Home Seo Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom

Những câu chuyện tâm linh qua lời kể bà ngoại em – Tác Giả bumkom

Chap 3a:

Trong đêm tối tĩnh mịnh, không gian xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thầy H đọc chú vang vọng.
Ánh sáng bùng lên trong giếng chớp nhoáng rồi tắt lịm, ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc trong giếng cũng tắt ngúm theo. Khung cảnh xung quanh đã tối hơn vì chỉ còn 2 ngọn đuốc phập phùng.
Ông Th chưa kịp định thần với những hình ảnh vừa rồi thì bật té ngửa ra. Con quỷ từ dưới giếng nhảy bật lên thành giếng như muốn khiêu chiến với kẻ đã phá bữa ăn của nó.
Ánh mắt đỏ au trừng trừng nhìn về phía thầy H và ông Th, trên mồm nó vẫn gặm cổ con gà be bét máu, 2 bên khóe miệng máu chảy thành dòng, xuống cổ rồi xuống bụng.
Thầy H nhìn thằng vào con quỷ, miệng niệm chú lớn, rút trong áo ra một chiếc gương bát quái hướng về phía trước, chân ông đứng thủ thế như người luyện võ.
Ông Th bò giật lùi về phía ông N. Cả ông N và ông A nhìn như chết chân tại chỗ, mọi việc xảy ra quá nhanh quá đột ngột, cả 2 ông dường như không có phản ứng gì.
Một tiếng rú lên giữa rừng, con quỷ như muốn chồm về phía thầy H thì bỗng khựng lại nhảy lùi về phía sau miệng gừ gừ như tiếng chó săn, ánh mắt đỏ quạu trừng trừng chứa đầy sự thù hằn.
Thầy H một tay cầm gương một tay lấy trong túi nhỏ nắm bột trắng phả thẳng về phía con quỷ.
Nó ré lê một tiếng thé thé nhựa nhựa đầy đau đớn, cùng với đó là một âm thanh lạ như phát ra từ vòm họng con quỷ “bọn…mày…phá…tao…giết…hết” rồi cười hềnh hệch quay lại xộc thẳng vào rừng sâu.
Mọi việc diễn ra quá nhanh ông Th và 2 ông bạn như chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra.
Tiếng lạo xạo lại vang lên từ phía xa xa, rồi ánh đuốc leo lét, bà em và ông T từ xa tiến lại gần theo lối mòn.
Cả 3 ông lúc này như định thần lại, tiến lại phía cái giếng soi đuốc xem bên dưới, còn thầy H lúc này ông đang nhìn trân trân về hướng con quỷ chạy đi.
Một lúc thì ông T và bà em chạy đến nơi. Ông T “Đây là đâu vậy thầy ? Sao mùi máu tanh quá.”. Thầy H “Quay về nhà bà H, hết việc ở đây rồi. Về ta sẽ kể cho con nghe.”.
Ông T “Thế lấy đồ này làm gì thầy ?”. Thầy H “Để đề phòng con quỷ, khi bị dồn ép nó có thể lao vào làm hại người. Nhưng xem ra nó cũng có sự đề phòng ta.”.
****
Về đến nhà bà H thì cũng đã quá nửa đêm, bà H vẫn còn thức nhang đèn bên quan tài chị C. Một số thanh niên đã tranh thủ ngủ một giấc để lại sức. Một số khác thì đang bàn tán xôn xao về việc thi thể ông H bị mất cắp.
Thấy nhóm thầy H về đến nơi, mọi người xúm lại hỏi chuyện. Thầy H gạt ngang “Mọi chuyện trở nên phức tạp rồi. Mọi người ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn bàn.” ánh mắt ông như trùng xuống.
Đoạn thầy H kể lại mọi việc từ hôm đến giờ theo suy đoán của ông:
– Chuyện xảy ra khi con bé C bị sét đánh chết, vong hồn nó bị một con quỷ bắt đi và nhốt vào một nơi nào đó. Hôm ta làm lễ gọi hồn thì không gọi được hồn nó về mà là vía của nó. Hồn nó vẫn còn bị giam cầm.
Sau đó con quỷ này nhập vào cái xác bị sét đánh để hút linh khí. Xác người bị sét đánh thì có nhiều linh khí trời đất, do đó vong linh người bị sét đánh thường có linh tính mạnh.
Khi ta làm lễ khâm liệm cho con bé thì chính con quỷ đã làm phép để không cho ta trấn yểm nó và tranh thủ hút linh khí để hồi phục. Cho đến khi cho vào hòm thì nó vẫn đang trong thân xác con bé.
Mãi đến khi ta truy gọi âm binh thì nó mới bỏ đi. Một phần vì sợ, một phần vì nó đã tìm được mục tiêu mới và lúc này nó cũng đã có đủ linh khí để hại người. Đó là ông H.
Ngay sáng hôm đó chúng ta đã gọi gia tiên lên nhưng họ không chấp nhận cháu C vì họ biết cháu C đã từng bị con quỷ này nhập và có thể bị nó nhập lại. Nếu đồng ý thì không khác gì rước quỷ vào nhà.
Theo tôi suy đoán, cũng trong tối hôm liệm cháu C, ông H đã bị con quỷ sát hại hút hết linh khí, rồi đến tận sáng chúng ta mới phát hiện ra.
Ta đã quá chủ quan khi nghĩ, mọi việc xảy ra là do vong linh cháu C. Mọi suy đoán trước đó của ta đều bị sai. Cho đến khi chúng ta gọi cháu C về hỏi chuyện và con quỷ cũng nhập vào người ông H thành quỷ nhập tràng.
Sau khi nhập tràng nó bắt đầu đi bắt gà khắp nơi để ăn, thỏa cái đói bấy lâu nay. Đó chính là lý do người làng truy lùng nhưng không bắt được kẻ ăn trộm gà.”
Ông T hỏi – Sao lại là ông H mà không phải người khác ?
Thầy H – Có thể ông H là người gây thù hằn cho nó nhất.
Ông Th mắt sáng lên – Đúng rồi, lúc tôi và 2 ông đây mang xác cháu C từ ruộng lên. Ông H từ đâu xuất hiện chỉ thẳng tay vào mặt cháu C chửi té tát.
Thầy H – Vậy thì đúng rồi. Nó nào có quan tâm ông ấy chửi ai ? Chỉ thấy ông H chỉ thẳng tay chửi nó. Do đó nó thù hằn ông H và tìm cách giết hại và hút linh khí.
Ông T thắc mắc – Sao nó không nhập vào cô C mà lại nhập vào ông H vậy thầy?
Thầy H
– Lẽ ra nó đã không nhập được vào ai cả, vì cả 2 chỗ khâm liệm ta đều điều âm binh canh giữ. Hương còn cháy, nến còn sáng thì vẫn còn âm binh ở đó.
Nhưng họa thay 2 cậu thanh niên kia đã ngủ quên không châm nhang đèn. Âm binh rút đi con quỷ mới có cơ hội nhập tràng.
Trong cái rủi còn có cái may, ta vẫn tỉnh táo bảo con ở lại canh giữ, nếu hết nhang đèn ở đây, nó có cơ hội nhập vào xác cháu C thì việc đã khó càng thêm khó
Bà em – Con quỷ này có phải là con ma không mặt mặc áo đỏ mà bà Th mơ không ạ ?
Thầy H – Đúng vậy, con quỷ này chính vì thấy âm khi trong nhà ông Th mới tới. Trước đây nó còn yếu không dám tác quai tác quái, nhưng từ khi hút được linh khí từ người cháu C nó đã mạnh lên rất nhiều. Dựa vào đó nên nó mới dám lộng hành làm điều sai quấy.
Ông Th – Làng mình từ trước giờ đâu xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại xuất hiện ma quỷ ở đâu nhũng nhiễu.
Thầy H – Thực ra nghe bà Th kể mơ thấy con ma không mặt thì ta đã ngợ ngợ. Nó chính là con quỷ đã bị thầy tôi bắt và phong ấn lại trong cái giếng cạn giữa rừng.
Sau khi may mắn thoát khỏi phong ấn thì linh lực nó đã yếu, nó vẫn ẩn mình trong giếng chờ thời cơ. Và đúng là đen đủi khi cháu C bị sét đánh ngay đồng cách cánh rừng không xa.
Thời cơ đến nó đã bắt cháu C và mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Lúc nãy tôi bảo mọi người vào rừng, không phải để bắt nó mà là để xác định xem suy đoán của tôi có đúng không ?
Và quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
Ông A – Thầy đã từng nói với tôi “Gặp quỷ thì đánh cho hồn siêu phách tán”. Sao lại chỉ phong ấn để bây giờ nó thoát được thì tác quai tác quái.
Thầy H – Chuyện thầy tôi và con quỷ này khá dài. Nhưng để giữ chữ tín, thầy tôi đã không giết nó mà phong ấn nó lại. Chính thầy tôi cũng dự đoán được rồi nó cũng sẽ thoát được ra.
Nhưng thầy cũng tính nếu nó thoát được ra thì cũng đã phế không còn hại người được nữa.
Nói đến đây thầy H thở dài – Đúng là người tính không bằng trời tính.
Bà H nãy giờ nghe chuyện mới lên tiếng – Thầy ơi, thầy cứu cháu C, thầy cứu gia đình tôi. Tôi chỉ muốn mang cháu về để cháu được thờ cúng đàng hoàng. Ngày rằm, ngày giỗ tôi còn được thắp hương cho cháu.
Thầy H – Hiện tại thì tôi vẫn chưa biết con quỷ nhốt cháu C ở đâu. Nhưng tôi có cách bắt con quỷ nó phải khai ra. Chắc chắn nó lại sử dụng cách cũ như đối phó với thầy tôi.
Ông Th – Con quỷ này giờ đang trốn sâu trong rừng rồi. Ta khó lòng bắt nó nếu như nó không chịu ra.
Thầy H – Nó chắc chắn sẽ xuất hiện sớm thôi. Quỷ có nhiều loại quỷ nhưng chúng đều có một điểm chung. Đó là đều đói ăn. Chúng chưa bao giờ được người ta cúng giường hay cho ăn, nên lúc nào chúng cũng thèm thuồng đói khát. Chỉ cần có cơ hội thì chúng sẽ như một con thú đói săn mồi.
Ông A tiếp lời – Ta sẽ bẫy nó ?
Thầy H – Đúng vậy, ta sẽ dụ nó tới chỗ ta sắp đặt trước. Tôi sẽ lập một trận pháp và giam giữ nó lại. Sau khi nó khai ra ai chỗ giấu vong linh cháu C, ta sẽ tiêu diệt nó.
Ông A – Nhưng chúng ta làm sao để dụ nó ra khỏi rừng. ?
Ông Th – Chúng ta sẽ dùng gà dụ nó ra.
Thầy H – Không đơn giản như vậy đâu, nó sẽ rất cảnh giác. Nó đã biết là chúng ta đang truy lùng nó, nên chắc chắn rất đề phòng. Bẫy như vậy chắc chắn nó sẽ không dám ra.
Khi nãy nếu là một con quỷ khác thì có lẽ nó đã lao vào chúng ta. Nhưng con này ranh ma, nó biết tôi có pháp nên không dám manh động.
Ông T – Thầy có cách nào không ?
Thầy H – Ta đang có thứ mà nó thích nhất ở đây.
Thầy H quay đầu lại nhìn về phía quan tài. – Có cơ hội chắc chắn nó sẽ chiếm đoạt thi thể cháu C. Nhưng như vậy ta cần sự cho phép của bà đấy bà H ?
Bà H gật đầu – Tôi tin tưởng thầy, chỉ cần thầy mang được vong linh cháu C khỏi bị giam giữ thì thầy muốn tôi làm gì cũng được ạ.
Ông N nãy giờ lắng nghe cũng có đôi chút thắc mắc – Gà ta không bẫy được, chắc gì dùng thể xác cháu C có thể bẫy, nó chắc chắn cũng sẽ cảnh giác ?
Thầy H – Tôi đã có cách. Mọi người cứ làm theo sự sắp xếp của tôi, chắc chắn nó sẽ sập bẫy. Nhưng còn một vấn đề nữa, để làm trận pháp bắt con quỷ này ta cần một thứ khó tìm.
Bà H – Thứ gì vậy thầy
Thầy H – Một con chó mực.
Thầy H – Còn bây giờ mọi người đi nghỉ ngơi đi, sáng mai ta bắt đầu theo kế hoạch. Tôi và đệ tử sẽ ở lại canh quan tài.
Mọi người bắt đầu tản đi, kẻ ra về, người tìm chỗ ngủ. Lúc nãy cũng chỉ còn nhóm khi nãy vào rừng còn ngồi lại.
Ông Th mở lời – Có lẽ chúng ta lại ở lại giống đêm qua nhỉ ?
Ông N và ông A gật đầu “Thầy H kể lại chuyện sư phụ ông bắt con quỷ này đi!”
Thầy H rít một hơi điếu cày rồi nhấp ngụm nước chè “Truyện này tôi cũng chỉ là người chứng kiến thôi, cũng khá lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ như in. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma quỷ và sức mạnh ghê gớm của nó. Chính vì vụ này tôi phục thầy tôi, nên quyết tâm theo ông học đạo.”

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận