Home Truyện Ma Thành Viên Những Câu Chuyện Ma – Tác Giả Trần Yến (p1)

Những Câu Chuyện Ma – Tác Giả Trần Yến (p1)

Gần nhà mình khoảng 7,8 năm về trước có xảy ra 1 vụ TNGT.
Bữa đó tầm 2h sáng thì có 1 tốp đua xe chạy từ hướng Bình Dương về Gò Vấp, qua khỏi nhà mình 4 căn thì xảy ra tai nạn với 1 chiếc xe chạy chiều ngược lại do 1 thanh niên tống 3 chở người yêu và cô bạn của người yêu. Tiếng va chạm lớn đến nỗi những người đang ngồi trên quán cafe cách đó tầm 500m vẫn nghe và chạy xuống xem. Vụ tai nạn đó làm cho 1 thanh niên bên tốp đua và người thanh niên trên chiếc xe tống 3 chết ngay tại chỗ, những người còn lại bị thương rất nặng nghe nói chở đi bệnh viện mà giữa đường cũng tiêu thêm mấy người nữa. Người thanh niên bên đua là con nuôi của 1 gia đình đó kia họ không có con được; lúc đó a này tầm 20, 21 tuổi gì đó. Người này đập đầu vào thềm căn nhà của dì A.( tạm gọi như vậy nhé!) chết ngay trước cửa nhà luôn. Câu chuyện xảy ra từ việc dì A. vì sợ nên ngày người nhà anh này đến cúng rước vong dì ấy giấu không nói đúng chỗ mà nói lệch ra chỗ khác. Cho nên từ đó hồn ma anh này không được người nhà rước về để thờ cúng thành ra đi lang thang luôn
Sau vụ tai nạn tầm 2 tháng, tối hôm đó anh trai của nhỏ bạn mình ( khi đó là dân quân) tối hôm đó anh ấy đi tuần cùng vài người nữa tầm gần 12h đêm. Đang đi, mấy anh mới thấy bóng 1 người thanh niên đi đằng trước cách khoảng tầm hơn 50m, nghĩ là ăn trộm đang định rình nhà người dân vì hồi đó đường ở khu mình còn vắng vẻ, giờ đó chả còn chiếc xe nào hết nên họ mới kêu đứng lại tình để kiểm tra giấy tờ thì người đó bỏ chạy. Họ liền rượt theo, rượt được 1 đoạn tầm 200m thì cái bóng ấy mất tiêu không thấy đâu( khúc đó không có đường để rẽ nha). Mấy người họ mới giật mình rồi không ai bảo ai họ quay lại đi về chốt. Sau khi về họ mới nói chuyện và nói đó là ma, mà chắc là hồn ma người thanh niên mất cách đó không lâu vì dáng vấp giống với người đó. Từ hôm đó, tối mấy anh này đi tuần là rất hay gặp, mỗi khi gặp họ giả vờ như không thấy, cái bóng đó đi thêm chừng vài mét là tự dưng biến mất! Cũng từ đó, chỗ xảy ra tai nạn đêm đó rất hay có những vụ TNGT hay va chạm mà nhiều khi người những nạn nhân trong các vụ đó đều không hiểu sao mình lại chạy như vậy để xảy ra tai nạn luôn
—-
Mẹ mình từng kể cho mình nghe một chuyện mà chình mẹ mình là người gặp ma luôn
Lúc mẹ còn con gái, nhà ông bà ngoại mình khi đó cách nhà của bà 5 chừng mấy mét, đứng bên phòng mẹ mình nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy được cảnh trong 1 cái phòng ngủ của nhà bên kia nếu bên đó không đóng cửa sổ lại. Bà 5 có 2 người con trai, 1 chú tên C. là anh hai, người em tên N. Hai chú ấy nhìn giống nhau lắm dù cách nhau mấy tuổi lận. Hồi còn nhỏ mẹ mình chơi chung với 2 chú đó cùng 1 dì nữa tên M. Khi lớn lên chú C. và dì M. yêu nhau và họ kết hôn với nhau còn chú N. thì thích mẹ nhưng mẹ không chịu chỉ coi là bạn. Thời đó còn loạn lạc nên thanh niên phải đi lính và 2 chú ấy cũng vậy. Không may là sau khi đi lình không lâu thì chú N. hy sinh.
Chuyện là vào trưa hôm đó, ông ngoại đi làm, bà ngoại thì đi bán chỉ còn mẹ mình ở nhà ( vì mẹ mình là con một ). Đang ngồi xếp quần áo trong phòng, tự nhiên mẹ có cảm giác như có ai đang nhìn mình, rồi mẹ bất chợt nhìn qua cửa sổ và thấy có 1 chú mặc bộ đồ lính đang đứng bên phòng của 2 vợ chồng chú C. nhìn mẹ cười. Mẹ mình cứ tưởng là chú C. được về phép nên cũng không thấy gì lạ. Xếp đồ xong mẹ mình ngủ 1 giấc. Chiều mẹ mình gặp dì M. mới nói ” Chồng nay được về phép vui rồi nha, C. chuyến này về phép lâu không M.?. Dì M. nhìn mẹ mình một hồi rồi nói chứ ” Đâu có chị, ảnh chưa tời đợt phép mà!”. Mẹ nghe xong giật cả mình mới nói ” Hồi trưa tao thấy ổng đứng bên cửa sổ nhìn qua đây, thấy tao nhìn ổng còn cười với tao nữa mà!”. Dì M. nghe xong phán cho câu ” Rồi bà nhìn thấy ông N. rồi đó” Nghe xong mẹ mình nổi hết da gà, rồi qua nhà chú ấy, khấn vái nói ” Em sợ lắm anh đừng có như vậy nữa”. Từ đó về sau mẹ không bao giờ thấy chú ấy nữa.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận