Home Truyện Ma Thành Viên Những chuyện nhỏ – Tác Giả Dolly

Những chuyện nhỏ – Tác Giả Dolly

Mình là kiểu người rất là nhẹ vía với cả thể chất yếu, nên coi như là cái chuyện chạm trán với người âm đã xảy ra khi mình còn bé xíu cơ. Sau bao ngày đọc chùa thì hôm nay mình mạn phép kể cho mọi người cùng nghe vài chuyện. Văn phong không tốt, đôi chỗ lủng củng mong mọi người thông cảm ạ :<

chuyện nhỏ

#1

Khoảng năm mình học lớp 4 5 gì đó thì mịn thường qua trường của mẹ sau khi tan học buổi chiều. Sân trường lớn, có cây còng to lắm! Hôm đó tầm 6h hơn, trời nhá nhem, mình đang chơi ở gần phònh gv thì tự dưng nghe tiếng suỵt suỵt. Mình tưởng gió nên không để ý lắm, nhưng mà âm thanh càng lúc càng rõ nên mình mới nhìn xung quanh xem coi có phải hs nó trêu mình không. Thì lúc mà mắt mình lia đến cái wc ở cuối hành lang thì mình thấy 1 cái đầu. Không hẳn là cả cái đầu, mình chỉ thấy từ trên đỉnh đầu xuống tới qua mắt 1 tí thôi. Cái đầu nhô lên khỏi bức tường của wc. Nó nhìn mình, mà lúc đó mình cũng không nghĩ ngợi gì, vì cái đầu nó khá là bình thường, có điều tóc tai rũ rượi, da mặt tái xanh… Với cả lúc đó tự nhiên mình nghĩ rằng chắc ở sau bức tường, cái đầu phải cười ghê lắm. Tại mình thấy mặt nó nhăn nheo kiểu mà nếp nhăn của da xô nhau lên 2 bên mắt do cười to ý. Đấy, xong mình cũng chả kể với ai, theo mẹ đi về. Lúc về mình có nhìn lại thì không có ai ở đó cả. Mãi đến 2 năm sau, mình lên cấp 2, mình mới biết 2 điều làm mình suy nghĩ về việc caia đầu đó là người hay ma. Thứ nhất là bức tường wc rất cao, 2m hơn, người bth không thể đứng như thế được. Thứ 2 là phía sau bức tường đó là bồn nước to, nếu cái đầu đó đi vào rồi đi ra, mình phải nghe tiếng và thấy nước trào ra vì hành lang khá ngắn nên ở wc dội nước vẫn có thể nghe thấy được…

#2

Năm mình lớp 7, mình có thi IOE trong trường. Hôm đó là khoảng 5h hơn chiều, mình học xong ở lại để thi vòng trường. Hôm đó tất cả những hs ở lại thi đều được nhà trường thông báo mặc đồng phục thể dục. Bạn mình rước mìnb đợi ở cổng trường, thi xong, xuống nó đèo về. Tự nhiên đi giữa đường nó hỏi mình là
“Mày ơi, trường mày hồi nãy có con bé nào mặc áo dài dáng đẹp thế!”
Mình mới vặn lại là đâu có ai mặc áo dài. Mình quả quyết vì tất cả những hs thi mình đều biết mặt và mặc đồ thể dục, gv thì không mặc áo dài trắng.
“Rõ ràng tao thấy có con bé mặc áo dài trắng quần trắng đi lên sau tụi bây mà!”
Thằng bạn mình nói chắc như thế. Nhưng mà hời ơi, trường mình mặc áo dài trắng quần đen!!
Và hôm sau mình hỏi tất cả mọi người không ai thấy cái người mặc áo dài trắng mà bạn mình thấy.

#3

Cũng ở trường cấp 2 mình, lúc nào thì mình không nhớ lắm, khoảng đầu lớp 8. Mình ở lại học phụ đạo nên ở lại sau buổi học. Lúc đó tầm 4h45, trường đã tan. Trời sắp mưa nên rờn rợn lạ lùng. Mình đi vệ sinh với con bạn mình, nó chỉ rửa tay rồi ra ngoài chờ còn mình thì chui vào buồng vệ sinh. Mình ngồi trong đó thì mọi thứ rất là im lặng luôn nhé, hầu như chỉ có tiếng thở của mình trong wc thôi. Xong tự nhiên mình nghe tiếng chốt cửa ở 2 buồng bên cạnh. Đột ngột da gà da vịt mình dựng lên, lạnh dọc sống lưng. Nếu bạn nào từng chạm trán người âm sẽ biết cái kiểu lạnh nó di chuyển từ bên trong xương cốt mình, khiến mình co người lại. Mình hơi rén rồi, tính ra đi trong im lặng như không biết 3 máu 6 cơn như nào lại cuối xuống nhìn qua cái khe hở giữa cái buồng vệ sinh. 2 đôi giày búp bê màu hồng hồng. 2 đôi giống y hệt nhau ở 2 buồng trái phải cạnh mình. Mình thề là lúc ấy máu mình đóng băng luôn cơ, mình sợ tới mức câm nín luôn, muốn la nhưng ú ớ mãi không thành tiếng. Khoảng vài giây sau mình nắm quần tung cửa chạy ra ngoài ôm con bạn. Xong kể nó nghe, nó xanh mặt bảo là nó đứng ngoài này nãy giờ có ai vào đâu. Với cả nếu có vào mình cũng phải nghe tiếng chân, đằng này không có tiếng gì ngoài 2 tiếng chốt cửa buồng vệ sinh. 2 đứa ráng mò vào 1 lần nữa thì 2 cái cửa buồng đó mở toang hoang

#4

Chồng của chị mình có một con em gái cùng tuổi mình, 2 đứa chơi thân lắm. Bên chồng mình thì rất siêng làm hương quả cho chùa nêm mình cũng thường theo anh với 2 bác đi chùa. Hôm đó tầm quá giữa trưa, ăn cơm xong mình với con bé đó, tạm gọi T đi, ra sân sau chùa ngồi chơi tí. Ở sân sau chùa thông ra một cái khu tách biệt dùng để thờ phụng những người mà gia đình gửi vào chùa cho theo Phật. Lúc đó thì ma xui quỷ khiến sao đó mình mới ngồi đếm mấy hũ cốt của người ta. Mình đếm rõ ràng 31 hũ… Nhưng mà quay đi quay lại một hồi chỉ còn có 30 hũ. Mình mới nói con bé T, nó chưng hửng nhìn mình bảo là chỉ có 30 hũ thôi, nó ở chùa này mỗi ngày đương nhiên rõ hơn mình. Nhưng mình rõ ràng đã đếm thấy 31 hũ! Mình mới đi hỏi 1 sư trong chùa thì sư đó bảo chỉ có 30 hũ thôi, chắc là người ta thấy trẻ con nên chọc tí. Mình hôm đó phải đi thắp nhang xung quanh chùa, sợ quéo cả càng! :<

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận