Home Truyện Ma Thành Viên Ngôi nhà Quỷ Ám – Tác Giả Akuma

Ngôi nhà Quỷ Ám – Tác Giả Akuma

Mình xin kể câu chuyện ko biết là quỷ hay ma nữa, mà đến tận bây giờ chúng mình vẫn ko hiểu sao có thể làm dc như thế

Ngày đó cả đám đều là sinh viên chơi chung với nhau gồm 8 đứa 5 nam và 3 gái kể sơ qua cho mọi người biết thì 3 đứa con gái tên Vy, My, Thy riêng con My là yếu bóng vía nhất nó cứ gặp những chuyện gì đâu ko, còn bọn con trai tụi mình thì Hoàng, Nhật, Anh, Anung ( thằng này người dân tộc ) riêng mình tên Lam. Số là 8 đứa chơi thân với nhau rất thân 5 thằng thì ở chung 1 nhà cho thuê riêng 3 đứa kia mới đáng nói thuê làm sao mà trúng ngay ngôi nhà mà đến nay cả bọn nhớ lại vẫn sợ. Con My khi bước chân vào nhà đó lần đầu nó đã bị chóng mặt kể sơ qua ngôi nhà đó thì sảnh dưới và 1 lầu cũng nhỏ chứ ko lớn mọi thứ trong nhà cũ kỹ như cách đây 50 năm trước vậy người khi vào căn nhà đó người dân xung quanh cứ lãi nhãi gì đó kiểu như chắc làm phép rồi chỉ là nghe loáng thoáng như vậy. Vì cả đám chơi chung nên lúc dọn đồ ko cần thê người cũng đỡ phần nào vì sinh viên vốn nghèo, dc biết thuê căn nhà này chỉ tầm 1m5 khá là rẽ thời đó loay hoay xắp sếp đồ đạc lau dọn thì con My quét dọn trên lầu mới để ý là cứa sổ thông ra phía sau nhà bị đóng kín, nó mới gọi cả đám lên lúc này 2 bà chị của nó mình và thằng Hoàng lên xem còn 3 thăng kia thì bận đi học nên ko có mặt, cái cửa sổ đó bị đóng chặc bởi tấm gỗ đen huyền trước miếng gỗ có khắc chữ gì đó như chữ tàu thế là cả đám quyết đinh gỡ tấm gỗ đó ra thì ôi thôi phía là 1 bãi tha ma nhỏ ở giữa có 1 ngôi nhà mồ lớn bọn con gái lấy tay bịt miệng sợ hãi riêng con Vy thì vẫn chồm ra xem nhỏ này vốn dữ nhât đám nó bảo giờ tao mới biết vì sao chủ nhà cho thuê rẽ như bèo rồi. vừa dứt câu thì 1 cơn gió lớn thôi vào căn nhà cơn gió lạnh thấu xương rồi cái cổng chỗ cái nhà mồ làm bằng thanh sắt gỉ cũ kỹ kêu lên cót két cả đám đứng lặn người hồi lâu thì nghe tiếng gọi từ dưới cửa nhà tiếng thằng Anung gọi vọng lên alo alo có ai ở nhà ko cả đám mới chạy xuống riêng con bé My vẫn trên lầu nhìn ra cửa sổ nó nhìn sâu vào cánh cửa ngôi nhà mồ…..

nha-tro

Phía dưới Anung bảo xung quanh đây ít nhà cửa mọi người ở đây có sao ko con Thy mới nói mày lên lầu nhìn ra cửa sổ mà xem thì bổng tiếng thét của con bé My vang lên cả đám lại chạy lên lầu tranh nhau cầu thang mà kẹt cứng.. Mình lên dc đầu thì thấy bé My nó nằm xỉu từ khi nào cả đám đỡ nó dậy xoa tay chân cho nó. Chẳng ai nghĩ chuyện gì cả cứ nghĩ là khi nãy vào dọn nhà nó đã chong mặt rồi mọi người đưa nó xuống lầu ngồi tầm 5h chiều thì nó mới tỉnh và nói khi nãy nó thấy ma ghê lắm ban đầu cả đám ko tin nhưng cũng đề phòng mới bảo thôi tối để tụi chị ngủ chung với e trên gác tại lầu dưới vẫn chưa dọn xong, tôi và thằng hoàng cũng nói để bọn anh ngủ hôm nay ở đây ngày mai bọn a về nhà trọ. Thế là thằng Anung về trước. Tối đó tôi mới tò mò đi lên gác xem 3 người họ ngủ chưa sẳn tiện kiểm tra cái cửa sổ vì cả đám cũng cảm nhận thấy có gì đó ko hay ngoài cái nhà mồ kia, vừa lên lầu dc mấy bước thì tôi thấy 2 bóng đen 1 đứng 1 ngồi ngay cửa sổ nhìn tôi tay chạm cầu than tôi run lên ầm ầm súy nữa thì té…. Thì ra là con Vy và Thy ngồi đứng ngày cửa sổ tụi nó đang nc vãi thật tụi nó cười rồi nói gì vậy ba ý đồ đen tối gì đây tôi bảo chỉ lên kiểm tra chứ ko có gì mà sao 2 người chưa ngủ cả đám nhìn nhau như hiểu ý nhau tô bước lên nhìn ra cửa sổ thì chẳng thấy gì nhưng vẫn cố nhìn xem có trông thấy dc gì hay ho ko vừa xong thì dưới cầu thang thằng Hoàng đi lên tiếng rung của cầu thang lại vang lên và tiếng chửi dcm của thằng Hoàng cùng pha té cầu thang bằng dít của nó, lại thêm 1 thằng giật mình nữa nó làm rơi cả kính thằng này vốn cận nặng mà… Cả đám cười phá lên nhưng vẫn cố im lặng để bé My ngủ

Tại căn nhà trọ của 5 thằng tôi Anung đang kể chuyện hôm nay của be My phía bên là thăng Nhật cười tâm nhẹ và uống ly trà và nói tao nghĩ chỗ đó ko ổn rồi đấy đúng ko Anh thằng anh đứng dựa vào tường từ lúc nào khiến thằng Anung giật này mình, Nó chỉ cười nhẹ với cả đám….

Đêm ở căn nhà phía sau có nghĩa trang ấy trôi qua bình yên sáng ra mọi người đều đi làm đi học nhưng ko ai để ý cánh cửa ngôi nhà mồ vừa khép lại đống nhẹ lại………

Lần sau mình sẻ kể tiếp mong mọi người đừng ném đá nhé

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận