang mở cửa. Thì mình thấy có 2 cái chai anh ấy đóng nắp. Trên nắp có tờ giấy vẽ bùa chú loằng ngoằng gì đó mình k rõ. Trc khi anh về a dặn mình đem 2 chai đó đi chôn hoặc vứt ra sông. Mình lười nên đem ra sông cạnh đó vứt. Từ hôm đó mình ngủ bình thường k sao hết. Hỏi anh, a nói thiên cơ k thể tiết lộ. Gặng hỏi mãi a mới nói em bị 2 vong nữ theo. Chắc do đi vệ sinh ban đêm đúng luc gặp 2 vong vãng lai nên nó theo e. Rồi cỡ nửa tháng sau. Mình và bồ đi hóng gió. Đi bộ. Mình bị 2 tên cướp khống chế bằng dao. Cướp 1 dtdd và 1 ví tiền ( BKS 51 y3- 1845 mình đã trình báo lên CA Huyện Gò Vấp phường 14 ). Sau mình nghĩ lại. Chỗ mik bị cướp gần sát chỗ mình vứt 2 cái chai kia. Nhưng chưa rõ ràng nên k thể kết luận dc. Và cỡ 4 ngày sau đó có 1 cô gái cũng bị cướp. Nhưng do cô gái đó chống cự nên chúng giết luôn. Các bạn có thể lên google search cô gái chết bất thường sau trường TH Lê Quý Đôn phường 14 Gò Vấp. Mình xin hết ._. 0946671106 zalo kp lq nha. Or [email protected] để kp fb. Gió

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận