Home Truyện Ma Kinh Dị MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Phần 9 )

MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Phần 9 )

Truyện ngắn: MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI
P9.
TG: Đào Thị Tuyết Nhung.

?????????????????

“ Nấm…sao con lại cắn bạn như thế hả?”
Nhị giữ lấy vai con trai mà hỏi, cậu bé chỉ mỉm cười mà kêu lên từng tiếng:
“ Cắn…cắn …cắn…”
Nhị lườm con rồi tiếp tục chăm coi quán , cô bế theo con mà bán hàng cho người mua.
Bà Tòng đi chợ về, nhưng quên mua chai nước mắm nêm bà ghé qua quán của Nhi để mua nước mắm.
“Lấy cho ba chai nước mắm!”
Bà đứng trước cửa nhà của Nhị mà nói với vào vì bà đang ngồi trên xe.
Nhị đáp lại một tiếng vâng rồi quay vào trong nhà lấy chai nước mắm đem ra cho bà.
Cô mỉm cười rồi nói:
“ Kìa … hôm nay sao bà đi chợ mua nhiều đồ vậy?”
Bà Tòng gật đầu trả lời:
“Ừ hôm nay bà đi chợ ,con gái của bà mới ở phố về nên bà đi chợ mua món ngon cho nó ăn…”
Nói rồi bà chỉ vào túi thịt lớn đang treo ở móc xe rồi cười cười nói tiếp:
“Khổ …bình thường thì có mỗi bà ở nhà nên ăn uống chẳng bao nhiêu nhưng hôm nay con gái về nên phải mua nhiều đồ vậy đấy…!”
Nhị mỉm cười:
“ Dạ đúng ,lâu lâu con nó mới về bà à, cứ mua cho nó ăn chứ trên phố là không có ai nấu cho ăn ngon vậy đâu.”
Bé Nấm Đang được Nhị bế trên tay bỗng nhiên dở chứng đòi đi xuống đất nên cô bỏ nó xuống . Đứa bé lại chỗ xe bà Tòng dùng hai tay kéo đứt nguyên túi thịt trên xe của bà xuống .
Nhị giật mình cô lên tiếng:
“Ấy chứ nấm con làm gì vậy?”
Nhị vội cúi xuống nhặt lại miếng xương ,miếng thịt bỏ vào túi bóng cho bà Tòng.
Đang loay hoay thì bé Nấm chạy lại nhặt miếng thịt nạc mà chạy tuột vào trong nhà.
Bà Tòng la lên:
“Ơ …ơ cái thằng nấm kia mày lấy thịt của bà để làm gì vậy?”
Nhị vội nói:
“Bà để cháu chạy vào lấy lại miếng thịt cho bà!”
Nói rồi Nhị chạy vào nhà cô tìm khắp nơi nhưng không thấy con mình ở đâu, thấy cửa phòng đang đóng kín Nhị mới đập cửa.
Cô ngạc nhiên vì thằng bé mới được một tuổi đang chập chững biết đi mà tại sao lại chạy nhanh như thế ,nó còn biết khóa chặt cửa lại không lên tiếng khi mà cô gọi cửa.
“Này Nấm mở cửa cho mẹ nhanh lên, sao hôm nay con hư vậy mau ra đây trả lại miếng thịt cho bà nhanh lên không là lát nữa bố về mẹ bảo bố đánh con đấy nhé!”
Gõ cửa mãi nhưng vẫn không thấy Nấm chịu mở cửa cô vội lấy chìa khóa mà mở.
Cánh cửa được mở ra bên trong bé Nấm đang ngồi trên giường mặt cười tươi nhìn mẹ mà bập bẹ nói từng tiếng:
“ Ngon…ngon…”
Nhị đi vào cô quát lên:
“Này nấm nấm thịt của bà đâu con để đâu rồi?”
Bé Nấm vẫn ngồi đó nhìn Nhị mỉm cười và vỗ tay đôm đốp .
Nhị tìm mãi ,tìm mãi mà vẫn không thấy miếng thịt đâu, biết là bà đang đợi mình ở ngoài kia nên Nhị không còn cách nào khác đành lấy tiền ra mà đền cho bà miếng thịt.
Bà Tòng lúc này dựng chiếc xe xuống mà hỏi:
“Sao rồi con thằng Nấm nó có đưa lại miếng thịt không?”
Nhịp lắc đầu :
“ Không bà à , con cũng không biết là nó để miếng thịt ấy ở đâu hay là bây giờ thế này nhé bà cầm đỡ số tiền này coi như con đền bù . Chứ bây giờ con tìm khắp phòng mà không thấy nếu thấy thì coi như con lấy miếng thịt mà ăn bà cầm tiền cho con xin lỗi nhé!”
Bà Tòng đành gật đầu mà nói với Nhị:
“Này thằng bé con nhà mày nhìn nó nhỏ như thế mà khỏe phết, túi thịt và cả xương cả năm ký mà nó dịch bay xuống đất.”
Nhị gãi đầu đáp :
“Dạ ở nhà cháu nó cũng bê cả cái ghế đấy bà à!”
Bà chào Nhị rồi cũng về nhà.
Lúc này Phê cũng đi làm về thấy vợ đang đứng trước nhà nên anh hỏi:
“ Con đâu em?”
Nhị kể lại toàn bộ cho chồng nghe làm Phê giật mình mà hỏi:
“ Thế bây giờ miếng thịt đâu?”
Nhị lắc đầu:
“ Em không thấy…”
Anh vội chạy vào phòng thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh là con trai anh đang ngồi trên giường. Tay cầm miếng thịt heo mà gặm gặp.
“ Trời ơi…. không được ăn…”
Phê chạy đến đòi giằng lấy miếng thịt trong tay thì bé Nấm khóc thét lên ôm chặt lấy miếng thịt không buông.
“ Sao đấy anh?”
Nhị chạy vào , nghe chồng kể mà cô vội kéo miếng thịt ra khỏi vòng tay của Nấm.
Hai vợ chồng vất vả lắm mới lấy ra được, bé Nấm thì không ngừng khóc thét, nấc lên từng tiếng nói:
“ Thịt…thịt…thịt…”
Phê vội ôm con đi rửa chân tay mặt mũi, còn Nhị thì cất miếng thịt vào tủ lạnh để mai ăn.
Cô không hiểu vì sao con mình lại hư như thế.

Tối hôm đó khi hai bố mẹ đang ngủ say thì bé Nấm ngồi dậy, mặt đanh lại, dữ tợn , hai con người chuyển sang màu đỏ mà nhìn về phía bố mẹ ôm nhau ngủ.
Cậu bé nhẹ nhàng đi xuống mà mở tủ lạnh lấy miếng thịt sau đó đóng lại.
Dưới gầm bàn , cậu bé con ngồi trong đó tay cầm miếng thịt mà ấn vào miệng nhai nhồm nhoàng.
Tuy chỉ có 5 cái răng nhưng nó vẫn gặm mà xé nát miếng thịt trong miệng.
Vừa nhai cậu bé không ngừng nói:
“ Ngon… ngon… ngon…”
Sau khi đã ăn hết miếng thịt nửa kí, bé Nấm chui ra ngoài để về phòng ngủ.
Đi ngang qua chỗ tủ đựng bánh kẹo, cậu bé thấy 1 con chuột chạy ngang qua.
Nhanh như cắt, cậu tóm được con chuột và bỏ vào mồm.
Con chuột kêu chít chít trong cuống họng cậu bé rồi im lìm khi cậu nuốt xuống bụng.

Bé Nấm nuốt hết cả con chuột sau đó xoa xoa bụng đi ngủ.
Trong góc tường, bóng hình của Hà bỗng hiện ra, anh mỉm cười mà nhìn bé Nấm đang lau lau miệng mà đi vào phòng.
Khẽ nhếch mép, Hà nói trong góc tối:
“ Giỏi…. ăn cả thịt chuột…. rồi dần dần là thịt người như mẹ nó…. ha…ha…ha…ha…”
Nói rồi Hà ẩn lui vào tường rồi biến mất.

Sáng ra Hà mở tủ định để thái thịt vào mì tôm cho chồng ăn thì không thấy miếng thịt heo đâu cả.
Cô định hỏi chồng thì nghe thấy tiếng anh gọi:
“ Nhị…Nhị… em ra đây nào!”
Nhị vội chạy ra cô hỏi:
“ Sao thế anh?”
Phê chỉ tay xuống nền nhà đã vương vãi những giọt máu mà hỏi:
“ Em bị chảy máu hả?”
Nhị lắc đầu, đính chính:
“ Không…em có làm gì đâu mà chảy máu.”
Cô như nhớ ra điều gì mà vội chạy vào phòng.
Thấy vợ chạy vào nên anh cũng đi theo, anh và cô đều ngạc nhiên khi thấy vết máu dính trên miệng con trai mình.
Thằng bé đang ngủ say không biết gì nhưng trên miệng gần chỗ cái má. Một giọt máu khô còn đọng lại trên đó.
Nhị vội lấy khăn lau đi cho con thì cô không hề phát hiện ra vết thương gì cả.
Hai vợ chồng thắc mắc mà nhìn nhau không biết là máu gì ngoài nền nhà và máu ở đâu lại ở trên miệng của bé Nấm vậy?

Vài ngày sau thì người dân ít quanh xóm truy hô nhau là bị mất vài con gà.
Bà Bông vén cao cái quần lên mà nói chuyện với mấy bà hàng xóm:
“ Này nhé…. đêm hôm qua tôi đi tiểu thì thấy trong chuồng gà có tiếng động lạ nên mới chạy vào thì tôi thấy cái bóng người thấp bé ôm con gà mái mơ của tôi mà vụt ra khỏi hàng rào rồi biến mất trong bóng đêm đấy!”
Bà Lài cũng xen vào mà nói:
“ Đúng …đúng…đúng… nhưng hình như nó là quỷ ấy vì tôi thấy hai mắt nó đỏ lòm, miệng thì đầu máu. Mà nhìn nó quen lắm các bà à!”
Bà Bông cũng nói:
“ Đúng… thằng bé ấy sao nhìn nó quen dữ lắm đó mấy bà!”
Đang nói chuyện thì Nhị dẫn bé Nấm đi ngang qua để dụ cho bé ăn.
Mấy bà ngước mắt lên nhìn thì bé Nấm ngoáy lại mà mỉm cười với các bà, ánh mắt nó đỏ rực lên rồi chợt vụt tắt trở lại bình thường.
Các bà giật mình vì cặp mắt đỏ rực và nụ cười nhếch mép các bà đã gặp ở trong chuồng gà.
Chính là con quỷ nó ngấu nghiến đầu con gà rồi lại vụt biến trong bóng đêm.

??????? còn ????????

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận