Home Truyện Ma Thành Viên Những chuyện kì lạ ở Đà Lạt – Tác Giả Nguyen Hoang Duy

Những chuyện kì lạ ở Đà Lạt – Tác Giả Nguyen Hoang Duy

Mình xin kể nhũng câu chuyện kì lạ mà nhóm mình gặp ở Đà Lạt. Lời văn thì hơi lủng củng, dài dòng nên hi vọng mọi người có đọc thì cũng đừng cmt nặng nề hay chỉ trích gì nhé. Và đây là chuyện ”kì lạ” tụi mình gặp chứ không ”đáng sợ” như mấy chuyện tâm linh bùa ngải nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha vì người không chứng kiến sẽ thấy nó không ghê đâu :))

Tụi mình có 1 chuyến đi Đà Lạt vào tháng 1 vừa rồi. Nhóm mình gồm 5 người. Tụi mình đặt khách sạn ở đường LQĐ. Vì là lén gia đình đi chơi nên 4 đứa lên trước và 1 đứa lên sau.

ma-tu-nha

Chuyện 1: Bóng trắng đồi thông

Ngày đầu tiên tụi mình đi chơi bla bla các kiểu. Tối 7h tụi mình 4 đứa đi ngang Đồi thông Hai mộ xem thử buổi tối nó như thế nào. Một bên là Hồ Than Thở, một bên là đồi thông, đèn đường thì ít, trời thì đang mưa, có một cái miểu nhỏ bên đường, tưởng tượng thôi là đã thấy ớn rồi. Bạn mình (M) ngồi sau không cầm lái nên hay để ý xung quanh. Vô tình bạn mình thấy phía trên ngọn cây thông có một bóng trắng cứ bay la đà trên ngọn. M cứ tưởng nhìn nhầm nên cố gắng nhìn kĩ lại lần nữa, thì cái bóng đó hiện ngay phía dưới chứ không còn trên ngọn nữa. M có kêu tụi mình nhìn thử ngay chỗ đó nhưng tụi mình không thấy gì cả. Tụi mình ngoảnh đầu xe quay lại thì không thấy cái bóng đâu.

Chuyện thứ 2: Tiếng “ai” than phiền?

Mình kể sơ qua về khách sạn. Khách sạn không có thang máy, tụi mình ở tận lầu 4 là phòng tập thể 5 giường tầng (dành cho 10 ng ở). Khách sạn khá ít phòng. Hầu như mỗi tầng chỉ có 1 phòng. Theo quan sát và độ tò mò của cả đám thì trong khách sạn chỉ có tụi mình và 2 cặp đôi nữa ở. Họ đều ở tầng 3. Khách sạn chỉ có 2 anh chị chủ và hình như không có tạp vụ hay gì hết. 2h30 sáng thì bạn thứ 5 (D) tới khách sạn. Bạn mình (T) xuống rước. Lúc T xuống thì có bật hết đèn ngay chỗ cầu thang lên để sáng cho dễ đi. Chạy đến tầng 2 thì có tiếng than phiền T “Tối rồi mà còn làm ồn”. T nghĩ tối rồi mình còn chạy ngoài đây người ta than phiền cũng không có gì lạ nên đành im lặng đi xuống. Xuống rước D lên thì đi ngang qua phòng tầng 2 thì cửa phòng mở toang và trong phòng không có người. Mặc dù lúc T bị than phiền thì cửa phòng vẫn đóng. Đèn cầu thang tầng 3 tầng 4 bị tắt tối thui trong khi lúc đầu T đã bật rồi. Tụi mình không biết là có phải do chủ nhà tắt không tại công tắc đèn cũng nằm trên đường cầu thang.

Chuyện thứ 3: Giường rung

Mình nói sơ qua về phòng mình. Là phòng tập thể 5 giường tầng. 3 giường được xếp 1 phía và đối diện là 2 giường còn lại. Mình là con gái vốn tinh sợ makh nên ghép giường lại ngủ gần bạn kia cho đỡ sợ. D tới, thì lên giường tầng trên của cái giường sát tường để ngủ do tầng dưới mình để đồ. Mới vừa chợp mắt được một tí thì giường D rung. Tường bị bạn bè chọc phá nhưng khi D nhìn xuống thì không thấy ai hết. Nằm chợp mắt ngủ tiếp thì chuyện đó vẫn tái lại. Nên D chuyển sang tầng kế bên nằm thì không bị nữa. Hôm sau D kể với tụi mình nên cả đám kéo 3 giường tầng sát lại ngủ với nhau ở tầng dưới cho đỡ sợ

Chuyện thứ 4: Bóng đen Cao Đẳng

Hôm đó, cả 5 đứa đến Cao Đẳng chơi. Vì ngày thường CĐ 5h chiều mới mở cửa. Tụi mình chụp hình các kiểu cùng gần tới 6h. Trời cũng đã tối dần. Mình không biết là lúc 6h tối rồi thì tầng mà hay cho chụp hình có ai học không. Bạn mình (M) vô tình thấy có một người đàn ông mặc đồ đen đứng ngay chỗ tầng 2, nhìn M chăm chú như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. M tưởng nhìn nhầm nên quay xuống và nhìn lên lại thì vẫn thấy người đàn ông đó. Anh ta nhìn liên tục cho tới khi tụi mình rời khỏi đó. Không chỉ riêng M gặp mà V cũng gặp. Trong lúc tụi mình đang rời khỏi CĐ thì V thấy một cái bóng đen bay nhanh từ hàng cây bên này sang hàng cây bên kia rồi mất hút. V có chạy lại chỗ hàng cây thì không thấy gì cả

Chuyện thứ 5: 3 giờ sáng

Mình là đứa ngủ giường trong cùng sát tường. Hôm đó là đêm cuối vì trưa mai tụi mình phải về, cả phòng ngủ hết chỉ còn mình ngồi soạn đồ. Lúc đó cũng tầm gần 3h. Mình nằm bấm điện thoại thì ngủ quên. Lúc đó như kiểu có đứa nào tán một cái thật mạnh vào mặt khiến mình tỉnh giấc. Định dậy chửi đứa nào giỡn ngu thì mở mắt ra đứa nào cũng ngủ (mình ngủ với 2 đứa nữa còn 2 đứa còn lại ngủ giường đối diện). Lúc đó mình mở điện thoại lên là đúng 3h sáng. Đành dậy xếp cho xong mấy cái đồ rồi đi ngủ. Một lúc sau mình nghe tiếng rung giường rất lớn. Cứ tưởng bọn bên kia nó làm gì nhưng sáng hôm sau dậy hỏi thì đứa nào cũng lăn ra ngủ sớm (tầm 1h) chứ có ai rảnh đâu mà giỡn thế là mình hoang mang thật sự luôn
Mình xin hết chuyện ạ! Cảm ơn mọi người đã ngồi đọc

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận