Home Truyện Ma Thành Viên Một số truyện mình được nghe – Tác Giả Untidy

Một số truyện mình được nghe – Tác Giả Untidy

Câu truyện thứ nhất về chú T

Bà nội mình có 3 nguời con trai, bác S là anh cả, sau bác S là bố mình và chú T. Nhà mình ở Hiến Nam, Hưng Yên.

Ai ở t.p HY sẽ biết đến miếu cô tiên ở gần chỗ bể bơi tỉnh ý. Miếu này thiêng lắm, trước nó chỉ là cái am thờ không thôi, chưa đc xây đẹp như bây giờ( mình gặng hỏi bó mẹ là miếu thờ ai có tiừ bao giờ thì bố mẹ mình đều k biết, chỉ biết miếu tên là miếu cô tiên). Xung quanh miếu có rất nhiều cây ăn quả. Truyện là hồi bé chú T mình có ra miếu chơi, đang đúng mùa hoa quả ra nhiều chĩu cây, đặc biệt là có câu khế bên cạnh miếu. Chú T mình mới ra hái khế ăn( trẻ con mà thấy quả là hái ăn thôi). Sau đó thì chú T mình đi về, nhưng không hiểu sao đến 12h trưa thì chú T cứ trèo lên cây rồi nhẩy xuống đầm( đầm An Vũ ngay cạnh miếu cô tiên đó) cứ trèo lên cây rồi lại nhảy xuống không biết bao nhiêu lần, ai gọi hay nói cũng không nghe, chỉ cười rồi lại nhảy xuống. Mọi nguời thấy chú mình như thế thì mới gọi bà nôi mình ra. Bà mình ra gọi cũng k ăn thua,sau bà mình phải gia miếu thắp hương khấn vái thì chú mình mới hết. Chú mình sau khi tỉnh mới kể lại là có hái khế ở đấy ăn xong rồi k biết gì nữa. Bố mình lúc đấy mới chửi mày ngu lắm, lần sau muốn ăn thì phải xin “cô”. Bố mình kể bcũng ăn quả ở đấy nhưng trc khi ăn ra miếu khấn xin cô thành tâm” cô cho con ăn quả” rồi ăn tẹt, k làm sao cả.

Truyện của bố mình

Bố mình là lính đặc công, có đi đánh ponpot. Mình ít khi hỏi về chuyện đời lính của bố, chỉ khi nào hiứng lên bố ms kể. Mình cchhỉ biết trên cổ tay bố mình có săm hình chiếc dù có gói hàng. Chắc là lính đặc công nhảy dù. Sau khi đi lính về, bố mình có thầu đầm cùng một số nguời nuôi cá, trồng sen. đVừa từng là lính, vừa hay phải thức đêm ra đầm canh cá, có thể nói bố mình cứng vía vvô cùng. Bố mình hay ra đồng bắt ếch buổi đêm, đồng chõo mình cũng là bãi tha ma luôn. Nguời ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma quả không sai. Nguyên là đêm đó bố mình đi đâm ếch, trên nguời có 1 chiếc đèn pin, chiếc đòng gắn đinh 3, đi đến mộ chú T trong xóm ms mất đc vài tháng, thì bố mình thấy 1 con ếch, to như bắp đùi ng lớn, cđó là con ếch to nhất mà bố mình nhìn thấy. Bấy giờ bố mình mới giơ đòng lên đâm mạnh vào con ếch, nhưng nó vẫn không nhảy đi, đứng im cho bố mình đâm, đâm thêm vài phát nữa đến mức cong cả đinh trên đòng mà nó vẫn đứng yên không chạy. Lúc này bố mình biết là bị trêu rồi, gai ốc sởn hết. Bố mình ms lầm nhầm” T phải không, nếu là thì đừng trêu anh nữa, để anh bắt êcchs” nói xong thì con ếch biến mất, bố mình cũng vác đòng quay đầu về luôn

Truyện của bà ngoại

Sau khi đọc truyện trên page và nhớ lại câu truyện của bà thì mình càng tin về những thầy pháp, nuôi, sai khiến âm binh là có thật. Nguyên là bà mình năm nay cũng 86t rồi. Truyện bà kể lúc bà còn bé xíu, hay đi chơi với hội bạn bè.

Bà kể đag nô đùa cùng lũ trẻ thì có 1 ôg lão râu tóc bạc phơ( bà mình nói cỡ ôg đây cũng ngoài 100 ròo) chống gậy đi đến hỏi” chúng mày có muốn xem tao làm phép không?) cả lũ đồng thanh” có”. Đúng lúc đấy có 1 ôg chở con lợn đã đc mổ đi qua, dừng lại định sắt thịt ra bán. Ôg lão già mới cầm gậy chỉ về phía con lợn. Thì con lợn mới mổ, thịt còn tươi roi rói , chỉ phút chốc đã có mùi thiu, thịt nhão nhoét. Ôg chở lợn thì ngớ nguời k hiểu chuyện gì. Bà ngoại cùng đám trẻ mới ồ lên vui sướng, cả ôg thầy già kia cũng cười

Thank các bạn đã đọc ^^~

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận