Home Truyện Ma Thành Viên Nhà có vong – Tác Giả Phan Hửu Huy

Nhà có vong – Tác Giả Phan Hửu Huy

Xin chào các bạn mình tên Huy. Chuyện này xảy ra khi mình chưa có mặt trên đời. Mình nghe mẹ kể lại. Nhưng mình chắc 100% nó có thật cơ. Vì mẹ mình sợ ma lắm. Khóa cửa lại phải có người đi theo bởi vì bị ma trêu. Sau đây mình xin kể lại. Hồi đó mẹ mình mới lấy bố, gia đình con khó khăn bố mình chạy xe chở cái gì đấy nên bố mình hay đi làm về khuya có hôm còn không có về nửa kìa. Mé mình mới về làm dâu chưa có nhà cửa nên ở cùng với ông bà nội mình. Nhà ông bà nội mình được xây đing kiểu truyền thống luôn, ở giữa nhà là bàn thờ 2 bên kê 2 cái giường và mẹ mình ngủ ở đó bà mình ở trong phòng rồi còn mẹ em ngủ ở ngoài cha thì chạy xe chưa về. Đợt ấy ông mình làm kế toán nên củng hay vắng nhà, chỉ có bà với mẹ mình là ở nhà thôi. Đêm đó, mẹ mình đang ngủ thì mơ thấy một người con gái tóc dài lắm mặc quần áo thì trắng toát, cứ ngồi đu đưa trên cái kèo nhà. Các bác nào ở nhà ngói thì củng biết rồi, cái kèo gổ vắt ngang 2 bên tường nhà í nó cứ ngồi vắt vẻo chán chê thì quay xuôn nhìn mẹ em 2 con mắc đỏ lòm cứ đảo qua đảo lại nó cười nhe răng ra 2 bên răng nó có 2 chiếc răng nhọn hoắc. Mẹ mình sợ lắm chỉ muốn hét lên nhưng cổ họng nặng trịch như có ai bóp vào cổ mẹ mình vậy . Nó cười chán rồi bổng dưmg nó thè cái lưỡi ra liếm ra liếm vào không trung, lưỡi nó dài khinh khủng luôn dài đến nổi gần liếm vào mặt mẹ mình. Mẹ mình sợ quá lăn người để tránh, cứ mổi lần thè cái lưỡi xuống thì mẹ mình đều lăn qua 1 vòng để tránh đến khi va uỵch vào tường thì bừng tỉnh dậy ráng hết sức bình tình chạy vội mở đèn xong chạy vào buồn kêu bà nội mình dậy rồi kể hết sự việc cho bà nghe bà mình vội chạy xuống lấy con dao bầu để vảo đầu giường rồi nói: để tao ngủ chung với mày xem nó có dám chọc phá gì nửa kg xong bà mình nói thôi ngủ đi sáng mai tao nói này cho nghe. Sáng mẹ mình thức dậy đánh răng rồi ra ăn cơm với bà nội đang ăn bà mình kể, có lần mơ thấy nó đứng ngoài sân chải tóc rồi nó cứ lừ đừ đi vào trong nhà nhìn bà cười . Lúc đầu củng sợ nhưng mà bị chọc hoài củng bực, bà cho luôn chiếc dép vào mặt nó. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy vừa nói ủa chiếc dép mình đâu rồi kìa rồi đi tìm mà tìm mải kg thấy đến lúc bước ta ngoài sân thì thấy chiếc dép đang nằm trơ trọi ở ngoài đó. Trong nhà thì có ma mà mẹ mình là người sợ nhất đêm nào khi bố ở nhà thì kg sao chứ bố mà đi làm thì mẹ mình cứ gọi là khiếp xanh mắc. Bố mình chạy xe ôm nên giờ giấc kg ổn định. Lần khác mẹ mình đanh lim dim ngủ thì thấy 1 cái bóng người đàn ông chui vào mùng. Mẹ mình nằm lùi vào giường vì nghỉ là bố mình đi làm về nhưng không giống mọi ngày mẹ cứ thấy bố nằm quay ra ngoài im thịt thịt không thở không ngáy tí nào thường ngày ngủ là bố ngáy khá to, nên mẹ mình thấy nghi lấy tay sờ vào tấm lưng ôi thôi nó lạnh toát, mẹ mình sợ hải la lên bà nghe vậy chạy qua giường mẹ mình đêm đó bà ngủ chung với mẹ mình luôn. Mẹ mình sau khi gặp hai cái vong ấy thì sợ hải tột đỉnh luôn, không dám ngủ 1 mình nửa bắt bố mình về sớm. Mẹ mình nói với bà. Mẹ ơi sao không mời thầy về làm lể trừ tà đi mẹ thì bà bảo: Mày tưởng tao không muốn thế à. Từ hồi tao về đây là đả gặp nó rồi tao đi xem thầy thì bảo nhà có 3 vong hai nam một nử bị giết rồi ném xuống cái giếng trước nhà nên oan khí rất nặng, mây trăm măn rồi mà chưa siêu thoát. Bà mình muốn làm lể cầu siêu nhưng ông không có cho sở dỉ ông không muốn làm là không muốn bị mang tiếng ông là đảng viên gương mẫu không muốn bị vướng vào các chuyện như mê tín dị đoan bà mình đi xem bói là ông đả chưởi tóe toát rồi. Chưa có nhà riêng, củng không làm lề trừ tà cho nên bây giờ chỉ biết sống chung với ông bà cho đến khi 1 chuyện khủng kiêp xãy ra với ông mình và đích thân ông phải mời thầy về trừ tà luôn, khi đó mình đả có mặc trên đời nên vẩn nhớ. Rồi mẹ mình có thai chả hiểu sao không bị trêu hay bị gì hết.đó củng là 1 khoảng thời gian dài khá yên tỉnh với ông bà cha mẹ mình cho đế 1 hôm đi nhậu với mấy chính quyền đảng vẻ cở tầm 11-12g gì đó kg nhớ khi vè đến nhà thì thấy ngay cái giếng có 3 người đang đứng trên thành giếng trong đó có 1 người không có đầu cứ đứng ngoắc tay với ông mình lúc đó ông mình kêu lên hên là bửa đó ba mình không có chạy xe thấy tiếng hét ba mình chạy ra thì thấy ông cứ cứng đơ đỗ mồ hôi ướt nhẹp luôn rồi 1 lần nửa khi đang ngủ thì nghe dưới giường có tiếng khỏ cộc….cộc…..cộc thì cuối xuống giường nhìn thử xem đó là cái gì lúc cuối xuông thì ôi thôi bên kia giường có 3 cái đầu toàn máu nhe răng ra trông kinh lắm kìa cái đầu của người phụ nử nó loài 1 con mắt ra ngoài lúc đó ông mình chỉ biết nằm im chứ đường nào nửa mà chạy 3 cái đầu nó ở bên kia bây giờ chạy qua thì gặp nó rồi lúc đó có mà chết. Hôm sau không chịu nội nửa ông kêu bà đi kêu ông thầy nào cao tay giúp dùm chứ tui gặp nó hoài hết chịu nổi rồi bà nghe vậy củng sợ nên đi tìm. Bà nghe nói có ông thầy tên Tùng cao tay lắm bắt yêu tinh ma quỹ còn được mà bà nghe vậy mừng lắm liền xin địa chỉ tìm ông thầy đó đến nơi gặp thầy Tùng thì nói thầy ơi nhà con bị 3 vong nó ám nó chết cở hơn trăm năm trước rồi ạ nó về nhà nó trêu người trong nhà con mong thầy giúp á. Thậy Tùng nghe vậy thì bây giờ con đư địa chị nhà con đi 3 con ma đó nó không phải là ma đâu mà là quỷ nghe vậy nội em sợ lắm và nói với thầy vậy mong thầy giúp cho ạ rồi đưa số nhà địa chỉ cho thầy và thầy Tùng nói đề ngày mai thầy xuông giúp cho bây giờ con về đi. Nội nghe vậy thì mừng lắm rồi đạp xe đi về. Đúng hẹn sáng hôm sau thầy Tùng dắt thao 2 đồ đệ của thầy tới lúc đó cở tối rồi thầy vào nhà rồi nói bây giờ các con ra ngoài đi mà tuyệt đối nghe thấy gì củng kg được chạy vào rồi ông bà em đi ra cách xa nhà 10 mét hay nhiêu đó rồi tiếng tụng kinh vang lên củng có mấy hàng xóm lại xem nữa. Cở 30p sau thì nghe thấy tiếng la giọng của con gái với con trai nửa la mà nghe điếc cả tai không biết phãi tả cái cảm giác nó sao nửa nghe mà nổi hết cả da gà da vịt lên hết rồi nghe mấy tiếng xoang….xoang.vv rồi sau đó thì thầy Tùng đọc tiếng gì đấy mình không hiểu tiếng đó là tiếng gì nửa xong rồi im hẵn luôn thầy bước ra và cầm cái bình gì đó không biết và nói thầy đả yểm nó trong bình này rồi bà nội mình cảm ơn thầy và đưa thầy tiền nhưng mà thầy không nhận 1 xu và thầy đi về vào nhà thì chén dỉa bể hết hèn chi nghe tiếng xoang….xoang.. là tiếng chén dỉa bể vậy là nhà đã hết ba cái vong đó rồi cuộc sống lại trởi nen tươi vui như lúc đầu.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận