Home Seo Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom

Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom

Chap 2f (Hết chap 2)

Thời gian ấn định làm lễ gọi hồn là vào 9h tối hôm đó. Thầy H và mọi người chia nhau đi chuẩn bị cho buổi lễ tối nay.
Bắt đầu từ chập tối thì khắp xóm làng đã rần rần tiếng chó sủa và tiếng gà kêu quang quác. Một số thanh niên được huy động truy lùng mấy đứa bắt trộm gà. Trong thời kỳ khó khăn, đói kém việc trộm chó hay trộm gà xảy ra như cơm bữa.
Có mấy nhà đã bị mất gà, người ta hô hoán nhau chạy về phía cổng làng. Đoàn người rầm rầm chạy theo quyết bắt được mấy thằng trộm.
Sau một hồi thì các thanh niên quay về, mặt thất vọng vì không bắt được ai. Họ kể, từ nhà mất trộm gà nghe theo tiếng chó sủa thì họ theo ra khỏi làng đến đoạn ruộng đầu làng thì mất dấu. Người dân chia nhau ra tìm thì thấy một vài vệt máu loang lổ ngoài ruộng.
Vệt máu cũng tìm thấy trên đoạn từ ruộng ra đến bìa rừng. Nhưng đến đây thì không ai dám vào rừng truy lùng tiếp. Có lẽ tên trộm đã chạy vào rừng và trốn qua làng khác.
Mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch ban đầu. 9h tối hôm hôm đó tất cả tập trung trước đàn tràng ngoài sân nhà bà H xem lễ gọi hồn. Người dân hiếu kỳ cũng đứng đầy sân nhà. Đã có vài người râm ran nói về chuyện chị C thành quỷ và giết ông H.
Như đã bàn từ trước, chị gái bà em (bà N) được cử làm cô đồng để vong nhập. Bà N cũng chính là bạn thân của chị C nên bà đồng ý giúp đỡ ngay. Thầy H cũng tính đến chuyện không may nếu chị C thành quỷ thật thì chắc cũng sẽ không làm hại gì bà.
Giờ thiêng đến, thầy H chỉnh lại quần áo tiến về phía đàn tràng. Bà N theo sau thầy H, thầy chỉ đạo bà ngồi xuống vắt chân như ngồi thiền, 2 tay để lên đùi, quay mặt về phía bàn thờ.
Thầy H lấy từ trong tay nải ra một cái khăn vuông đỏ, và một lọ nước. Thầy choàng chiếc khăn lên đầu bà N, còn lọ nước thì ông đổ vào tay rồi vẩy lên xung quanh bà N đồng thời cũng nhỏ một giọt vào 2 bên tay bà N.
Thầy ra hiệu cho ông T bắt đầu gióng 3 hồi trống. Xong thầy đốt 3 nén nhang thắp lên bát hương lầm rầm khấn. Một lúc thì thầy lại lấy tiếp 3 nén nhang nữa, một tay bắt quyết, một tay cầm 3 nén nhang tiến lại chỗ bà N.
Tiếng trống giục liên hồi, thầy H bắt đầu làm lễ nhảy xung quanh bà N, vừa nhảy vừa cầm 3 nén nhang đưa qua đưa lại trên đầu bà N. Sau một hồi cứ lặp đi lặp lại như vậy hết một nửa nén nhang trên tay thầy H thì bắt đầu có động tĩnh.
Bà N từ đầu đến giờ ngồi yên thì bắt đầu rung lên. Thấy vậy thầy H ra lệnh dừng trống. Thầy cắm 3 nén nhang lên bát hương, cầm lên cái chuông đồng, vừa đi xung quanh bà N vừa lắc liên tay, mồm thầy niệm chú.
Bà N lúc này rung mạnh, rồi bắt đầu chuyển sang lắc phần thân trên theo vòng tròn. Thầy H dừng lại, đặt chuông đồng xuống và kêu người nhà quỳ lại gần đàn tràng.
Bà H và 3 đứa con tiến lại phía đàn tràng quỳ xuống. Thầy H ra hiệu bà H tiến lại gần hơn chỗ bà N ngồi, rồi bất chợt ông giật mạnh chiếc khăn đỏ trên đầu bà N xuống. Quay ra nói với bà H.
“Thời gian nhập hồn chỉ còn nửa nén nhang kia, bà gọi cháu đi để nó trả lời.”. Bà N lúc này mắt nhắm nghiền, toàn thân như bất động.
Bà H “Con ơi, con ơ, mẹ đây, nghe mẹ không con!”. Bà N mắt nhắm nhưng nước mắt chảy ra khóc nấc thành tiếng “Mẹ ơi con chết rồi, mẹ ơi con chết rồi”. Bà H nghe thấy giọng con thì cũng bật khóc theo.
Sau một hồi ôm nhau khóc thì thầy H thúc giục “Hỏi đi nhanh lên!”. Bà H lúc này như sực nhớ ra vừa khóc vừa hỏi “Con có gặp bố H không ? con có biết bố H chết rồi chưa ?”.
Chị C trả lời “Bố H chết, chết lúc nào mẹ ơi, con không biết. Con chỉ thấy xung quanh con tối như mực, không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì!”
Thầy H số sắng “Không phải chính ngươi vì hận nên giết ông H trả oán sao ?”
Chị C “Ông là ai, sao lại vu oan cho tôi, tôi đâu có thù oán gì ông H đâu, sao phải giết ông ấy ?”
Thầy H “Ta là thầy H, chính ta gọi hồn ngươi lên để hỏi rõ ngọn ngành. Ông H đã bị hại chết bởi người âm, không phải cô ra tay thì ai ?”.
Chị C “Không phải tôi, xin ông không phải tôi làm. Bố tôi hay chửi bới mẹ con tôi, nhưng tôi biết lỗi lầm là do tôi gây ra nên tôi không hề oán hận ông ấy.
Vả lại tôi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì thì làm sao có thể hại ai được.”
Thầy H “Người cũng như ma, ma cũng như người. Ngươi có mắt, có tai sao lại không nghe không nhìn thấy gì ?”
Chị C “Ngay lúc bị sét đánh thì tôi hồn lìa khỏi xác. Khi nhìn thấy mình nằm dưới đất thì tôi biết mình đã chết và gục xuống khóc. Lúc sau mọi người chạy tới thì tôi vẫn ngồi đấy, vẫn nhìn thấy và nghe thấy mọi người.”
Thầy H “Thế sao lại bảo không nghe, không nhìn thấy ?”
Chị C “Tôi đang khóc thì bỗng như có một bàn tay bịt mắt tôi lại và đưa tôi đi. Lúc đó tôi vẫn nghe thấy tiếng người hô hoán, tiếng gió.
Một lúc sau thì tôi mở được mắt ra nhưng xung quanh tối như mực và cũng không còn nghe được tiếng gì nữa.
Đến bây giờ xung quanh tôi vẫn như vậy nhưng tôi nghe được tiếng mọi người.”
Thầy H “Ngươi dám dối ta nửa lời, ta sẽ đánh ngươi hồn siêu phách tán.”
Chị C “Tôi không nói dối, tôi không nói dối. Tôi không bao giờ hại bố tôi, tôi xin ông làm chủ cho tôi.”
Thầy H trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp “Tiếng động cuối cùng mà ngươi nghe được là tiếng gì ?”
Chị C nghĩ một lúc “Trước khi không nghe thấy gì thì tôi nghe được tiếng gió, tiếng cây xào xạc, tiếng rúc rích cảm giác giống như những lần tôi đi chơi rừng vậy.”
Thầy H sốt sắng “Rừng ? rừng phía sau đồng ? Hương sắp tàn rồi, ngươi và mẹ ngươi chào nhau lần cuối đi. Ta không gọi hồn ngươi lần nào nữa đâu”.
Bà H và chị C lại ôm nhau khóc lóc. Chị C hỏi thăm các em, rồi lần lượt từng đứa ôm chị C mà khóc lóc.
Đoạn thầy H nhìn thấy hương sắp tàn nói “Hết thời gian rồi, người chuẩn bị về chỗ của ngươi đi.”. Thầy cầm chiếc khăn lại phủ lên đầu bà N, lầm rầm khấn.
Một lúc thì bà N như gục xuống. Thầy H giật chiếc khăn khỏi đầu, bà N đổ nằm xuống. Thầy ra hiệu cho mấy thanh niên đỡ bà N vào nhà nghỉ ngơi và dặn đổ vào miệng bà ít nước lọc.
Vừa dứt lời có 2 thanh niên chạy xồng xộc vào nhà bà H. Nhìn kỹ thì đây chính là 2 thanh niên được cử ở lại sân đình canh quan tài ông H.
*****
2 thanh niên vừa nói vừa thở không ra hơi “Mất rồi, mất rồi, xác ông H mất rồi.”
Tất cả những người có mặt trong nhà bà H đều giật mình hốt hoảng. Mọi người đổ xô chạy về phía đình làng xem chuyện gì xảy ra.
Thầy H dặn bà H cùng mấy đứa nhỏ ở nhà, chú ý hương khói và nến không được để tắt, rồi cùng mọi người chạy ra đình làng.
Đến nơi thì đập vào mắt là quan tài ông H đổ lật nằm dưới đất. Bát hương cũng đổ chỏng chơ dưới đất, nhang thì chỉ có vài chân đã tắt từ lâu, cả nến cũng vậy.
Những người có mặt ở sân đình không ai bảo ai tất cả đều đứng hết bên ngoài, im bặt, mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Thầy H phá vỡ sự im lặng “Ta đã nói là không được để nhang với nến tắt kia mà. Sao các anh lại để ra nông nỗi này.”
Một trong 2 thanh niên lên tiếng “Do đêm qua bọn cháu cũng thức khuya quá, nên lúc chiều ngồi canh mệt quá, 2 đứa ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì đã thấy như thế này ạ. Lập tức bọn cháu vào nhà thông báo ngay.”
Thầy H không nói gì tiến vào bên trong quan sát xung quanh. Đoạn ông dừng lại chỗ nắp quan tài bật ra cách chỗ quan tài không xa. Mặt trong nắp quan tài đầy những vết vào xước, vết máu loang lổ khắp nơi.
Thầy H lấy tay rờ lên các vết cào rồi lại rờ lên các vết mau. Ông quay ra chỗ mọi người nói “Mọi người hãy về nhà đi, đêm nay đóng chặt cửa vào, thấy động tĩnh lạ đừng ra ngoài”.
Mọi người nghe thấy vậy thì xì xào, tản ra về hết, chỉ còn lại một số người mấy hôm nay vẫn túc trực ở lại.
Ông Th hỏi “Chuyện gì xảy ra vậy thầy ?”
Thầy H “Tôi không rõ, mọi chuyện đang diễn ra rất khó hiểu.”
Ông N bạn ông Th tiếp lời “Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi lại và tổng hợp lại các chuyện đã xảy ra. Như vậy mới có thể phán đoán được chuyện gì đó.”
Ông T nói “Đầu tiên là cô C bị sét đánh chết, hồn lìa khỏi xác rồi không nhìn thấy gì nữa.”
Ông Th “Lúc khâm liệm thì có kẻ phá đám không cho nhập quan”.
Ông N tiếp “Sáng hôm sau, đến ông H bị chết bất đắc kì tử, nhìn giống như quỷ làm”
Ông T “Rồi chúng ta gọi hồn thì cô C khẳng định là không làm. Còn thiếu gì không nhỉ ?”
Bà em nói leo theo “Còn việc trưa nay bà Th mơ và chuyện tối nay làng hùa nhau bắt kẻ trộm cắp gà”.
Ông Th “Đúng rồi, vợ tôi mơ thấy ma không mặt”
Thầy H thốt lên “Khoan đã…ma không mặt…ăn trộm gà…xác mất trộm…thôi đúng rồi. Chắc chắn là vậy rồi… 3 người kiếm đuốc rồi đi theo tôi. T và con M về nhà tôi lấy đồ.”
Thầy H dặn T những đồ cần về nhà lấy rồi tiến thẳng vào rừng theo chỉ dẫn của ông. Rồi ông cùng 3 ông Th, ông N và ông A đốt đuốc tiến về phía rừng.
*****
Trong đêm tối nhóm 4 người với 3 cây đuốc tiến thẳng vào bìa rừng.
Ông Th hỏi thầy H “Chúng ta vào rừng làm gì vậy ?”
Thầy H “Theo phán đoán của tôi thì có thể con quỷ đã trốn vào vừng.”
Ông A “Hành tung ma quỷ bất định sao có thể dám chắc được.”
Thầy H “Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Tôi sẽ giải thích với mọi người sau.”
Đoạn đến bìa rừng, thầy H dặn 3 người “3 ông đi sát tôi, rừng tối, nhớ canh nhau kẻo lạc.”.
Ông Th đi trước soi đường, thầy H đi chính giữa sau đó là ông N và ông A. Cả 4 ông men theo lối mòn tiến thẳng vào rừng.
Đi được một đoạn thì cả nhóm phát hiện một vài vết máu để lại trên đường. Đến đây thì thầy H đã dám khẳng định suy luận của ông đã chính xác.
Ông A hỏi “Vậy chính xác bây giờ chúng ta cứ đi đâu, đêm tối chúng ta không thể cứ lần mò trong rừng như vậy được.”
Thầy H “Chúng ta cần tìm một cái giếng.”
Ông A “Một giếng nước trong rừng sâu á ?”
Thầy H “Không, một chiếc giếng cạn. Và theo trí nhớ của tôi thì không sâu lắm.”
Ông Th “Sao thầy lại biết cái giếng này ?”
Thầy H “Chuyện dài lắm, mọi người tập trung quan sát, vị trí cái giếng nằm cách đường mòn không xa đâu.”
Đi thêm một đoạn không xa thì Ông Th thốt lên “Có phải cái giếng kia không thầy ơi”.
Cả nhóm nhìn về phía tay ông Th chỉ. Qủa nhiên giữa rùng có một cái giếng.
Cái giếng này khác giếng thường ở chỗ, thành giếng toàn bộ làm bằng gỗ thay vì đá hay gạch. Thầy H “Đúng rồi, đúng nó rồi. Mọi người giờ phải nói thật khẽ, đứng im, đừng manh động. Nhìn theo hiệu lệnh của tôi”.
Ông N phía sau thảng thốt “Bên phía bụi cây kia có nhiều máu tươi quá”. Cả nhóm nhìn về phía tay ông N chỉ, chếch chếch không xa có một bụi cây dính đầy máu tươi. Thầy H ra hiệu tất cả im lặng.
Ông vỗ vai ông Th và ông N ra hiệu 3 người tiến về phía cái giếng, ông A đứng yên tại vị trí chờ nhóm ông T và bà ngoại em.
Đoạn 3 người bước chân thật khẽ về phía cái giếng. Càng lại gần cái giếng thì mùi máu tươi càng ngày càng nồng nặc, cả 3 rọi đuốc xung quanh thì phát hiện máu vương vãi khắp nơi.
Khi chỉ còn cách cái giếng khoảng 5, 6 bước chân thầy H ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Lúc này thì ông Th với ông N mới nhìn rõ được cái giếng.
Toàn bộ phần thành giếng làm bằng gỗ và làm theo hình bát giác, với vòng tròn chính giữa là cái giếng. Nếu nhìn từ trên cao xuống thì cái giếng bố trí giống hệt hình chiếc gương bát quái.
Thầy H tiến lại gần hơn rồi ra hiệu cho ông Th theo sau, ông N đứng nguyên tại chỗ. Thầy H móc trong túi ra một tờ giấy trắng, ông cắn ngón tay trỏ bên phải cho máu rỉ ra rồi vẽ lên làm bùa.
Xong khi làm bùa xong, ông lại móc trong túi ra một túi nhỏ hơn, trong đó đựng một thứ bột màu trắng ông bốc một nắm nhỏ phả vào miệng. Ông ra hiệu cho ông Th đứng phía sau ông.
Thầy H và ông Th tiến chầm chậm về phía miệng giếng, bất chợt ông châm lá bùa vào ngọn đuốc rồi vứt xuống giếng. Miệng phù đám bột khi nãy vào miệng giếng rồi niệm chú lớn. Một tiếng gừ lớn từ dưới giếng vang lên, khiến cho chả nhóm giật mình. Thầy H hét lên “Vứt cây đuốc xuống giếng.”, ông Th lúc này đứng phía sau chạy lên vứt cây đuốc vào miệng giếng tối om. Bùm, cả cái giếng vụt sáng lên soi rọi mọi thứ bên trong. Ông Th giật mình ngã ngửa, đây chắc là cảnh tượng suốt cuộc đời ông không bao giờ quên.
Dưới giếng cạn sâu khoảng tầm 2m có một người đàn ông ngồi xổm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía ông. Xung quanh mắt là những vệt máu đỏ chảy xuống cằm. 2 tay đang cầm một con gà chết, miệng gặm chặt vào cổ con gà. Xung quanh là rất nhiều xác gà và mùi máu tanh hôi như khiến ông muốn ói.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy chính là ông H.
Quỷ nhập tràng.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận