Home Truyện Ma Thành Viên NGÔI NHÀ MA NGAY ĐẦU ĐÈO – Tác Giả Mình Vũ !

NGÔI NHÀ MA NGAY ĐẦU ĐÈO – Tác Giả Mình Vũ !

Đây là câu chuyện có thật của mình, hôm nay mình viết ra không phải để vui mà để nhắc nhở các bạn đừng nên đem tâm linh ra để đùa giỡn kẻo rước họa vào thân. Nếu đã là dân Đà Lạt thì các bạn ít nhiều cũng biết hoặc đã từng xuống 1 trong 2 căn nhà ma nổi tiếng ở ngay đèo rồi phải không. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn về cái nhà ma đầu tiên. Từ hướng đầu đèo đổ xuống vài trăm mét thì phải, ngôi nhà nằm phía trên bên hông đường, có một con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà này. Xung quanh cây cối và cỏ mọc um tùm, về đêm những ánhđèn đường leo lắt rọi vào càng tăng thêm không khí ma mị ở đây. Tối hôm đó, mình cùng đám bạn và mấy ông anh ngồi nhậu tại phòng 1 người bạn. Đang nói chuyện hăng say thì chuyển qua chủ đề ma quỷ, 1 thằng trong phòng mới đề nghị là đi thăm quan nhà ma , cả phòng đồng ý đi. Lúc đó là khoảng 12h30 tối. Cả đám 7 đứa 4 chiếc xe phóng ra đầu đèo xuống căn nhà ma. Đứa nào cũng háo hức mặc dù càng tới gần thì người bắt đầu run run nhưng vẫn khoái cái cảm giác là lạ này. Mình với ông anh mình tính ở nhà gói sẵn 3 cây nhang vào tờ giấy có gì đem xuống xin phép vào thăm quan cho cẩn thận. Lúc tụi mình tới đầu đèo thì trời đã mưa lâm râm, đường đèo bắt đầu vắng vẻ rồi. Qua cái lối nhỏ vài trăm mét, tụi mình đã đứng trước ngôi nhà được nhiều người đồn thổi. Cái nhìn đầu tiên về căn nhà này, được thiết kế theo phong cách Pháp, chủ ngôi nhà hình như rất chuộng ánh sáng nên nhà rất nhiều cửa sổ và cửa ra vào. Nhà hai tầng và 1 tầng hầm. Nơi tụi mình đứng là tầng trên của ngôi nhà. Dừng xe lại tranh thủ chạy vào hiên nhà trú mưa, vừa vào tới cả đám đã giật mình vì cái bàn thờ tổ bố nằm ngay cửa ra vào, nhan đèn vẫn đang cháy dù không biết ai đang ở đây. Phía dưới góc tủ thờ có vài mảnh xương nhỏ, mình nghĩ xương gà hay mèo gì đó. Bên trái nhà là đường vào các căn phòng và dẫn ra sảnh trước. Bên phải là lối xuống tầng hầm, mình khẽ đi tới nhìn lối xuống tầng hầm, tối thui kèm theo tiếng gió thổi luồn qua cửa đẩy lên trên nghe như tiếng ai rên rỉ trong đêm, nghe mà muốn nổi cả da gà. Mình với ông anh mở cặp lấy nhang ra thắp, đây là điều kì lạ đầu tiên xảy ra. Khi mình mở cặp lấy gói giấy mở ra thì chỉ còn 2 cây nhang trong gói giấy, hai tụi mình cứ thắc mắc rõ ràng đem 3 cây đếm kĩ càng để thắp mà sao giờ chỉ còn hai cây. Quay qua quay lại để xem có rớt đâu không thì mình hoảng hồn đập vai a Bin quay ra phía cổng, 1 cây nhanh đang đỏ cắm ngay bãi đất trước đầu 4 chiếc xe của tụi mình, mà lúc vào có thây cây nào đâu. Hai a e đã thấy run rồi, bảo tụi kia lại kể cho chúng nó nghe. Tụi nó tưởng mình troll nên không tin, cứ bảo 2 thằng tụi m làm rồi hù ai vậy. Biết là đuối lí nên mình vs a Bin im lặng thắp 2 cây nhanh lên bàn thờ. Lúc quay ra nhìn chổ cây nhanh thì mình thấy thấp thoáng dáng người đứng bên gốc cây thông gần chiếc xe mờ mờ nhìn vào đây, mình giật đứng người dụi mắt thì không thấy đâu cả. Mồ hôi đổ ra, nhưng tự nhắc mình là chắc mình tưởng tượng quá rồi. Nên đi tiếp theo tụi nó thăm quan. Lúc đầu đi vào mấy căn phòng thì cũng bình thườg, không có gì đặc biệt, nhưng có 1 căn phòng rất lạ nằm ngay bên hông đường ra sảnh trước, căn phòng nhỏ chỉ đúng 1 lối vào, trong rất kín khí, không đủ chổ đặc 1 cái bàn nữa, nhưng họ thiết kế như vậy làm gì, cả đám đi vào từng đứa, càng vào trong mùi thum thủm cứ nồng nặt sộc vào mũi, phải mồi điếu thuốc để áp cái mùi kinh dị đó lại. Tụi mình phát hiện ra một cái hốc nhỏ, có thể chui vừa 1 người vào trong đó. Thằng bạn mình cầm cái đèn bin rọi vào thì thấy 1 con chó nữa thân dưới chỉ còn là xương, nữa thân trên thịt đang thối rửa dần. Quá kinh tởm tụi mình chạy ra ngoài sảnh để thở. Ngoài sảnh rộng này cũng có 1 gian thờ, nhưng cái gian thờ này kiểu âm u rùng rợn lắm, trên bàn 1 tấm hình mờ cũ up xuống, than lăn lóc tùm lum, bụi bặm không thể tả. Khi thằng bạn mình vừa giở tấm hình lên thì một luồng gió thổi qua khiến cả đám lạnh tóc gáy, người trong hình nhìn không rõ chỉ thấy mờ mờ hai bóng người đứng cạnh nhau. Xung quanh tường tụi nào đến đấy cứ xịt tung cả lên. Nhưng ám ảnh nhất là ngay phía trên trần của bàn thờ, có 2 dấu chân và 2 dấu tay ịn vào rất rõ, lúc mình nhìn thì nó nằm ngày trên trần của bàn thờ, lúc nhìn lại thì nó ở ngay giữa trần của sảnh. Vừa chỉ tụi bạn thì khi tụi bạn nhìn lên thì nó lại về chỗ cũ. Làm chúng nó nhìn mình như thằng hoang tưởng vậy. Phía ngoài sảnh có thể bao quát thấy vườn sau,cây cối um tùm, thỉnh thoảng tiếng tró tru giữa đêm lên kinh không thể tả. Đứng ngoài được một lúc thì cả đám rủ nhau xuống tầng hầm, khi bước xuống tầng hầm thì cảm giác như bạn đang bị hút vào một con đường đi vào địa ngục vậy, hôi thối, tối như mực, thỉnh thoảng nghe tiếng chạy lạch bạch của đám chuột lâu ngày. Khi bọn mình xuống tới nơi, thì theo nhìn nhận căn phòng này khá rộng, có 1 cái phòng nhỏ cạnh cái cửa sổ trống nhìn ra vườn sau. Đang tìm hiểu, thì thằng Q ra đứng cửa sổ đi tè rồi đứng đó hút thuốc. Tụi mình đi tới 1 cái hốc giống như cái cửa vậy, nhưng lại là ngõ cụt, không biết có phải cửa bí mật không. Mà là điều đám chuột này không sợ người hay sao ý, cứ chạy lạch bạch xung quanh bọn mình. Đợi lâu không thấy thằng Q đi vô, đi ra thì thấy nó vẫn đứng đấy nhưng mà bất cmn động luôn. Tới vỗ vai nó thì mặt nó tái mét, lạnh ngắt lắp bắp: “ Ma..M..a …Maa.. Nó mới đứng trước mặt cười với tao, nó không có miệng..miệng..chỉ có răng thôi…thôi…” Tụi này tưởng nó giỡn mới tới đánh vô đầu nó cái tội giỡn ngu, nhưng đang chọc chọc thì nghe tiếng cười:” Hí..hí..hí” ở cái hốc lúc nãy, nghe vang vọng lắm, tụi mình biết có biến rồi tranh thủ chạy lên nhà trên, đang chạy thì tiếng lạch bạch cứ chạy xung quanh mình kèm theo tiếng cười quái đãn đó, giờ mới biết từ đầu đến giờ chúng nó không phải là chuột. Đang chạy thì mình bị một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy chân mình, mình ngã xuống mà chân run quá bò không nổi, quay lại chỉ thấy hai con mắt xanh sáng trong màn đêm nhìn rồi cười giọng cười ma mị, nghe như sát bên tai vậy. Mình không bò nổi, lắp bắp từng chữ” Cứu…c.. ứ..u tao… với” tụi nó quăng đại cái đèn bin về phía con mắt đó nhưng cái đèn như bây vào khoảng không rớt cái cộp, mình được tụi nó xốc lên rồi chạy lên, cả đám kéo nhay chạy lên khỏi cầu thang, tiếng lạch bạch với cái tiếng cười cứ dí ở sau. Vừa lên tới chổ bàn thờ thì hết nghe gì nữa, cả đám chưu kiệp thở thì cái tủ thờ phía trước sảnh bỗng đỏ ầm ra rồi tiếng cười lại vang lên lanh lảnh, lúc này sợ lắm rồi chỉ còn biết nhảy ra xe dông về nhà gấp. Trong lúc quay đầu xe mình nhìn lại thấy hai cái bóng đứng ngay bàn thờ nhìn ra phía tụi mình. Đấy là lần tụi mình khám phá nhà ma đấy.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận