Home Truyện Ma Thành Viên Ngôi nhà ma – Tác Giả Trần Trang

Ngôi nhà ma – Tác Giả Trần Trang

Bữa giờ bận rộn nên mình ko có time kể chuyện ma cho m.n nghe, hôm nay mình xin kể2 câu chuyện mà chính mình là người trải nghiệm trong 2 căn nhà mà chị mình thuê, m cũng ở trong căn nhà đó, rất nhiều thứ kỳ lạ, ko lý giải được…
Nhà mặt phố:
– Chị mình làm giáo viên dạy luyện chữ đẹp và dạy kèm học sinh cấp 1 nên có thuê 1 căn nhà ngoài mặt đg, gọi là căn nhà chứ thực ra nó là phòng khách của ngôi nhà đó thôi, vì nhà mặt tiền nên ko có sân cổng, phía sau nhà ngta vẫn ở bình thường được ngăn bằng cánh cửa, đi đâu thì chủ nhà khóa lại, còn phòng khách phía trc cho c mình thuê, căn phòng rộng 6m, dài 7-8m gì đó, có nhà vệ sinh và nhà tắm chung luôn nằm dưới cái cầu thang dẫn lên sân thượng, vì nha đó sau này có ý định lên lầu nên xây cầy thang luôn, còn dưới phòng, c mình có ngăn 1 bức tường song song cách cầu thang tầm 1m bằng bảng phông ghi mẫu chữ đẹp cho học sinh( bảng đó cao tầm 2m dài 3m),và kê 1 cái tủ đồ vuông góc sát vs câu thang cho kín vì mình vs chị ngủ lại đó nên ngăn lại coi như phòng để đồ và ngủ, chỉ chừa một khe tầm nữa mét để đi ra đi vào, hồi về đó thuê chị mình có nghe ngta nói trc cửa đó trc có 1 ng thanh niên bị tay nạn chết trẻ linh lắm, với nghe là nhà mình thuê trc có 1 ông chết vì bệnh già nên nó nhát k dám ngủ 1 mình, còn mình có tật ngủ rất khuya, có hôm 2-3h mới ngủ, có hôm mình nằm tới 1h hơn thì nghe tiếng quét rác ngay trc nhà, mình nghĩ là công nhân quét rác đêm nên k mấy bận tâm, nhưng mà tiếng quét rác đó rất lâu, nói thật mà mình nằm nghe sốt ruột cũng k thấy tiếng đó di chuyển đi chỗ khác, cứ quanh quẩn qua lại ngay trc cửa vs mé nhà bên cạnh , mình tò mò mới đi ra dòm qua khe cửa xem ( cửa kéo bằng sắt chỉ cần ghé mắt vào là nhìn ra đc), ra nhìn thì chả thấy ai, cũng k nghe tiêng quét nữa, mình nghĩ chắc ngta đi rồi nên quay vào, vào nằm tầm chưa tới 5phut lại tiếp tục nghe tiếng quét rác đó vẫn y như cũ, mình nghĩ hay tại đêm vắng nên ngta quét ở xa nghe cũng rõ, nhưng mình nghe kỹ thì đúng là vẫn chỗ cũ, cái tính tò mò nên mình lại đi ra xem, lại k nghe thấy gì và cũng k thấy ai, mình vốn lì nên lúc đó cũng chả sơ, ráng ngồi ngay cửa đợi xem có nghe nữa ko thì nhìn luôn nhưng ngồi tầm 10-15p gì đấy bắt đầu thấy buồn ngủ rồi mà ko nghe tiếng gì nên lại vào ngủ, đang thiu thiu ngủ thì lại nghe tiếng quét rác vang lên, mà buồn ngủ quá nên chả hơi đâu ra dòm nữa mà ngủ luôn, đến sáng hôm sau chị mình hỏi đêm qua mày ko ngủ mà cứ đi ra đi vào làm gì vậy, mình mới hỏi chị mình là đêm qua có nghe tiếng quét rác như vậy ko thì chị mình kêu chả nghe gì cả, mình kể thì nó gạt đi bảo “mày đừng hù tao nha, chắc ngta quét đêm m buồn ngủ nên nghe v thôi”, mình nghe v nên cũng ậm ừ cho qua… Một đợt khác, 2 chị e dạy học xong nên đi bộ đi ăn hủ tíu thì a bạn chị mình gọi điện thoại rủ đi ăn sinh nhật ổng, lúc đó cũng tầm 8h, 2 chị e lỡ đi ăn hủ tíu rồi nên kêu để đi tăng 2 thôi, nên lúc ổng gọi báo chỗ đi tăng 2 thì cũng là tầm 10 rưỡi, mình thay đồ xong mới đi ra mở cửa, xong mình quay lại thì thấy chị mình đanh đi lên cầu thang lên lầu, lúc mình nhìn thì chị mình lên gần tới trên rồi nên chỉ còn thấy chân chị mình từ đùi đổ xuống vẫn đang đi lên cầu thang, mình mởi hỏi ” ủa chị lên đó chi vậy?” thì lúc đó chị mình từ trong chỗ tủ sau tấm phông ngăn thò đầu ra kêu ”tao đang thay đồ mà lên đâu mày?”, lúc đó mình ngớ người luôn nhưng mình khẳng định ko bị hoa mắt hay nhìn nhầm đc, vì trên đó tôi k có đèn, chỉ có đèn dưới nhà chiếu lên, mà chị mình thì trắng nên lúc mình nhìn rõ chân trắng lắm mà bước lên cầu thang rõ ràng, mình mới chạy lên, mở cửa sân thương ra nhìn quanh luôn thì chả có ai cả hết, ngủ ở đó nhìu đêm đang nằm mơ mơ thì như có ai đang nhìn mình vậy á, mở mắt ra thì k thấy gì, nhưng tính minh vốn lì nên cũng chả sợ va chả bận tâm lắm, chỉ là thấy lạ nên muốn kể cho m.n nghe thôi!
…. vì câu chuyện ở ngôi nhà thứ 2 rất dài nên m sẽ kể vào đợt sau nhé!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận