Home Truyện Ma Thành Viên Ngôi Nhà Thuê… Tác Giả : Heo Ngốc

Ngôi Nhà Thuê… Tác Giả : Heo Ngốc

Xin chào,các bạn đã lâu rồi mình k viết truyện vì dạo này bận thi quá…Hôm nay,có 1 chút thời gian rảnh rỗi nên lại viết thêm 1 câu truyện mà mình vừa đc nghe kể.Và bảo đảm đây là câu truyện có thật.Như những bạn đã từng đọc qua truyện mình kể thì đều biết về chị Th, ngay bây giờ mình xin viết 1 câu truyện của chị Trang (chị Trang này là bạn học trước đây của chị Th vì biết mình viết những câu truyện ma nên chị ấy kể cho mình nghe để đc chia sẻ cùng các bạn và chị ấy cam đoan rằng truyện chị ấy kể đây là có thật 100%).Vấn đề là lâu rồi k viết truyện nên văn từ có hơi lủng củng mong các bạn bỏ qua dùm ạ….theo đường lối mình kể truyện trc đây mình luôn thêm lời đối thoại vào bài viết hoặc những tiếng động do ng kể lại cho mình…nên xin đừng moi móc ạ,có gì sai sót mong các bạn cmt góp ý..và mong các bạn có những cmt thật là lịch sự.Thôi để mình bắt đầu vào câu truyện luôn nhé.
Ngôi Nhà Thuê Ở Củ Chi:
Chị Trang 1 người bạn của chị Th năm nay thì chị ấy cũng tầm 30t rồi,trong 1 dịp tình cờ mình đc chị Trang kể lại câu truyện ma và chị ấy bảo đến bây giờ khi kể lại mình nghe vẫn còn ám ảnh và nổi da gà.
Năm chị Trang vừa tốt nghiệp đại học ra trường thì phải kiếm công ty để thực tập,chị Trang cùng nhóm bạn mình gồm 4 người con gái nữa là chị Vân,Hiền,Thúy,Huyền đi kiếm công ty để xin việc lấy kinh nghiệm nhưng cũng may thay sao lúc ấy cả 5 người này đều được các công ty ở KCN Tây Bắc Củ Chi nhận vào làm ở 5 cty khác nhau.Do 5 người này trc đây cùng học ĐH và cũng là vì là sinh viên mới ra trường cũng k dư dả gì nên cả 5 quyết định sẽ đi thuê ở cùng 1 phòng trọ cho đỡ tốn kém..nhà trọ quanh KCN thì nhiều nhưng 1 phòng ở tối đa cũng chỉ đc 3 người và phòng trọ hơi chật hẹp..Chẳng hiểu thế nào thì chị Vân mới bảo “thay vì thuê 2 phòng trọ để ở đủ 5 người sao tụi mình k kiếm luôn nhà nguyên căn để ở nhỉ,tuy nó hơi đắt hơn 1 chút nhưng tính ra điện nước vẫn rẻ hơn rất nhiều”. (xin nói luôn thuê nhà nguyên căn điện nước sẽ tính theo giá gốc,còn phòng trọ thường chủ nhà trọ hay kê giá tiền lên và thường đồng hồ điện quay k đúng),ai cũng thấy chị Vân nói cũng có lí thế là họ đèo nhau đi hỏi nhà nguyên căn để thuê…nhưng tìm mãi cũng chẳng đc …vì lúc ấy KCN cũng đang dần phát triển những người có mặt tiền và đất hầu như họ đều mở ki ốt cho thuê và phía sau là xây thêm vài cái phòng trọ.Mệt mỏi đã đành,vả lại đầu tuần thứ 2 phải đi làm chỉ còn đúng 3 ngày nữa k kiếm đc chỗ ở thì coi như xong..cả 5 người ghé vào 1 quán nước lề đường nghỉ ngơi,lúc này thì chị Trang lên tiếng “Nếu hết hôm nay và đến chiều mai k kiếm đc nhà thôi thì đành thuê phòng trọ ở tạm vậy,chứ còn phải dọn dẹp mua sắm và nghỉ ngơi nữa..tụi bây kiếm như vậy lại k kịp ngày đi làm đó.” cả 4 người còn lại đều thống nhất ý kiến đó.Có lẽ,khi mang nước ra cho 5 người cô chủ quán nghe đc những lời nói đó,cô chủ nhanh nhẩu nói “các em thử vào khu xóm Quế ấy,chỗ đó nhà cho thuê nguyên căn cũng có vài chỗ,giá thuê cũng phải chăng,có điều là hơi xa KCN 1 chút thôi,nhưng các em ai cũng có xe mà đúng k?” Như bắt đc vàng cả 5 đều nói “Xóm Quế là chỗ nào ạ,chị chỉ tụi em với,sáng giờ tụi em kiếm k đc cũng mệt mỏi quá.” Cô chủ bán nước có vẻ nhiệt tình ” Mấy em cứ chạy thẳng đường quốc lộ này hướng về sài gòn ý,bỏ cái chợ Củ Chi,đi qua cái cầu vượt Củ Chi,thấy đèn xanh đèn đỏ đầu tiên thì quẹo phải,trong ấy có mấy căn nhà cho thuê mấy em cứ vào đó mà hỏi thử xem nào.” Uống vội ly nước cả 5 nhanh nhẩu tính tiền để đi kiếm nhà và cũng k quên cám ơn cô chủ quán rối rít.
Đi theo sự chỉ dẫn của cô chủ quán 5 người quẹo vào 1 con đường,chỗ ấy cách KCN cũng k xa mấy nhưng có điều nhà cửa còn thưa thớt,cây cối cũng nhiều,nó là 1 con đường nhỏ,khu dân cư khá yên tĩnh,theo chị Trang kể lúc ấy nhà cũng k khít như bây giờ ,thậm chí còn có những người ở nhà lá và nhà gỗ đơn sơ phía sau những căn nhà ấy vẫn còn những ngôi mộ lỏm chỏm,mặc dù khu Củ Chi này cũng đang phát triển dần. Tuy nhìn thấy những ngôi mộ sau nhà của người dân có hơi ớn lạnh 1 chút nhưng cứ nghĩ là chắc là mộ của ông bà tổ tiên thôi,ng ta sống đc chắc cũng k sao, đi mãi mà cũng k tìm đc tấm bảng ngôi nhà nào cho thuê hơi chán nản rồi thì chị Huyền mới bảo “này tụi mình chạy ra hỏi người ta coi sao,chứ chạy kiếm kiểu này khó quá,k chừng mấy người dân quanh đây họ biết chỗ thì sao?” Nói là làm chị Huyền chạy thẳng tới 1 chú tầm 40t đang đứng trước nhà thì hỏi luôn “chú ơi,cho cháu xin hỏi là gần đây có nhà nào thuê nguyên căn k ạ?” Chú ấy : “cháu muốn thuê nhà à..có đấy cách đây tầm 20m có 1 căn nhà cho thuê,chủ nhà là bà con của chú.mà các cháu từ đâu đến,lên đất củ chi này này thuê nhà làm gì?” Cả 5 nghe câu là có 1 căn nhà cho thuê mừng lắm và chị Trang lúc này mới đáp lại với chú ” tụi con là sv mới ra trường ạ,vừa mới xin việc đc trên KCN này,tụi con muốn ở chung nên quyết định mướn nhà nguyên căn.Chú có thể chỉ tụi con coi căn nhà ấy đc k chú?” Chú ấy lại đáp :” để chú vào mặc cái áo rồi sẵn lấy chìa khóa cho bây coi nhà,chủ nhà là anh họ nhà chú nhưng đang ở trên sài gòn ấy,lâu lâu mới về 1 lần nên giao cho chú coi hộ.” Mặc xong cái áo chú ấy đi bộ đến căn nhà,cả 5 người cũng dắt bộ xe đi theo cùng chú.Khi đến trc cổng nhà thì hỡi ơi,cả 5 đều ngạc nhiên là căn nhà khá to,lúc này chị Hiền mới thủ thỉ lỗ tai chị Trang “ê,nhà to quá có khi thuê đắt quá sao đủ tiền mày.” Lúc này chị Trang cũng nói cùng vs mấy người kia,nhưng lần này chị Hiền nói thêm “thôi lỡ rồi cứ vào coi,nếu đắt quá thì k mướn”.
Theo như chị Trang kể lại cho mình biết thì căn nhà như thế này ạ,khu này còn vắng lắm,căn nhà này lại riêng biệt xung quanh thì đất trống tầm 10 mét thì mới có nhà hàng xóm.Trc nhà thì có 2 tượng con chó,mở cổng rào ra thì có 1 cái sân cực rỗng được lót gạch tàu (loại gạch màu cam vuông vuông như loại gạch ngói ấy),sân thì cực kì sạch sẽ như có người quét dọn thường xuyên ấy. Khi chú mở cửa nhà ra thì ôi căn nhà như có người ở,phòng khách có cả tivi đầu đĩa,có tủ và bàn ghế nhìn giản dị mà đẹp lắm (thời ấy chỉ có những bộ bàn ghê bằng gỗ đơn sơ thôi).Lúc này chị Thúy mới hỏi “chú ơi,cho cháu hỏi,bộ nhà có người đang ở hả chú,sao có ti vi đầu đĩa bàn ghế đầy đủ quá ạ,nếu chúng cháu thuê liệu có kịp không vì nếu giá cả hợp lí thì mai chúng cháu dọn vào luôn ấy ạ.” Chú đáp ” các cháu yên tâm,các đồ vạt trong nhà này các cháu dùng thoải mái,ông anh chú trên sài gòn để lại ấy mà,nhà ông ấy cũng khá,các cháu vào trong phòng ngủ coi nè,có sẵn 2 giường nhé,phòng ngủ hơi rộng,dưới nhà bếp thì có sẵn bếp gas và chén bát,nồi niêu cứ dùng thoải mái,à có cả bếp củi nữa, có cả cửa sau thoáng mát lắm,nước giếng ở đây khá sạch nên khi xài là các cháu cứ bơm nước lên mà xài thoải mái,điện thì điện chính.” Thấy nhà có vẻ to và được chủ nhà để vật dụng lại cho xài ai cũng nghĩ giá thuê sẽ rất đắt đây,lần này chị Trang lên tiếng hỏi luôn “nhà to thế này giá cả như thế nào ạ,đặt cọc ra sao,chú cho chúng cháu biết cái giá để chúng cháu coi thuê đc k ạ?” Chú ấy lại nói :” Các cháu yên tâm giá cả thì rẻ lắm,vì chủ nhà này khá giả nên k lấy giá cao đâu,nhà này của ông bà để lại nên k bán,sau này về già có thể họ về đây sống ấy mà,cũng k cần đặt cọc gì đâu.” Nghe cả 5 mừng húm đồng loạt hỏi ” vậy là giá thuê bao nhiêu ạ,nếu đc mai tụi con dọn vào luôn nhé.” Chú ấy lại nói :” tuy đây là căn nhà mặt tiền nhưng vẫn còn thưa thớt nhà,các cháu cũng thấy đấy xung quanh nhà dân ở đây cũng đều có mấy ngôi mộ,toàn là mộ ông bà tổ tiên mình k đấy,nhà này cũng thế,nếu mở cửa sau ra tầm 5 m cũng có 2 ngôi mộ nhưng cũng là mộ tổ tiên thôi nên đừng sợ,vì đây cũng là vùng ngoại ô thôi thì giá 700 nghìn 1 tháng,khỏi cọc gì cả,vật dụng trong nhà thì xài thoải mái nhưng nhớ giữ gìn cẩn thận 1 chút,nhà này đc chú dọn dẹp hằng ngày nên sạch sẽ.Nếu các cháu đồng ý thì đóng trc 1 tháng tiền nhà khi vào ở,mai quét dọn sơ sơ là ở luôn.” Có lẽ giá nhà thuê quá rẻ,lại có sẵn đồ đạc khỏi phải sắm sửa thêm gì cả 5 góp tiền vào và đưa ngay cho chú như sợ có người khác sẽ đến thuê ấy.Kiếm đc căn nhà vừa ý,cả bọn dắt xe ra về và cuối chào chú và chú ấy giao hẳn chìa khóa nhà luôn “mai các cháu cứ mua ổ khóa mới cho chắc ăn vì ổ khóa này hơi cũ rồi lại có 1 chìa nữa.” 5 người “Dạ” 1 tiếng thật to.
Qua hôm sau,5 người hẹn nhau cùng chạy lên căn nhà mới thuê nhưng lạ thay là tối qua chìa khóa nhà thì đã đc Trang cầm về rồi vậy sân trước sáng sơm ai quét nhưng trông rất sạch sẽ,ngay cổng có 1 cây me,nên lá của nó sẽ phải rơi nhiều lắm chứ….nhưng cả ai cũng mặc kệ vì đang háo hức đc ở căn nhà mới,với bao nhiêu sự tính toán của 5 người,khi vào nào là sẽ thay ổ khóa,rồi mang ổ khóa sang đưa chú kia.rồi quét dọn lại nữa.Và cuối cùng là đi chợ nấu nướng để ăn chúc mừng nhà mới.Nói là làm cả 5 người đếu đc phân việc ra cả.Chị Hiền và Huyền thì đc phân công đi chợ,còn 3 người còn lại sẽ ở nhà dọn dẹp…vì nhà khác sạch sẽ chỉ cần lau sơ sơ là có thể ở,từ ngoài vào trong chắc do đc chú dọn dẹp nên nhà sạch,ngay cả cái tolet cũng sạch sẽ.Phòng ngủ thì to và rộng đc 2 cái giường to đùng dư cả 5 người ngủ,lại có sẵn tủ quần áo.Nói chung bước vào căn nhà thì chẳng mua sắm thêm cái gì ngoài đồ dùng cá nhân thôi.Sau khi đc dọn dẹp thì cả 5 ng cùng nhau nấu nướng ăn uống,và đến tầm trưa thì chắc có lẽ đã thấm mệt rồi nên cả 5 quyết định ngủ trưa.Phòng ngủ thì có 2 giường,cái giường to thì ngủ 3 người và giường nhỏ hơn cho Huyền và Hiền ngủ chung…Nhưng khi nằm đc 1 lúc thì Trang bỗng la ú ớ,lúc đầu thì tưởng Trang mớ nên chẳng ai gọi dậy…nhưng sau Trang la càng ngày càng to hơn và quơ tay quơ chân nên 4 người kia gọi Trang dậy “Trang,Trang….mày bị sao thế..mày mớ gì mà quơ tay quơ chân la um sùm vậy….”.Kêu to như thế Trang vẫn k dậy mà càng múa máy điên cuồng hơn,lần này chị Vân tát 1 cái “Bốp” vào mặt chị Trang thì mới tỉnh dậy đc như người mất hồn ấy,và cứ ngơ ngơ rồi nói ” Đứa nào đánh tao đau vậy?”.Lúc ấy,thì Huyền mới kể lại cho Trang nghe khi ngủ Trang bị mớ và hỏi “ê nãy nằm mơ thấy gì mà la rồi quơ tay quơ chân tùm lum vậy bà?” Trang lên tiếng “bộ tao quơ tay quơ chân và la lớn lắm hả?” ,cả 4 người còn lại đồng thanh đáp “uhm”. Chị Trang nói tiếp “ủa mà nãy giờ ngủ đc lâu chưa tụi bây?”, Hiền “ngủ nghê gì đc với mày,vừa lim dim thì thấy mày la ú ớ,tưởng mày mệt nên mớ thôi,ai ngờ càng ngày càng la to lên,4 đứa tụi tao kêu dậy thì k chịu dậy nên con Vân nó mới tát vào mặt mày đó,mà hồi nãy mình mơ cái gì mà la hét dữ vậy.” Trang tiếp tục ” thì đang ngủ tao mơ thấy mình đi ra nhà bếp đó,rồi nghe tiếng ai gọi tên tao,tao mới mở cửa sau ra đang đứng hóng mát tự nhiên thấy 1 cô gái xinh lắm,mặc bộ đồ bà ba,áo trắng quần đen…thấy ngồi lù lù ngay cái bãi đất trống mà đi ra 2 ngôi mộ sau nhà ý ,nhìn gương mặt cô ấy buồn lắm,lúc đó như thật tụi bây ạ,tưởng hàng xóm định ra hỏi thăm vài câu nhưng vừa đến gần xuất hiện đâu 1 bà cô cũng lớn tuổi rồi,nhào vào đánh cô gái ấy ròi bóp cổ cô ấy,thấy thế tao chạy vào cản thì bị bà cô ấy quay sang nhìn mặt rất hung tợn bóp cổ cả tao…đc 1 lúc thì bị tát vào mặt tỉnh luôn.” Lúc này chị Thúy lên tiếng “thôi chắc do hôm qua kiếm nhà mệt quá,hôm nay lại dọn dẹp nữa nên đâm ra mớ vớ vẩn ấy mà,tao giờ hết ngủ đc rồi,ra xem ti vi 1 chút,đứa nào ngủ thì ngủ đi,đợi chiều mát mát đi lòng vòng Củ Chi cho biết nha tụi bây?”. Thế rồi,chị Thúy bước ra ngoài phòng khách,chị Hiền và Trang thì quyết định ngủ tiếp,còn chị Huyền và Vân thì lôi quần áo trong vali ra bỏ cho ngăn nắp vào tủ.Mở tivi coi đc 1 chút thì chị Thúy nghe tiếng “lẹt xẹt…lẹt xẹt…” như có ng đi dép trong nhà,chị Thúy la to “đứa nào mang dép vào nhà hả,nhà sạch sẽ mà”. Lúc này Vân trong phòng ngủ vọng ra “mày khùng hả,ai đâu mang dép vào nhà,con Hiền và con Trang đang nằm ở đây,còn tao vs con Huyền đang ngồi trong phòng xếp đồ vào tủ mà.” Thúy lại nói “ủa tao nghe rõ ràng tiếng dép đi lẹt xẹt trong nhà mà ta…sao kì vậy?” Vân tiếp “chắc tiếng dép trong tivi chứ gì,hay ng ta đi ngoài đường mà mày tưởng trong nhà.” Thúy nghĩ mình nghe nhầm nên lại thôi.Rồi thì cũng đến chiều nấu nướng ăn uống xong buổi chiều,5 người quyết định dắt xe ra đi lòng vòng Củ Chi,đi xong về tới nhà thì cũng tầm 8h tối,con đường về nhà yên tĩnh và vắng lặng..đã vậy lúc ấy đường đó chưa có đén đường chỉ có mấy cái bóng đèn của nhà dân mở trc sân cho sáng thôi.Cả 5 mở cửa bước vào nhà mở đèn dắt xe vào thì lúc này chị Trang nói “Ê tụi bây sao tao thấy lạnh lạnh..hay tao bị cảm lạnh rồi..mà kì hồi nãy ngoài đường tao bình thường mà vừa bước vào tao thấy lạnh quá”.Lúc này chị Huyền và Hiền cũng nói “tao cũng thấy thế mày ạ.” Vân cất lời “thì khu này nhà có nắm sát nhau như trên sài gòn đâu..xung quanh tụi bây cũng thấy đất trống đấy,thì gió thổi vào lạnh lạnh chút thôi…gúm đời”.Xong xuôi thì mảnh ai làm việc đấy,ng thì cầm cây chổi quét đất lúc dắt xe vào, người thì vào phòng ngủ lấy đồ tắm,đc 1 lúc sau thì cả 5 lên phòng khách mở tivi xem,xem tivi 1 chút tầm gần 10h thì mọi người quết định đi ngủ vì mai chủ nhật còn 1 ngày ở nhà nữa…Leo lên giường ngủ tầm đc 1 lúc sau thì chị Hiền la lên “sao k ngủ đi mà đứng nhìn gì vậy,con nào đó”,Huyền quay sang hỏi “gì vậy ai đứng nhìn gì đâu,có ai đâu”,3 người bên kia cũng chưa kịp ngủ nên cũng nói “tụi tao bên đây ai đứng nhìn mày hả con hâm ngủ đi” Hiền phân trần “rõ ràng tao thấy cái bòng người đứng trước mùng nhìn vào mà ta?”.Nằm đc 1 lúc nữa,thì hình như cả 5 nghe tiếng dưới bếp ai đang lục chén lục nồi,chị Trang khều Thúy nằm bên cạnh “mày nghe tiếng gì dưới bếp k mày?” Thúy “tao nghe,chắc do chuột hay mèo gì đó.” Vân quay sang “tao cũng nghe”,tiếng lúc chén bát ngày 1 to hơn “leng keng…leng keng….” rồi thêm tiếng muỗng đùa rớt xuống đất,cả tiếng chén vỡ,tiếng nỗi chảo rớt xuống đất “leng keng…rầm..bốp…”,ngay lập tức cả 5 ngồi dậy,Vân thì thào “Trang,có ăn trộm.”Cả 5 như k ai nói vs ai đều xuống giường rồi nhẹ nhẹ rón rén,mỗi người cố cầm lấy 1 thứ gì trên tay miễn sao gặp trộm là đánh thôi,nhưng khi mở đèn đi xuống bếp thì chẳng thấy cái gì cả,chén bớt vẫn trên kệ,mỗi thứ trên bếp vẫn bình thường,cả 5 nhìn nhau trơ mắt ra,Thúy thì đến tolet mở cửa ra thì cũng chẳng thấy ai,đi quanh nhà kiểm tra cửa nẻo khóa chưa thì rõ rằng là khóa hết rồi. 5 người tắt đèn vào phòng ngủ tiếp và ai cũng bảo nhau là hồi nãy nghe rất rõ tiếng đập chén đập bát như đang đánh nhau mà..sao mà kì thế.Lại leo lên giường ngủ tiếp và chị Trang là người cuối cùng lên giường vì chị ấy phải tắt đèn…vừa bước đến giường của mình chị Trang lại thấy 1 cái bóng đang ngồi ngay đó Trang “con Vân hay con Thúy sao k ngủ ngồi đó làm chi,xê ra cho tao chui vào mùng chứ?” vừa nói dứt câu thì chị Trang k còn thấy bóng người đó nữa,lúc này Vân và Thúy mới nói “tụi tao nằm đây nãy giờ có ai ngồi đó đâu mà mày nói.” chị Trang nghĩ mình hoa mắt nên thôi…đc đâu 1 lúc sau…trong bầu không khí im ắng tự nhiên nghe tiếng hét của cả chị Huyền và chị Hiền bên giường bên kia ” tha cho tụi tôi đi,xin tha cho tụi tôi.”Trang nhanh chân bật dậy mở cái đèn,rồi Vân và Thúy chạy qua bên giường của Huyền và Hiền lây 2 người đó dậy hỏi cái gì thì lúc này Huyền kể “tao vừa lim dim ngủ thì thấy 1 cái bóng đè ra bóp cổ tao bảo tao “tụi…bây…cút…khỏi…nhà..tao…k ..tao…giết..”Nghe xong Hiền cũng quay sang nói “tao cũng thấy y như mày”.3 người còn lại khi nghe bắt đầu sợ rồi nên quyết định mở đèn trong phòng ngủ mà k tắt nữa và cả 5 người ngồi dồn vào cái giường to…thì ngay lúc đó dưới bếp lại vang lên tiếng đập nồi niêu,xoong chảo “lẻng ..kẻng…bốp…rầm…”như có người đang đánh nhau ở dưới ấy..cả 5 ôm nhau run như cầy sấy..rồi bỗng phát lên 1 tiếng nói lạnh toát “tha…tha..cho..con…với ….mẹ..ơi….đừng….”,lại thêm 1 tiếng nói nữa “tao…sẽ….giết…giết…hết..”Sợ lắm nhưng lại k có can đảm để chạy ra ngoài cả 5 chỉ biết trùm mền kín đầu,ôm nhau mà run thôi,cả 5 người niệm phật thì tiếng nói như im lặng và cả tiếng chén bát dừng hẳn…tuy là thế như k ai dám mở cái mền ra nhìn gì cả…lại 1 lúc sau nữa…tiếng nói gần hơn “tụi….bây….cút…cút…khỏi…nhà…tao…nhanh …lên..kẻo,…trễ” tiếng ng con gái khác “tha…tha…cho…họ…đi…rồi…họ…sẽ..đi…mà…mẹ…”.Sau tiếng nói ấy thì lại tiếp tục im ắng,do quá sợ vs những tiếng nói và tiếng động như thế thì chị Huyền sợ quá phát khóc,người thì lạnh run toát người…nhưng vẫn cố ngồi ôm nhau đợi trời sáng,k dám buông ra dù chỉ 1 chút.
Rồi trời cũng sáng,cả 5 người tông cửa ra hết phía trc ,mặt còn xanh rờn,lúc ấy có 1,2 người đi ngang qua nhìn thấy 5 người con gái còn trong tay là những cái mền nên bước lại hỏi có vụ gì,thì đc cả 5 người thay phiên nhau kể chuyện tối qua đã gặp.Lúc ấy thì mấy người đi ngang qua mới kể .Là rằng trước đây,ngôi nhà này là của bà 6,con gái bả có chửa hoang,bả dắt đứa con gái đó qua bên nhà thằng kia để giải quyết,thì bên gia đình bên ấy k chịu nhận,bà 6 tức quá mới đánh con gái 1 cách tàn nhẫn,và rồi lỡ tay bóp cổ đứa con gái mình chết ngay dưới bếp,xong rồi bà 6 lấy thuốc trừ sâu uống tự tử chết luôn và 2 ngôi mộ sau nhà là mẹ con của bà 6. Những ngôi nhà gần ngôi nhà này,tầm 10h tối lâu lâu vẫn nghe tiếng khóc,tiếng rên thảm thiết…Nhà này thì đc dọn dẹp vào buổi sáng và từ tầm 5h chiều trở đi thì k ai bước vào cả.Cũng có mấy người tới thuê rồi nhưng ở được 1 đêm là xách đồ dọn hết.Thậm chí có người giữa đêm còn bị vứt hết cả quần áo ra ngoài nữa.Nghe xong cả 5 sợ quá,thu dọn quần áo đồ đạc và đồ cá nhân..k nói k rằng..bỏ đi k nói 1 tiếng.Và từ đó về sau cả 5 k dám quay lại luôn..đến giờ thì chị Trang cũng k biết ngôi nhà đó như thế nào nữa.
Truyện đến đây tạm dừng nhé các bạn.Nếu có quá dài dòng xin bỏ qua cho mình ạ..truyện sau mình sắp viết khá hấp dẫn nhé.Truyện tiếp theo người kể cho mình nghe nói rằng nếu bạn nào muốn biết cái chỗ bạn ấy đã từng gặp ma thì bạn ấy sẽ dắt đến luôn chỗ đấy.Chúc mọi người có 1 buổi tối đọc truyện ma vui vẻ…và đừng quên rằng xung quanh chúng ta vẫn có những người vô hình vẫn đang hiện diện mà mắt thường k thấy đc…Đọc xong ngủ ngon nhé mọi người!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận