Home Truyện Ma Thành Viên nhiều lần gặp ma – Tác Giả ha mãi mãi

nhiều lần gặp ma – Tác Giả ha mãi mãi

mình xin kể cho mọi người một câu chuyện ma có thật của mình , mình ở hưng trạch bố trạch quảng bình gần động phong nha ý , thôi mình vào chuyện luôn . vì nhà mình ở nơi vắng vẻ lúc xưa ít người lắm và một lần nhà mình tổ chức ăn nhậu ở mệ nội mình mọi người ăn nhậu rất khuya khoảng tầm 11-12h gì đó mới về mà nhà mình cũng cách không xa nhà mệ lắm nên lúc đó ba mẹ mình sai đi xin ít mắm ăn khuya vì nhậu vẫn còn đói bụng , lúc đó mình tầm 10 tuổi rồi khi đi lên thì mình có cảm giác như ai đó theo mình sau lưng sống lạnh bắt đầu tràn lên não mình cố chạy thật nhanh lên tới nhà ông lúc đó mặt còn tái tí xíu nhưng vẫn ko sợ mấy vì chưa thấy ma bao giờ xong xuôi mình trở về nhà mà cố gắng chạy thật nhanh nhưng tới nữa đường nghe tiếng bước chân to lắm , vang vọng khắp đoạn đó mình tưởng a mình mình hét lên a cu ơi ! a cu ! nhưng vẫn ko nghe đáp lại mình lại kêu lên a đi mô đó ! vẫn thế bỗng một người màu trắng xuất hiện từ từ tiến lại gần mình cứ từ từ thế lúc đó mình như đứng tim chẳng nói dc gì , chân không nhúc nhích , tay ko cử động cảm giác như bị cục gì đó đè vậy , hình dáng nó cũng cao hơn mình một xíu ko có mắt hay gì cả mà mặt trắng bạch luôn mình nhìn nó chằm chằm rồi bắt đầu cử động được mình hét lớn , thật lớn rồi nhổ nước miếng vào người nó rồi chạy về nhà cách chỗ mình đứng khoảng 30m về đến nhà mình hốt hoản kể lại mọi chuyện cho mọi người thấy họ ko ns gì nhưng mình vẫn cố cãi sau mới biết lúc trước ở đây có một xác chết trôi dạt vào đây đúng chỗ mình gặp là một thanh niên bị đuối nước mà chưa bt con ai vì mặt bị biến dạng lúc nghe xong mình mới hoản lên mà ôm mẹ …. thôi mình còn nhiều chuyện nữa nhưng khuya rồi bữa khác mình xin kể tiếp mong mọi người gopd ý nhé truyện thật 100%

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận