Home Truyện Ma Thành Viên Những bước chân nặng trĩu – Tác Giả Ngô Thế Nho

Những bước chân nặng trĩu – Tác Giả Ngô Thế Nho

Mình có 1 số câu chuyện sự thật về chính mình có thể mình kể

Không hay nhưng dù gì thì nó vẫn là sự thật.!
Mình tên là nho.tên fb mình luôn ý .mình đến từ quỳnh lưu.nghệ an .nam nay minh 26t.

Thật sự mình là kẻ không tin vào chuyện ma quỷ.mình không phải dạng mê tín và cũng phải công nhận là gan mình rất to,mình từng ngủ ở nghĩa địa 1đêm để lấy 200ngàn vì cá với 1 thằng bạn(lúc đấy tiền cũng còn giá trị vì nó là năm2007 mà)..

Cho mình đi lòng vòng 1chút cho nó có đầu có đuôi,.:))
Chuyện 1,
những bước chân nặng trĩu,
Câu chuyện nay bố mình Thường hay kể và minh nghe di nghe lại không dưới 5lần.bố kể cách đây 20năm về trước bố mình vs chú mình trong 1lần đi bắt tép (mình là dân sông nước,tép thì thường từ 3h sáng tới 6gìơ sáng nó nổi rất nhiều)
Lúc đi cả. 2ae (ở đây là bố mình vs chú mình nhé) cùng đi qua 1cái cống nước,đột nhiên bố dừng lại,mắt tròn xoe,miệng lập bập…..chú mình đi trước nghe tiếng rú rớ của bố ,c ngoảnh mặt lại,,,không có gì xung quanh điều mà c thấy là mặt bố tái mét.tóc bố dửng lên miệng vẫn không ngừng lấp bấp.giờ thì c mới nhìn theo hướng bố đang nhìn,trời 1 màu trắng …..nhìn kỹ hơn thi là 1ng con gái,tóc rất dài dài lắm,sợ không phải vì màu trắng,không phải vì tờ mờ sáng có 1ng đứng dưới mương nước,mà vì bộ tóc đó quá kinh khủng,dài lắm dài theo dòng nước,rợn mình c cố gắng lấy hết bình tĩnh tát bố mình liên tục,bố tỉnh dần và nghe tiếng c kêu chạy anh ơi…….cả hai đều chạy điều đặc biệt ở đây mỗi bước chân chạy sao lại nghe tiếng bùng tựa tiếng trống,chân sao nặng nề từng bước2 vừa chạy vừa ngoảnh lại vẫn thấy nó đứng đấy.nó vẫn ở đấy mà…….sao như có ai nắm lấy chân mình vậy, chạy. chạy,chạy tự miệng bố phát lên 1câu cô hay chị nào đó chúng tôi có làm gì đâu…chưa nói hết lời bỗng những bước chân được thanh thoát ,2ng ngoảnh lại không thấy nó đâu nữa rồi.lúc bấy giờ mới chạy được và 2ng làm 1 mạch về tới nhà…..!
M.n à.khi tôi nghe câu chuyện này bố kể tôi bật cười và kêu thật nhảm nhí.
Khi chính tay tôi viết chuyện này tôi công nhận thế giới tâm linh là có.:((
Vì đây chưa phải chuyện của tôi nên có nhìu chi tiết không rõ ràng mong mọi ng thông cảm ch nhé…chuyện của tôi hẹn hôm khác tôi kể muộn rồi…..zzz…mai còn đi làm.D:

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận