Home Truyện Ma Thành Viên Nhắc nhở – Tác Giả Hiếu tồ

Nhắc nhở – Tác Giả Hiếu tồ

Thân chào tất cả các bạn. Em là fan của web lâu rồi nhưng chưa đóng góp được gì, nay cũng rảnh rổi nên ngồi kể cho các bạn nghe. Vì là lần đầu viết truyện nên có gì sai sót xin thông cảm và bỏ qua 😀 Xin cam đoan với các bạn là chuyện em săp kể là hoàn toàn có thật. Thôi ko dài dòng nữa em xin bắt đầu câu chuyện..
Em là dân quê nên từ nhỏ đã gắn liền với đồng ruộng, năm 2009 (lúc ấy em 13t) hay cùng với tụi trẻ con trong xóm tụ tập với nhau chơi đùa lắm. Lúc ấy gần nhà có thằng cu L nhà nó phải nói là khá nhất trong nhóm, em nhớ là lúc đó ngoại nó nuôi cả 1 đàn dê và tụi em được trả công dắt ra ngoài đồng ăn cỏ ( hồi ấy chỉ có bánh trái thôi chứ ko phải trả tiền bạc gì đâu nhé các bạn. Nhưng trẻ con đc quà bánh là mừng lắm nên thằng nào cũng hăn hái :D) Hôm đó cũng tầm 9h sáng như mọi khi em cùng đám bạn gồm cu K , cu T và con T( con này là chị thằng L) thả dê ra bãi đất hoang sau nhà thằng L, hồi ấy bãi đất đó chưa khai phá, loay hoay cũng kéo dê ra đc bãi và thả lang ra cho đám dê ăn cỏ. trời lúc đó 9h mà nắng lắm nên tụi em kéo nhau vào mộ ông ngoại thằng L ngồi chơi, tả sơ qua cái mộ thì đẹp lắm, quét sơn màu trắng viền xanh, song song với cái mộ thì còn 2 mộ khác nữa, kế bên là cây trứng cá to lắm phũ mát rượi.. Em cùng thằng K, con T thì ngồi ở dưới mộ chơi gì đấy em ko nhớ rõ, còn thằng T thì tính nó lí lắc nên nhảy tọt lên ngồi luôn trên đầu bia mộ, thấy vậy con T mới nói ” m ngồi lên đầu ngoại tao coi chừng ổng bẻ giò m nghe T” , thằng T thì vênh mặt cười hí hí ” ban ngày ban mặt ma cỏ đâu ra mà sợ” đang mãi chơi đc 1 lúc thì thằng T hét lên 1 tiếng tồi té lộn mèo xuống nền đất xỉu. Tụi em hãi quá chạy bỏ luôn đàn dê ở đó, đứa nào đứa nấy mặt mài tái mét qua nhà thằng T nói với cha nó biết thì ổng chạy ra ẳm thằng T vô nhà, xong trận đó nó nằm bệnh li bì 2 ngày nên mẹ nó mua bánh trái ra mộ ngoại thằng L cúng vái nó mới tỉnh. Lúc nó tỉnh dậy ngơ ngác lắm, hỏi có chuyện gì thì nó nói là lúc đó đang leo lên trên đầu cái mộ nhìn tụi em chơi thì tự nhiên ai nắm tay nó kéo mạnh ra sao, nó hoảng hồn la lên rồi té xuống đất ko biết gì nữa. Ba nó mới nói là lúc ẳm nó về tay phải nó hiện rõ dấu tay đỏ tét. sau lần đó thì tụi em bị la 1 phen và ko ai dám ra đó chơi nữa. Qua câu chuyện em xin khuyên các bạn đừng đùa giỡn hay ngồi lên mộ người đã khuất nhé ko nên đâu. Em còn nhìu chuyện ma ở xóm lắm khi khác sẽ kể cho các bạn nghe sau nhé hehe 😀 các bạn cứ đóng góp ý kiến phía dưới để em tiếp thu và cãi thiện hơn nhé!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận