Home Truyện Ma Thành Viên Vong nam chết đuối ở sông Đa Độ – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

Vong nam chết đuối ở sông Đa Độ – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

Bản Điện :#HOÀNG THIÊN CÁT

#(Vong nam chết đuối ở sông Đa Độ)

” Bị ma dắt ”

○○○○○

Tôi vừa về đến cổng thì chuông điện thoại reo, xem ra là thầy gọi đến.

Ảnh minh họa

– “Ở đâu đấy con ! Có qua Thầy được ko thầy nhờ chút việc..

15 phút sau,tôi đã đến nơi ,vừa cười vừa hỏi thầy.

-Thầy nhờ con việc gì mà gấp gáp vậy, lát về rồi con cũng có việc nhờ thầy đấy…

Thầy bảo thế này.

– Thầy nhờ con qua nhà bà Khánh lấy sớ rồi mua cho thầy một số thứ đồ lễ cuối tuần này giải cô Thần ,quả Tú cho người ta… cậu vừa về thầy bảo cậu đi mua rồi,

..thế nhờ thầy việc gì???

Tôi cười.

-Thầy pha cafe đi …nhân tiện làm cho con xin 1 cốc nhiều sữa, đá vào thầy nhé…

…2 thầy trò uống càfe, ngồi đàm đạo… các chuyện về Phật, Pháp rốt cuộc tôi trêu thầy.

-Sau này thầy có muốn theo phật Di đà ko?cõi ấy sung sướng chẳng phải làm, chỉ ăn và chơi thôi…

“Tôi ko ạ…”

– Vậy thầy theo Đức Dược sư Lưu ly nhé…cõi ấy chỉ toàn đàn ông nam giói,, con nghĩ là hợp với thầy đấy…!
Tôi cười trêu ông thầy…

“Tôi ko theo Phật,tôi chỉ theo Thánh thôi, cõi mà chỉ ăn chơi ,sung sướng với toàn là đàn ông thì làm cái gì??? sướng quá sau này hết phước xuống dưới trần thì lại tham ô ,nói thế chứ có tu bao kiếp chẳng lên đc cõi phật đâu mà tưởng, cs phải có đủ 4 thứ vui ,buồn,sướng ,khổ ,mới có ý nghĩa ,cực lạc là ở cái tâm của mình,do mình tạo ra,…”

Nói đến đấy, thì chuông điện thoại của thầy reo.

– A lô !Tôi đây…

Bên kia có giọng nữ khóc lóc

-Thầy ơ.ơ.ơi.i.i.con Vân đây..thằng Hiệp nhà con…cháu nó bị chết đuối ở sông Đa Độ rồi … giờ vẫn còn đang mò xác cháu ,Thầy về xem cháu giúp con …

Bình tĩnh nào…tôi về ngay đây.

Thầy bảo tôi chuẩn bị ,1 giờ sau đã có mặt tại mương nối vào sông Đa Độ.

Anh Hiệp là cháu bên đằng ngoại của thầy ,năm nay mới có 21 tuổi .

#Lạ một cái….anh này chết vào đúng tháng đúng ngày ,lại trùng cả giờ sinh hôm mất chính là ngày sinh nhật của anh ấy…

Vừa mới ra quân nên trong lúc rảnh rỗi, ra trông máy bơm được gần 1 tháng nay ở mương này đã có nhiều người chết đuối rồi ,thường hằng đêm người ta vẫn gặp… người phụ nữ tóc xõa dài ,mặc quần áo trắng đi lại thơ thẩn trên bờ sông..
Lại nói về anh Hiệp…

Trước khi mất, lên Fb kể với bạn bè ,5 đêm trước lúc anh nằm trông máy, đến 12 giờ đêm thì buồn ngủ díu mắt lại ,vừa chợp mắt thì có một cô gái trẻ vào rủ anh ra sông ngồi chơi,sau đó hai người còn nắm tay, tình tứ dựa đầu vào nhau..
Anh Hiệp thuộc dạng bạo gan,ko sợ ma quỷ, người ta có nói đến chuyện ma ở con sông này, anh cũng không sợ ,thời gian này chơi đề hay được trúng số là rủ bạn bè đi ăn…

Hôm đó anh dịch ra lô là ” 268 ” thế mà trúng cả lô cả đề, được 30 mấy triệu .

Tối đó gọi bạn bè đi ăn rồi đi hát ,trong lúc vui vẻ đội bạn mới bảo.

-“Ông có khi hợp chỗ đấy , chịu khó mà hương khói vào, thỉnh thoảng cúng cho người ta đồng quà tấm bánh , là họ lại cho số ,có mơ gì báo cho anh em theo với, hôm nào bọn tôi ra thức trông máy với ông..

Đêm hôm sau anh Hiệp ra trông máy bơm.12 giờ đêm lại gặp cơn buồn ngủ và cô gái lại vào rủ ra sông chơi y như đêm hôm trước, hôm nay anh báo đội bạn đánh lại mặt thì trúng đậm con 68 nhưng lô lại về …768.

Tối đó cả đám sang Kiến an ăn lẩu, anh Hiệp gọi cả thùng bia ra rồi bảo.

-Tối nay tao sẽ say với chúng mày lần cuối cuối cùng này nữa thôi …Sinh nhật lần này tao muốn đi Quảng ninh chơi, mai tao nhờ người ra trông máy hộ 2 đêm ,mấy đứa chúng mày cố gắng thu xếp đi chơi cùng tao một lần này thôi , nhớ phải đi đủ hôm nay, bây giờ có tiền chơi cho hết đi mai kiếm sau….

Mọi người trong lúc đấy còn mải cười nói chúc tụng ,mà ko nhận ra đc những sự khác lạ trong lời nói báo trước một sự chia ly….tan tiệc mọi người bạn đều vui vẻ đồng tình và hẹn sáng hôm sau lên đường…

Khi anh Hiệp được vớt lên ,ỏ trong tư thế ngồi yên một chỗ mà chết,thầy tôi bấm giờ rồi xem tư thế biết anh này bị ma dắt,và phạm Trùng tang ( trùng khô kháo), rồi chỉ đạo cho người nhà lấy rượu bóp cho chân tay khỏi co quắp rồi mới niệm và cho vào quan được.

Khi vào quan xong,thầy về nhà chuẩn bị phù yểm và gọi cho tôi.

– ” Ngày mai,con đưa thầy vào đó cúng phục hồn 3 ngày ,rồi tối ra nghĩa trang yểm trùng,muốn biết con trùng khô kháo ra sao thì phải ra mộ mà xem…

Tôi nghe thầy nói vậy cũng háo hức,vì qua chuyện các thầy kể cái con trùng này mình chim, đầu gà và có mào đỏ chót …nó cứ chờ đến khi tắt mặt trời là bay ra đứng ngay đầu mộ mà mổ xuống mặt người chết,cứ mỗi lần nó mổ xuống là dưới mộ lại phát ra tiếng kêu oai..oái Đau quá ko chịu đc thì dẫn trùng về bắt người đi theo…tôi chỉ nghe nhưng chưa gặp nên ngày mai có cơ hội tôi sẽ đi cùng Thầy.

Hết F 1

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận