Home Truyện Ma Thành Viên Ngôi nhà ma – Tác Giả Trần Trang

Ngôi nhà ma – Tác Giả Trần Trang

Hôm nay mình sẽ kể tiếp part2 về ngôi nhà trọ mình ở nhé, lần này ko phải là ngôi nhà cũ nữa mà là ngôi nhà trong hẻm, cách ngôi nhà cũ cũng k xa lắm, vì có chuyện gia đình nên chị mình phải chuyển lớp dạy, ngôi nhà trong hẻm đó là của 1 phụ huynh cho con học chỗ chị mình nên cho chị thuê, nhà chủ đó cách nhà cho chị mình thuê 3-4 căn, ngôi nhà này rất dài và rộng, nhưng vì là lâu r ko ai thuê vs lại là chỗ quen biết nên chủ nhà chỉ cho thuê vs giá 1 triệu 1 tháng k cần cọc, lúc xem nhà thì mẹ vs chị mình đi xem, còn ngày đầu khi chuyển đồ đạc về đó, nói thật là vừa bước vào nhà mình đã có linh cảm gì đó rồi vì thấy lạnh người mà âm u sao á, mình nói thì mẹ bảo chăc tại nhà lâu ko ai ở nên nó thiếu hơi vậy chứ về ở mấy bữa là bình thường bây giờ, mình nghĩ mẹ nói cũng đúng nên cũng k nói gì nữa, nhưng nói thật là căn nhà đó có gì ko ổn, để mình tả sơ qua về căn nhà, nhà rộng 5m nhưng dài chắc phải 40-50m, bên trái có nhà ở rồi nhưng bên phải là lô đất trống, có sân dài khoảng 7-8m, trước sân có cái giếng nhưng bị lấp rồi và có 1 cây mít cũng lớn, nhà có 1 phòng khách( bên trái có đường hông rộng 1m dài hết phong khách là tới 1 cánh cửa hông dẫn vào nhà), 2 phòng ngủ(phòng ngủ đầu ở trên có 1 gác lửng mà cái gác lửng đó hôm dọn nhà mình có thò đầu lên nhìn 1 lần, đó cũng là lần duy nhất mình bước chân lên đó), 1 phòng ăn, bếp và wc vs nhà tắm thì chung 1 gian, bên tay phải là bếp, bên tay trái là wc vs nhà tắm giữa bếp và nhà tắm là cánh cửa dẫn ra sâu sau, gọi là sân sau chứ chỉ cách 1m là tới cái nhà kho (k dính liền vs nhà mà tách biệt ra như 1 căn phòng cách ngôi nhà 1m), ngôi nhà này nghe nói trc có 1 ông thầy tu tại gia thuê, nên lúc nhà mình dọn dẹp phải có tới 3-4 cái bàn thờ, r bát hương nhang này kia,thường thì nhà ngta chỉ dán bùa trước cửa nhưng nhà này dán bùa tùm lum nơi hết, trước cửa phòng khách la gương bát quái, phía trong dán lá bùa, cửa hông cũng có lá bùa dán bên ngoài và 1 lá bùa dán bên trong, ngay cả cây mít cũng treo bùa nữa…
Hồi mới về đó thì mình k để ý gì xung quanh nhiều vì mình cũng đi học suốt, còn chị 2 (tên C) thì dạy ở nhà vs lúc đó mình có 1 bà chị họ (tên A) ngoài quê vào ở chung, đêm đầu vì chưa chuyển được chăn nệm nên 3 chị e ngủ chung ở phòng ngủ đâu tiên mà có gác á, mấy chị e thường hay ngủ muộn, hôm đó tầm 11h, m nằm sát chân cầu thang dẫn lên gac, chị A nằm giữa, đến chị mình nằm sát tường, vừa nằm xuống thì bà chị A bảo mình ” mày nàm sát vào đây cho bạn mày xuống nằm với kìa” mình lại nghĩ là bả nói con Chymy (con chó của chị mình nuôi, nó ngoan lắm, ở trong nhà sạch sẽ nên hay ngủ cùng người) nên mình mới bảo ” trời nóng vậy My nó đâu có nằm nệm đâu”, chị A mình lại kêu ” ko, tao bảo bạn mày ở trên gác xuống kia kìa”, thề với các bạn là mình là 1 đứa trc giờ lì vô cùng,chưa bao giờ bị hù mà sợ cả, vậy mà hôm đó nghe bả hù vậy tự nhiên mình thấy lạnh người r nhìn lên cái gác tối om, mình luôn có cảm giá có cái gì quanh quẩn trên đấy.
Điều đặc biệt là từ khi về căn nhà này, mấy chục đứa học sinh theo học chị mình nghỉ sạch sẽ luôn chỉ còn 3-4 đứa (trong đó có 2 đứa con của chủ nhà), mà ai bước vào nhà này cũng bảo là lạnh người, mình là đứa lì nên ở nhà 1 mình hoặc hay xuông dưới sau 1 mình thì ko sao, nhưng 2 pà chị mình mỗi lần mà xún bếp hay tắm là toàn bắt mình xún theo nói chuyện cho đỡ sợ, ở đc vài ngày thì chị C mình bảo ” sao tao thấy từ lúc mình về đây tới giờ, hàng xóm nhìn mình lạ vậy, hôm qua tao quét sân còn nghe bà bán chai chai nói chuyện vơi nhà bên cạnh là : ủa nhà này nay có người thuê ở rồi hả?”, m nghe chị nói vậy thì cũng trấn an ” chắc tại nhà lâu ko có ng ở thì ngta hỏi vậy thôi”, rồi mình cũng quên luôn chuyện đó, tới hôm sau tự nhiên thằng bạn cùng lớp mình hỏi ” ủa Trang, Trang ở cái nhà vàng vàng trong hẻm gần 26 hả?” mình cũng trả lời bình thường “ừ chị Trang thuê ở đó để dạy học, Trang ở luôn đi học cho tiện,ủa sao Tuấn biết?”, “à, tại qua Tuấn đi vê đường đó thấy Trang mà gọi Trang ko nghe, nhưng mà Trang với chị Trang ở nhà đó nhớ cẩn thận nha”, mình nghe vậy thì mới thắc mắc hỏi ” ủa sao thế?” thì nó kêu ” à thì cũng ko có gì đâu, Tuấn chỉ dặn vậy thôi tại trước nhà đó có 2 vk ck kia thuê mà nợ ngta rôi bỏ trốn đi mất, tụi đòi nợ còn tới tìm, r đập đồ đạc nhà cửa tùm lum nữa, nên Trang ở đó nhớ cẩn thận” (lúc về nhà đó thì cánh cửa sổ của phòng khách ở mé đường hông bị bể 1 bên), m nghe cũng cám ơn rồi ậm ừ cho qua, cũng về kể cho chị nghe mà chị ko để ý lắm.
Nếu chỉ là tự sợ vẩn vơ như vậy thì chả có gì đáng nói, nhưng rồi cái gì tới thì cũng tới, điển hình là vào cái đêm đó, mình ngủ 1 mình trong phòng có cái gác lửng vì hôm đó chị A mình lên sài gòn chơi, còn chị C mình ngủ với ck bên phòng bên cạnh (phòng kín), mọi hôm thì con My nó hay theo chị C mình vào phòng nó ngủ, nhưng ko hiểu sao hôm nay nó lại lởn vởn qua phòng mình, chị mình gọi thế nào nó cũng k thèm qua, mình ngồi chơi máy tính tới khoảng gần 11h hay sao đó thì đi ngủ, tắt đèn 1 lúc rồi, đang mơ mơ thì con My nhà mình nó sủa, mình với tay lấy cái điện thoại soi nó thì lúc đó là 12h thiếu, mà con My nhà mình bình thưởng rất ngoan, ko bao giờ sủa như vậy, gặp ai mà nó ghét là nó chỉ liếc mắt nhìn rồi bơ luôn chứ chả thèm sủa, vậy mà đêm đó nó cứ đứng ngay của ngăn phòng khách vs phòng ngủ (ko có cánh cửa) sủa ầm ĩ, mình quát thế nào nó cũng k nghe, nó cứ hết nhìn ra cái cửa sổ phòng khách nó sủa, rồi lại nhìn ra cửa chính, xong lại chạy ra cái cửa số phòng ngủ nhìn ra cửa hông sủa ( phòng ngủ mình có 2 cửa số, 1 cái là cùng bên với cửa số phòng khách, nhìn ra là thấy cái cửa hông, vì cửa hông đóng nên cái cửa sổ phòng ngủ đó mình toàn mở, còn 1 cái là cửa sổ nhỏ ở bên tường phía lô đất trống) nó cứ chạy vô chỗ cửa sổ đó rồi lại chạy ra cửa số phòng khách, đứng nhìn sủa 1 tí rồi lại chạy vô cửa sổ trong nhìn ra cửa hông y như kiểu có người bên ngoài đang giỡn với nó vậy, nhưng nó ko mừng quẫy đuôi mà cứ sủa inh ỏi (My nhà mình chưa bao giờ sửa mạnh mà dữ như vậy, mình quát nó cũng k nghe, ra túm nó vào nằm cùng nó cũng k chịu) mình nghĩ hay là có trộm nên mới đi ra ngoài phòng khách nghe ngóng thì k thấy tiếng động gì, bạo gan mở cánh cửa sổ phòng khách ra nhìn cũng k thấy gì hết, ra cửa chính nhìn cũng k có gì, nghĩ chắc là gió thổi lá mít rụng nó mới sủa nên lại vào nằm, nhưng nó cứ sủa mãi, mình gđt cho pà chị thì pả kêu mày qua phòng tao ngủ cùng nè (nghĩ sao vk ck nó ngủ mà bảo mình qua) đành bấm bụng nằm nhắm mắt ngủ, nhưng con My nó sủa càng ngày càng dữ, y như nó đang cố bảo vệ mình, ko cho cái thứ gì đó ngoài kia vào nhà, mình nghĩ thứ đó đi tới đâu con My nhà mình ra chặn rồi sủa tới đó, lúc mệt quá thì nó nằm bệt ngay cửa chứ tuyệt ko ngủ cũng k chịu vào nằm với mình, nó sủa như vậy tới 3-4h sáng mới thôi, vì nó sủa nên mình cũng chả ngủ ngon đc, lúc đó mình cũng hơi sợ, nhưng sợ trộm nhiều hơn.
Đêm hôm sau thì có chị A mình ngủ cùng thì lại k thấy gì nữa, với mình cũng lấy tỏi để ở trên thành các của sổ, nhưng đc vài bữa thì cái tội lười mua tỏi nên lấy tỏi ở trên mấy cái cửa sổ đó xún nấu tạm, tối hôm đó tầm 11h30, mình với chịC đang ngồi cắm đầu vào cái máy tính chơi trò trúc xanh ( cái máy tính đặt ngay cửa sổ nhìn ra cửa hông) nên 2 chị e quay lưng về phía cái cửa sổ bên lô đất trống(cửa sổ nhỏ), ck chị C thì đang trong phòng koi fim, còn chị A mình lúc đó về quê rồi, đang ngồi cắm mắt vào tìm hình thì con My nó lại sủa giật lên, chị mình đợt trc nghe vụ nó sủa đêm nên đã sợ sẵn rồi, lại thêm nó sủa mà cứ nhìn chăm chăm ra cái cửa sổ nhỏ, đèn trong nhà thì sáng, cửa sổ thì đóng nhìn ra ngoài ko đc, chị mình nó la làng lên rồi bay thẳng ra khỏi phòng, mình hoảng quá chạy theo, xong nó chạy sang phòng kéo ck nó dậy để ra kiếm tra, còn mình vào phòng tắt đèn vs màn hình máy tính, rồi với cái kéo trên bàn lại chỗ cửa sổ, ấn thanh gạt xuống để mở cửa sổ lên nhìn ra mà k thấy gì( cửa sổ dang kính xếp lớp gạt lên gạt xún á m.n), thế là 3 người ton ton đứa cầm kéo, đứa cầm dao, đứa cầm luôn cây chổi mở cửa đi ra sân nhìn qua mé hàng rào mà ko thấy gì cả, lô đất đó có mọc ít mà cao tầm đầu gối, cũng chả có chỗ nào để trốn được, ông a mình vì muốn chắc ăn nên mở cổng qua bên mở rào bên đó vào xem luôn nhưng ko có ai cả (lo đất đó chủ có rào 2 đầu bằng lưới nhé, đầu trên này thì làm 1 cánh cổng rào để có thể đi vào) mà nhà mình thuê đổ móng rất cao, cộng thêm cái cửa sô cũng cao, nên đứng bên lô đất trống mà lên tới cái cửa sổ chắc cũng tầm 3m á, xung quang thì toàn cỏ dại cũng k có gì để bám víu hay đứng mà leo lên được chỗ cửa sổ đó, 3 người vào nhà thì con My nó vẫn nhìn cái cửa sổ nó sủa, mình với chị 2 mới kéo cái tủ quần áo ở gọc nhà lại che cái cửa sổ đi mà nó vẫn sủa nên mình cũng thấy ghê, mới đành chui qua phòng pà chị ngủ, cho cả con My qua, vừa vào nằm xuống nó lại nhìn cái cửa sổ bên này sủa tiếp( 2 phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp đều có cái cửa sổ nhỏ nv) chị mình băt nó im, rồi 2 chị e lại dòm cũng k thấy gì, vừa quay vô nệm chua kịp nằm thì nghe tiếng bịch bịch bịch như ai đạp chân vào tường để leo lên á, 2 chị e chạy ngay ra nhìn nhưng vẫn im thin thít ko có gì, lúc đó ông a thì chạy ra mở cửa ra ngoài nhìn rồi, cũng bảo ko thấy động tĩnh gì hết, lúc đó nhìu ng nên cũng ko sợ lắm nhưng có cảm giác bất an, vì con My nó cứ nhìn cửa sổ r sủa, mình mới bảo vs chị mình là hay e vs chị thử đi xuống sau xem nó còn sủa ko, nếu là người thì ko thể nào đi theo mà trèo lên nhanh như vậy được, 2 chị e gọi con My đi theo thì thôi mẹ ơi, tới cái cửa sổ phòng ăn nó cũng nhìn nó sủa, xuống cửa sổ bếp nó cũng nhìn nó sủa, mà nó còn chạy ra ngừ ngừ như là mấy con chó lúc định cắn người chọc nó vậy á, đi lên đi xún mấy lần vẫn vậy, lúc đó là hiểu r ha, thế là 2 đứa dắt díu nhau xuống bếp, lấy cái chén bỏ ít muối ít gạo, vs lấy con dao nhỏ, mang vào phòng để lên cửa sổ, con My im re luôn, nằm ngủ ngon lành.
Xong đợt đó thì m để dao dưới gối, và để tỏi lên cửa sổ thì k thấy gì nữa, có hôm mình về nhà ngủ, còn có 2 vk ck chị mình ở đó, nó kể là hôm đấy nó quên đóng cửa sau nhà( cửa chỗ bếp) thì nó mới bảo ck ra đóng, lúc đóng cửa thì có 1 con tràng thi mới nhảy vào tay nó xong nhảy vào nhà, ông a rể mình nói thật mình lì 1 thì ổng lì 10, chả bao giờ ổng tin ma cỏ gì đâu, v mà đêm hôm đó 2 vk ck đang nằm, chị mình bảo đang mơ mơ ngủ thì thằng a mày nó ngồi bật dậy nó bảo “em ơi, e ra e xé cái lá bùa ở cửa e đốt đi cho nó ra ngoài” chị mình nhìn đồng hồ lúc đó đúng 12h( cái này thật luôn ko ngoa tí nào), mình mới chửi ” a bị điên à, nói tào lao cái gì vậy, e k đùa đâu”, lúc đó chị mình thò tay ra lay ck thì người ổng lạnh toát, da gà da vịt nổi hết lên, ổng kêu ” a nói thật a ko đùa đâu, hình như con tràng thi hồi tối nó cõng ma vào nhà nhó phá a, e đốt cái bùa dán ở cửa hông đi cho nó ra”, chị mình nghe thấy vậy, nó chạy 1 phát 1 ra cổng đứng luôn, nó giựt tay ck nó chạy theo, thế là 2 vk ck đêm đó phải cầm nhánh tỏi ngoài cửa sổ r vào nhà lấy đồ ra ngoài thuê phòng ngủ.
Còn 1 lần mẹ mình giận 3 mình, thế là dắt nhỏ e qua nhà chị mình thuê để ngủ, e mình lúc đó mới học lớp 1, đêm hôm đó mình đi vũng tàu chơi, nên mẹ mình vs nhỏ e ngủ ở phòng mình, mẹ mình là người hay bị bóng đè với hay bị ma gọi lắm nhưng riết mẹ mình quen ko có sợ, vậy mà đêm đó mẹ mình kể, rõ ràng là chưa ngủ, mới quay qua đắp cái chăn cho e mình xong, nằm ngửa ra 1 tí thì bị đè, có cái gì đó nó đè mẹ mình r nó còn thì thâm bên tai nữa, mẹ mình bảo nó nặng mà đáng sợ lắm, cứ thì thầm bên tai mà mẹ mình k hiểu nó nói gì, nó cứ thì thầm như vậy rồi ghì mẹ mình xuống ko cho nhúc nhích, e mình lúc đó rõ ràng ngủ rồi mà ko hiểu sao nó cũng bị, chân tay quơ loạn xạ đòi với lấy mẹ mình xong nó cứ khóc nó bảo sợ, mà k thể ôm đc mẹ mình, còn mẹ mình thì k thể đụng vô nó đc, đến tận gần sáng mới hết mà mẹ mình thức luôn ko ngủ được nữa, sáng hôm sau gom đồ về nhà luôn, mặt hốc hác vào, rồi bị đau ở bên đầu mà hôm qua nó đè r thì thầm á, mình hỏi mẹ là sao con ko bị gì mà chỉ thấy con chó sủa bên ngoài thì mẹ mình bảo là do mình vs chị mình vía nặng nên nó k làm gì được, với cả ma sợ chó nữa,( hôm mẹ mình ngủ ở đó thì con My ngủ bên phòng chị mình. Ở trong nhà đó lúc nào cũng có cảm giác như có ánh mắt dõi theo mình vậy,trươc giờ dù ở nhà lạ hay bị ngta hù mình cũng chưa bao giờ có cảm giác sợ mà lạnh người như vậy, mà khi ở trong nhà đó cái cảm giác ấy rất rõ ràng, tới lúc chuyển nhà đi r, nhưng khi đi ngang qua mình vẫn thấy cảm giác lạnh gáy, với lúc chuyển đi rồi bà chị A mình mới kể cho chị e mình nghe là ko biết có phái do hôm mới về ngủ nó hù mình hay ko mà đêm đó nó ngủ vs chị mình, ko có mình nên nó nằm sát cầu thang, bình thường nó ngủ như chết vậy mà đêm đó nó trằn trọc, người thì bứt rứt ko ngủ đc, tự nhiên nó quay người hé mắt ra nhìn thì thấy có cái bóng trắng giống như người con gái đang đi lên cầu thang, nó sợ xanh mặt, lúc đó ng lạnh toát, bủn rún chân tay, ko còn sức mà lay chị mình dậy nữa nên đành nằm vậy tới sáng mà ko ngủ được… câu chuyện này cách đây cũng gần 2 năm rồi, vì năm đó mình đang học 12, nói thật mình ko muốn tin nhưng những thứ xáy ra như vậy rất khó lí giải và cái cảm giác mà mình cảm nhận được trong ngôi nhà đó nó có cái gì âm u, nặng nề lắm giống như trong nhà đó có thứ gì muốn ra ko ra được, còn bên ngoài có thứ muốn vào ko vào được ấy. Nnhững gì mình kể là thật và mình từng trải qua, lâu lâu vẫn ngồi nc với chị 2 mình về ngôi nhà đó, các bạn có thể ko tin hoặc nghĩ đó chỉ do mình tưởng tượng ra nên sợ nhưng phải trong cuộc thì mới cám nhận được nó giống như mẹ minhg, lúc mình kể thì ko tin, nhưng khi ngủ lại đó rồi mới biết
Truyện hơi dài với hơi lòng vòng vì mình k biết diễn tả sao, mong mọi người đừng ném đá ạ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận