Home Truyện Ma Thành Viên Ma trẻ con trên gác xép (Tác giả macanxi’)

Ma trẻ con trên gác xép (Tác giả macanxi’)

Ma trẻ con

Đây là câu chuyện có thật mình từng trải qua , mình đã nói sơ qua ngôi nhà của ông bà nội mình ở truyện trước. nhà nội mình được xây từ thời pháp và nó đang còn sử dụng đến bay giờ, tất nhiên ông nội mình đã mua lại nó và đã trùng tu lại 1 vài phòng cho con cháu ở tầng 1, còn tầng 2 thì để thờ ông bà tổ tiên, nói là tầng 2 thế chứ nhìn sơ qua thì nó như 1 gác xép nhỏ và có ổ của sổ có thể nhìn ra ngoài đường bên con sông thơ mọng chạy qua( từ ô của sổ này mình đã có kể 1 chuyện ma trước đó rồi nhé), trên chiếc gác xép này khá rộng chỉ 1 khoản giữa bỏ bàn thờ tổ tiên còn lại là để trống, mỗi lần kị cúng gì mọi người đều tụ tập về nhà Nội mình ở lại, nhưng có 1 điều lạ là không ai dám ngủ trên gác, khi hỏi ra thì mới biết những người ngủ lại trên gác mỗi đêm đều mơ những giấc mơ kì lạ, và cũng hay bị bóng đè, nên ai chả giám lên đây ngủ nữa trừ mình ra, mình ngủ một mình nói sợ thì sợ thật nhưng vì không còn chổ nào khác để mình ngủ nữa nên đành đánh liều thôi, tất nhiên mình cũng bị bóng đè không ngoại lệ.

ma trẻ con

Đêm hôm ấy mình ngủ trên chiếc gác xép như mọi ngày, trời lúc ấy cũng đang vào đông nên khá rét về buổi đêm, nên trước khi ngủ mình có mặt thêm áo khoắc nhẹ bên ngoài để ngủ cho ấm. nằm ngủ được một lúc mình thấy nóng mình vội cởi ao khoắc ra và bỏ 1 bên giường ngủ  lúc ấy cũng tầm 3h hơn, đang chuẩn bị liêu siêu chìm vào giắc ngủ thì bỏng nhiên tiếng kéo phéc mơ tuya của chiếc khóa áo khoác kêu lên.

*roẹt……* tiếng kéo khóa áo khá nhanh nên đủ tạo ra tiếng ồn cho mình nhận thức được như có ai đó đang vừa kéo khóa áo, lúc ấy mình mắt nhấm mắt mở nhìn qua chiếc áo, thì nó thấy đang còn nguyên, mình cữ nghĩ chắc mình nghe nhầm nên thế là mình quyết định quay người lại ngủ tiếp, vừa mới nhắm mất chuẩn bị thiêu thiêu ngủ lại thì một tiếng *roẹt……* của chiếc phéc mơ tuya áo lại vang lên lần nữa. lần này thì mình lại có cảm giác hơi lo sợ vì một tiếng mà nghe đến 2 lần thì quả kỳ lạ nên mình xoay cái đầu qua xem chiếc áo thì thấy nó chả có gì thay đổi cho đến khi mình quay đầu lại rồi ngủ mặt kệ chuyện gì đang sảy ra, thì bỏng nhiên mình nghe thấy tiếng của một đứa trẻ con đang cười *hi..hi..hii…..* lúc ấy mình sợ đỗ cả mồ hôi, mình liền ngôi dậy để xem ai, thì bỏng nhiên mình chả cử động gì được và tiếng cười trẻ con vang lên trong không gian im lặng đấy, vì tiếng cười phát ra ở ngay trên đầu mình, lúc ấy mình cũng cố hết sức ưởng cái cổ lên để xem là ai, qua ánh đèn yếu ớt trên bàn thờ chiếu qua thì mình thấy được cái đầu nó mà không nhìn thấy rỏ khuôn mặt, nhưng mình định hình được nó tầm 4 đến 5 tuổi với mái tóc xoăn. Làm mình như đứng đơ người lại vị sợ, tầm 1 lúc sau thì mình cử động người lại được, mình liền đứng dậy quơ tay mở đèn lên rồi nhìn sung quanh không thấy gì, lúc ấy mồ hôi người mình chảy như tấm và thế là mình ngồi như thế cho đến sáng. Trên chiếc gác xép này còn nhiều lần nữa mình đã thấy nhiều hiện tượng lạ xảy ra, như bước chân không người, bóng ma nữ ngồi bên giường,… sau thời gian dài thấy nhiều hiện tượng lạ, mình có kể cho mọi người trong nhà nghe,thì thím mình lên chùa rướt tượng phật về thờ, thì từ đó mình lại không thấy hiện bất kì hiện tượng lạ xảy ra nữa. còn về đứa bé sau một thời gian đi xem thầy thì mình mới biết , lúc trước ngay chổ mình nằm có 1 bàn thờ trẻ con, sau khi Nội mình mua nhà ở thì nó không còn nữa, nhưng bóng ma cậu nhóc này lun còn hiện diện trên chiếc gác xép bé nhỏ này.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận