Home Truyện Ma Thành Viên Ma thốt nốt – Tác Giả Lưu Nhật Hào

Ma thốt nốt – Tác Giả Lưu Nhật Hào

Tịnh Biên – An Giang, 10:30′ ngày 16/6/2015

Tôi và thằng bạn thân tên H đang nhâm nhi với ít trái cây tại 1 địa điểm hình như là ko đc yên lành cho lắm, đó là 1 khúc sông ven kênh Vĩnh Tế. Hôm ấy trời chuyển nhưng ko mưa, ko gió luôn. Tay cầm ly rượu ngồi dưới cái áo mưa đc chuẩn bị trước, công việc của 2 thằng là canh bo bo vì ba của thằng H làm buôn đường lậu, có động là điện thoại cho ba nó hay liền để trở tay mới kịp. Tưởng chừng đã im suôi như mọi hôm, nhưng… gần khoảng 1h sáng thì điện thoại của tôi hết pin nên nhạc cũng tắt nốt, giờ này thì tôi với nó đã cửn cửn trong người rồi. Tán dóc 1 lúc sau thì nghe tiếng sột soạt trên cây thốt nốt… nghĩ rằng quá chi là bình thường nên cũng chả thèm quan tâm, tầm vài phút sau lắng nghe kỹ lại thì phát hiện ra tiếng động đó chỉ phát ra từ 1 cây thốt nốt cách chỗ tôi khoảng 10-13 mét, điếng cả hồn vội chụp ngay cái điện thoại nhấp mãi nút nguồn mà ko thấy nó sáng, trong khi đó thì tiếng động trên cây thốt nốt nọ mỗi lúc mỗi to, thế mà thằng H nó vẫn tỉnh bơ, bằng 1 hành động thật nhanh tôi với tay quơ lấy cái 1280 của nó bật flash cho nhanh, theo phản xạ thằng H nhìn theo hướng tôi rọi . Cảnh tượng đập vào mắt lúc rọi lên cây là ông cụ tầm 70t, nói chính xác hơn là con quái vật ko cổ, tay chân dài lòng thòng đang tụt từ trên cây xuống, quá kinh hãi với những gì đang chứng kiến làm tôi đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà mắt ko rời khỏi chỗ đó 1 khắc nào cả. Thằng H cũng trong tâm trạng như tôi nên vội quay qua chỗ tôi nhặt điện thoại lên và lại rọi ngay chỗ cây thốt nốt đó thì chẳng thấy gì cả, ngay sau đó trời bắt đầu đổ mưa theo phản xạ tôi vội lấy điện thoại tôi bỏ túi và leo lên xe nhấp số 1 chạy như điên mà tâm hồn chả biết ở đâu chưa nhập về xác tôi hay gì nữa, sau đó tôi ko biết gì nữa !

Mở mắt ra thì thấy mình đang trong bệnh viện mới ở Châu Đốc với mẹ của thằng H cả thằng H cũng nằm giường bên cạnh. Mẹ nó nói là tầm 1h 20′ người ta nghe tiếng va chạm lớn chạy ra thì thấy 2 đứa đụng vào cây xoài to té văng ra xa nên đưa vào trạm y tế Tịnh Biên nhưng thấy có vẻ nặng cho nên đưa thẳng ra Châu Đốc chữa trị, tuy nhiên 2 thằng bị sốt cao nhưng ko hỉu vì lý do dầm mưa hay vì lý do ” đó ” nữa!!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận