Home Truyện Ma Thành Viên Vong nam chết đuối ở sông Đa Độ – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

Vong nam chết đuối ở sông Đa Độ – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

KỂ CHUYỆN TÂM LINH!
Bản Điện :#HOÀNG THIÊN CÁT
#(Thanh niên chết đuối ở sông Đa Độ)
” Bị ma dắt ”
F:2 ○○○○○
Tờ mờ sáng hôm sau, tôi cùng thầy về Kiến thụy từ rất sớm ,khi đưa anh Hiệp ra nghĩa trang, thầy cúng tạ mộ, nhập mộ xong về nhà cúng phục hồn 3 ngày cho vong…
Theo luật yểm thì phải tắt mặt trời,khi âm khí nổi lên thì phù yểm mới có tác dụng.
Lúc này tiết trời đang vào cuối Thu nên trời tối thật nhanh,sáng nay ra nghĩa trang trời nắng đổ mồ hôi ,vậy mà chiều tối đã đổi gió mùa, ko khí ở nhà đám đã lạnh cộng thêm cơn gió lạnh đầu Đông khiến tôi cũng hơi rùng mình khi nghĩ đến …
Chuẩn bị đến giờ…
Thầy dặn dò lại mọi thứ ,rồi hẹn 49 ngày thầy vào,ra yểm mộ xong là về luôn Hp tôi mặc thêm bộ quần áo mưa vào cho đỡ lạnh, rồi chở thầy ra nghĩa trang Kiến thụy.
Lúc này là 9 giờ tối ,tôi cùng thầy tiến lại ngôi mộ mới đắp…những cơn gió lạnh ở cái nơi tích tụ nhiều âm khí, lùa vào mặt mang đến cảm giác rờn rợn…,dưới ánh trăng bàng bạc chiếu xuống ngôi mộ, là những dải băng rôn bay phất phơ trong gió ,nhìn từ đằng xa giống như những cánh tay ma quái từ dưới mộ thò lên vẫy gọi…
Bỗng nhiên ,mắt tôi đã nhìn thấy có cái gì… vội giật tay thầy,
– “Thầy ơi, con gì mà giống như con gà trống to,trông đen sì ,có cái mào nhô lên nhọn hoắt đang đứng trên đầu mộ mổ xuống kia kìa..
Thầy bước thật nhanh về phía mộ ,nghe tiếng động, cái con đó nó quay lại vừa nhìn thấy thầy là vỗ cánh bay mất hút trong màn đêm…
Thật nhanh tay, thầy yểm xuống 4 góc mộ 4 cái phù và giữa mộ 1 cái phù là 5, thao tác thật là lanh lẹ ,xong rồi thầy bắt Ấn trừ trùng,miệng đọc thần chú,để đưa quân nhập phù ,sau hô thần chú Trịch Thiên cương áp thủ trấn Trùng.
10 phút đứng xem thầy hành đạo ,mà mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cả sống lưng,cảm giác quanh tôi lúc này có vô số ma, quỷ đứng đầy đằng trước,đằng sau ,ở nhà với ma còn ko ghê sợ bằng cái cảm giác đứng bên ngôi mộ mới đắp
trong nghĩa địa vào lúc nửa đêm thế này
Tôi đi trước ,thầy đi sau ra ngoài Nghĩa trang,trên đường về thầy bảo.
. -Trùng vừa rồi là trùng Khô Kháo, con có căn âm là nhìn thấy được ,nhìn thấy quân ra là nó bay đi nhưng thực tế là nó đang ở rất gần để theo dõi mình làm, khi mình đi ra lập tức nó sẽ bay lại và tiếp tục mổ xuống mộ, nếu phù ko linh thì nó sẽ hành cho vong đau đớn ko chịu đc mà thành ma dại,rồi sau phải dẫn trùng về bắt người nhà đi tiếp…
Người ta ko biết ,cứ nghĩ chỉ một loại trùng,..Nhiều loại trùng lắm ,còn có trùng áp xác các thầy phải tháo mái nhà ra rồi thò tầm xích xuống mà đánh, cứ học đi học đi sẽ biết,
Tôi thắc mắc
-Sao cứ bị trùng là họ mang vong vào chùa Hàm long nhốt,và ai cũng sợ trùng vậy thầy???
“Con người sống,chết đều có giờ ,giờ lành,giờ dữ, sinh ra thầy Pháp để hóa giải mọi vấn đề,các sư còn sau Pháp,và thầy Pháp là quan võ,sư là quan văn thì sư làm gì đc,thôi con người gặp nhau là phải có duyên, hành đạo người ta nói tóm lại một chữ “duyên ” có duyên thì mới gặp đúng thầy…
Chuyện trò qua lại hai thầy trò về đến nhà là 10 giờ rưỡi tối…
Sau lần yểm mộ, cho đến ngày cúng Tứ Cửu, Thầy lập phan vong rồi cho sứ giả đi dẫn hồn anh Hiệp về ,anh Hiệp nhập vào dì ruột khóc lóc kể rằng.
“2 đêm có một cô gái vào rủ con ra sông ngồi chơi, rồi bảo con.. (anh về đi còn sớm..chưa đến giờ ),trưa hôm đó con dắt xe ra về thì cô ấy đợi sẵn bên ngoài cửa rồi bảo (đến giờ rồi đi với em…)thế là cô ấy dẫn con đi…dẫn con ra sông rồi dẫn con đi xuống.. cô ấy bị chết ở đấy lâu rồi…”
Nghe vong về kể chuyện như vậy gia đình,bạn bè ai cũng khóc …
Có bác dâu trưởng tỉnh táo hỏi han vào vấn đề.
-” Hiệp ơi, con sống khôn thác thiêng nay con về thì cho gia đình biết ,
Con chết có bị phạm giờ Trùng ko???
Có bị tra tấn,hay đánh đập gì ko??
Có thiếu thốn gì ko?? Gặp ông,bà và bố dưới đó chưa con,có gì con nói ra đi cho mọi người còn biết để lo liệu cho con…
Vong anh Hiệp lúc này đã bớt cảm xúc mới nói.
-” Con chết phạm vào giờ trùng,nhưng thầy đã làm cho con yên rồi,giờ ko bị sao hết…,bác và mẹ yên tâm.chiều hôm kia …mẹ con về Tiên lãng để mời mọi người,…con biết mẹ sẽ gặp chuyện nên lo lót… xin các quan quân… giúp đỡ để đi tbeo… bảo vệ cho mẹ con,lúc mẹ con qua phà Dương Áo.đến ngã 3,…bị 2 xe máy phóng nhanh ngược chiều…tông vào mà chỉ…. ngã xây xát nhẹ là con đã xô mẹ vào trong,,…
con đã đỡ cho mẹ ko là mẹ…
Vong quay sang ôm mẹ mà khóc nức nở
” Mẹ ơi,..mẹ nuôi con vất vả hơn 20 năm… mà con bất hiếu ra đi ko phụng dưỡng đc gì cho mẹ…mẹ ơi .
Giờ chỉ còn lại có mình mẹ …lo cho em Duyên,và em Mạnh…con chết rồi ko lo đc gì cho mẹ….cho em….mẹ ơi….
…Con cất 49 triệu trong cái áo măng tô màu đen ở trong tủ.của mẹ…Tiền con 2 hôm trúng số đề đấy…hôm đi chơi Sinh nhật con bạn bè con nó lo hết,…mẹ giữ lấy số tiền đó mà lo liêu cv…
Sau này con được theo hầu Quan âm rồi,con sẽ về phù hộ cho mẹ và mọi người…
Rồi vong ghé vào tai mẹ nói gì đó…bà mẹ bật khóc ôm chăt lấy vong.
Rồi dặn dò mọi người ở lại,và quay nhìn tất cả bạn bè nói vài câu..,sau đó sứ giả dẫn vong linh đi.
Tôi hỏi thầy.
– Thầy ơi,sao vong bị trùng mà đi ra ngoài đc ???con ko hiểu,mà 49 ngày nói nhiều quá,nhiều vong lên chỉ khóc ko nói đc cơ mà…
Thầy tôi giải thích.
Trùng Khô kháo chỉ xuất hiện vào buổi tối,ko như các trùng khác,mới cả bên vong đã có quân canh bảo vệ ,như cậu Hiệp này,mất đúng vào ngày sinh ,lại trùng giờ sinh nên khôn thiêng lắm…
Thiên cơ bất khả lộ…về nhà thầy nói sau.
Lúc 6 g30 tối, tôi chở thầy về đến nhà.
đang loay hoay pha cafe dưới bếp thì thấy Thầy có điện thoại.
-Vậy hả,..Ối trời ơi ,thế mà ko bảo tôi…
Nghe qua là biết có chuyện rồi…
Mà chuyện này là chuyện vui của nhà người ta,tiếc là mình ko đc tham gia .
Mọi người biết chuyện gì ko???
Lúc vong thì thầm vào tai mẹ,là bảo.
-Con cho mẹ con 49 đấy,hôm nay ngày tháng năm sinh của con đều ra hết…
Ngày 49 mà gia đình và bạn bè đều ăn lộc…
100 ngày thì về con 21.
Tôi đến đau đầu ….
Nhà có tang ma thường đen,mà sao nó lại ko đúng với trường hợp này,có cái gì đó sai..sai..ở đây!

Phần 3( Thấy… ma vào nhà) tôi đã viết đến lần thứ 5 nhưng cứ xong là tự xóa ,chán ko muốn viết nữa,đêm đó đang kể chuyện ma thì nhìn thấy ma luôn ,sau đấy mơ xuống âm phủ ,và nhà thờ Vong họ nguyễn ,chuyện lại đi theo chiều hướng khác,hôm nay tôi sẽ cố viết lại một lần cuối ,đc thì đc mà ko đc thì thôi vậy.

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận