Home Truyện Ma Thành Viên Ngủ nhà dì 1 đêm – Tác Giả Miền tây

Ngủ nhà dì 1 đêm – Tác Giả Miền tây

Hồi nhỏ mình còn nhớ rỏ năm học lớp 3 ông ngoại bị bệnh nặng nên mẹ phải ở viện chăm sóc, nhà mình ở gần nhà của bà dì cách 1 cánh đồng nhỏ thôi, nhà của dì thì có 2 chị gái nữa (1 chị bằng tuổi mình 1 chị lớn hơn 2 tuổi vì dì của mình là chị của mẹ nên mình kêu 2 chị bằng chị) nên mẹ biểu mình lội bộ qua nhà dì ngủ nhờ 1 đêm đợi ba mình đưa mẹ ra viện rồi ba về ba rước mình về . Lúc nhỏ ham chơi lắm nên mẹ vừa đi là mình lật đật xách bọc đồ chạy riết qua nhà của dì để tắm sông .

Hồi nhỏ mình còn nhớ rỏ năm học lớp 3 ông ngoại bị bệnh nặng nên mẹ phải ở viện chăm sóc, nhà mình ở gần nhà của bà dì cách 1 cánh đồng nhỏ thôi, nhà của dì thì có 2 chị gái nữa (1 chị bằng tuổi mình 1 chị lớn hơn 2 tuổi vì dì của mình là chị của mẹ nên mình kêu 2 chị bằng chị) nên mẹ biểu mình lội bộ qua nhà dì ngủ nhờ 1 đêm đợi ba mình đưa mẹ ra viện rồi ba về ba rước mình về . Lúc nhỏ ham chơi lắm nên mẹ vừa đi là mình lật đật xách bọc đồ chạy riết qua nhà của dì để tắm sông . Ở gần nhà dì có 1 cái đám cưới nên dì và dượng k có ở nhà 3 chị e tắm sông ăn cơm rồi chui vô mùng chắc tằm 6h tối j hà , ở quê mà ngày xưa k có điện đài j đâu mà cộng thêm muỗi nhiều lắm nên chui vô mùng 3 chị e chơi với nhau. 3 chị e bỗng nghe tiếng giống như của bàn tay cào vô vách lá cào từ sau nhà ra tới đằng trước luôn mà nhiều lần như dị đó (ai miền tây ở nhà lá là biết liền). 3 đứa sợ quá trùm mền ôm nhau , chừng 1 lát sau nghe tiếng lóc cóc như ai mở cửa trước cửa lá xách xưa á ai đụng là nó lóc cóc kẹt kẹt hà , 3 đứa tưởng dì về nên chạy ra cửa lú đầu cửa sổ dòm dưới ánh đèn dầu nhìn k rỏ lắm mình thấy có cái bóng đen đen cao lắm đứng dựa vào cây cột ngoài hàng ba tánh mình thì nhát gan lắm nên cầm đèn chạy vô buồng 2 bà chị chạy theo 3 đứa vach lổ vách lá ngó ra cửa sổ nhà trước tánh sợ mà tò mò mới ác, ôi má ơi cái bóng đó đứng cửa sổ dòm vô nhà 3 đứa sợ quá muốn khóc mà k khóc nổi luôn chừng 15 à nghe cửa mở kẹt kẹt 3 đứa muốn đái trong quần nghỉ trong đầu tiu rồi ngó ra lần nửa coi sao thấy dì và dượng về 3 đứa ùa ra khóc hụ hụ dì mình k hiểu chuyện j luôn kể cho dì nghe và hỏi nảy dì về có thấy bóng ai đứng cửa sổ k dì mình nói có thấy ai đâu. Dì chắc hiểu chuyện j đó nên đi vào đốt nhang trên bàn thờ rồi dì đưa bịt bánh bò xin đằng đám đem về cho 3 đứa ăn. Vài năm sau khi mình học lớp 9 rồi có dịp qua dì chơi dì kể hồi dì mới ưng dượng về nhà chồng dc nữa tháng thì có 1 cái ghe cào cá dưới con sông trước cửa nhà bị chìm do ông chủ ghe xỉn ngủ say hay bị dọp bẻ mà dù biết bơi nhưng bị đuối nước phần thì nửa đêm người dân 2 bên xúm lại mò vớt nhưng k dc, mấy ngày sau ổng nổi lên ngay cái miếu nhỏ gần nhà dì vậy là tụi mình biết cái bóng ngày xưa mình gặp chắc là ông đó rồi, dì nói ở xóm này gặp ổng hoài có người đi đặt cá bóng ỏng phá hoài nhìu khi gở cái lợp quăn lên bờ khi thì cỏ nhét 1 nùi vô lợp dị đó . Dì nói tại vì tụi mình con nít nên lúc đó dì k nói sợ tụi mình yếu bóng vía sợ quá k nên. ( văn mộc mạt nghĩ sau viết vậy xin góp ý nhé)

Ở gần nhà dì có 1 cái đám cưới nên dì và dượng k có ở nhà 3 chị e tắm sông ăn cơm rồi chui vô mùng chắc tằm 6h tối j hà , ở quê mà ngày xưa k có điện đài j đâu mà cộng thêm muỗi nhiều lắm nên chui vô mùng 3 chị e chơi với nhau. 3 chị e bỗng nghe tiếng giống như của bàn tay cào vô vách lá cào từ sau nhà ra tới đằng trước luôn mà nhiều lần như dị đó (ai miền tây ở nhà lá là biết liền). 3 đứa sợ quá trùm mền ôm nhau , chừng 1 lát sau nghe tiếng lóc cóc như ai mở cửa trước cửa lá xách xưa á ai đụng là nó lóc cóc kẹt kẹt hà , 3 đứa tưởng dì về nên chạy ra cửa lú đầu cửa sổ dòm dưới ánh đèn dầu nhìn k rỏ lắm mình thấy có cái bóng đen đen cao lắm đứng dựa vào cây cột ngoài hàng ba tánh mình thì nhát gan lắm nên cầm đèn chạy vô buồng 2 bà chị chạy theo 3 đứa vach lổ vách lá ngó ra cửa sổ nhà trước tánh sợ mà tò mò mới ác, ôi má ơi cái bóng đó đứng cửa sổ dòm vô nhà 3 đứa sợ quá muốn khóc mà k khóc nổi luôn chừng 15 à nghe cửa mở kẹt kẹt 3 đứa muốn đái trong quần nghỉ trong đầu tiu rồi ngó ra lần nửa coi sao thấy dì và dượng về 3 đứa ùa ra khóc hụ hụ dì mình k hiểu chuyện j luôn kể cho dì nghe và hỏi nảy dì về có thấy bóng ai đứng cửa sổ k dì mình nói có thấy ai đâu.

Dì chắc hiểu chuyện j đó nên đi vào đốt nhang trên bàn thờ rồi dì đưa bịt bánh bò xin đằng đám đem về cho 3 đứa ăn. Vài năm sau khi mình học lớp 9 rồi có dịp qua dì chơi dì kể hồi dì mới ưng dượng về nhà chồng dc nữa tháng thì có 1 cái ghe cào cá dưới con sông trước cửa nhà bị chìm do ông chủ ghe xỉn ngủ say hay bị dọp bẻ mà dù biết bơi nhưng bị đuối nước phần thì nửa đêm người dân 2 bên xúm lại mò vớt nhưng k dc, mấy ngày sau ổng nổi lên ngay cái miếu nhỏ gần nhà dì vậy là tụi mình biết cái bóng ngày xưa mình gặp chắc là ông đó rồi, dì nói ở xóm này gặp ổng hoài có người đi đặt cá bóng ỏng phá hoài nhìu khi gở cái lợp quăn lên bờ khi thì cỏ nhét 1 nùi vô lợp dị đó . Dì nói tại vì tụi mình con nít nên lúc đó dì k nói sợ tụi mình yếu bóng vía sợ quá k nên. ( văn mộc mạt nghĩ sau viết vậy xin góp ý nhé)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận