Home Seo Những chuyện tâm linh, kỳ lạ quanh cuộc sống của em… – Tác Giả ngoibuonlapnichvoz1

Những chuyện tâm linh, kỳ lạ quanh cuộc sống của em… – Tác Giả ngoibuonlapnichvoz1

Tên truyện này là: Lần đầu tiên gặp ma của đời em

Trước đây có khi e gặp nhiều lần lắm rồi có khi e e còn nghĩ do người mệt mỏi, suy nghĩ linh tinh, nhưng h thì e tin đó là MA thật ạ.

Như các bác biết, quê nội em thì ở Gia Viễn, còn bố e đi bộ đội xong ( bố e tuổi dần nhé ), về xin làm công nhân chăn nuôi ở Yên Khánh nhé. E đc sinh ra và lớn lên ở yên khánh nhé. . Nói luôn nhà em có nuôi 1 con chó lai béc giê hiền như cục đất và đã nuôi nó đc từ năm 1998 và h nó vẫn còn sống nhé. con này thì ngoan hiền nghe lời, k biết coi nhà j cả. e chỉ sợ mỗi cái là “gà bất tam, chó quá bát thì khổ”. Nó tên là Ki. tuy là chó nhưng bắt chuột rất hay nhé.
Nhà em thì đến bây h vẫn chưa có nhà khổ thế đấy, cơ quan và xã nó k cấp đất cho mà xây cơ. Nhà e có 2 nhà. một nhà ở trại ngoài, cái nhà này thì vô cùng lắm ma mà e sẽ update riêng 1 truyện # nhau nhé. còn chuyện này thì e gặp ở nhà bây h e đang ở. cái nhà e đang ở bây h, trước đây nó là dãy nhà cho công nhân, bán lại cho nhà e sử dụng cơ. đất cát thì dài dòng lắm, k nói nữa. túm lại là câu chuyện này ở nhà e đang ở bây h. xóm 11 thôn 9 khánh mậu yên khánh ninh bình. ok các thánh info khỏi cần tìm cho khổ. Nhà e đang ở thì được quản lý cả cái nhà của cơ quan bố em, cách nhà e đang ở khoảng 50m j đó. ngày lớp 9 và cấp 3 suốt ngày đóng cửa trốn đi chơi game đến 1-2h sáng ms về cái nhà này thì rộng lắm, nó có 5 gian phòng nhé, 2 phòng 2 bên để họp, ở. giữa làm phòng hội trường, gian sau làm kho. Mà cái gian kho này vô cùng lạ. Nắng tháng 6 thì nóng ntn đi nữa, mấy gian # nóng tưng bừng cứ vào gian kho là mát mát lạnh lạnh sướng vờ lờ các bác ạ. Như ở điều hoà ý . trc đó nhà e có ở trên này mấy tháng, nhưng nó cũ quá sợ sập nên chuyển về nhà dưới ở đến h.bên phải ngôi nhà có cái giếng nhà e đào nhưng h thì lấp rồi. cách kho khoảng hơn 100m thì có một ngôi mộ vô chủ và cái mương nhỏ. quanh cái đấy chắc còn n+1 cái mộ nữa mà e k biết. E bắt đầu ngủ riêng từ năm e lớp 4 và e đã giám ngủ ở đó nhé. Ngày đó biết cái j đâu mà sợ, câu tâm đắc của bố em nói là :’ người không phạm mình, mình không phạm người’ nên e cũng yên tâm, và mỗi lần sợ e đều nghĩ đến câu đó và k còn sợ hãi j cả. Nhưng mà h thì có lẽ mọi chuyện đã k còn như thế nữa rồi. Người không phạm nhau thì có lẽ đc chứ ma thì….
Ngày e lớp 4 đến 12 thì cứ ngủ ở đó. Nhiều khi bị bóng đè, àm liên tục luôn ấy chứ ạ. kiểu j tuần cũng đc 1~2 lần cơ. E có kể với bố mẹ nhưng ông bà già e bảo chắc tại mày ngủ mệt thôi ma quỷ cái j, e cũng lên mạng tìm thì biết là do nằm k đúng tư thế blah blah..:.. và e cũng cóc sợ. bóng đè tý thì tỉnh lo j. Với lại con chó của nhà em, nếu e lên nhà trên thì nó luôn luôn đi theo và nằm gầm giường e ngủ, có ma thì nó biết ngay lo j. e cứ yên tâm thế. Tới khi e học xong lớp 12 đi học trung cấp y, tối về vẫn ngủ trên đó. Mà lúc đó kể cả ngủ trưa cũng bị bóng đè cơ. giấc mơ bóng đè thì thường lặp đi lặp lại, ngủ k muốn dậy thì có đứa cứ trêu đùa nghịch ngợm em ( e nghĩ là trẻ con vì e thấy nhiều lần mà) mà e tìm cách tóm nó lại thì k thể tóm đc và cứng đơ người lại. Kể thì k biết như nào nhưng mà các bác nào bị bóng đè rồi thì vào mà confim nhé. k lại bảo em chém. e cũng tặc lưỡi kệ cmnd chắc tại hay cày game đêm mệt nên là mơ linh tinh kệ. Nhìn chung thì những chuyện này nó như cơm bữa nên e cũng cóc sợ làm j. Cho đến cách đây khoảng tháng 7/2013 thì phải. e ở hà nội về. chính xác thất nghiệp nên về thôi . E vẫn ở nhà trên, vẫn ngủ đó cho đến hôm định mệnh đó mà h có cho tiền e cũng k bjo lên ngủ qua đêm trên đó nữa. K biết có phả tại e đọc nhiều truyện ma trên voz quá k mà thành ra thế nhưng e vẫn sợ.
Hôm đó, như thường lệ, sau khi ăn cơm xong, xách xe đi chơi vs đám bạn cấp 3 ở nhà, về nhà tầm 10h30. nghe bà già nói văn cũ nào là mày k về cho tao ngủ, thằng khốn nạn …. blah blah. đúng thật các bác ạ, e yêu gia đình e lắm. gia đình e đã làm tốt trách nhiệm của mình đó là cống hiến cho xã hội 1 thằng khốn nạn như khẩu hiệu:” mỗi gia đình luôn cống hiến cho xã hội 1 đến 2 thằng khốn nạn” . kệ bà nói e cứ cầm chìa khoá và huýt sáo gọi Ki Ki thì con Ki đi từ trong bếp ra, nó đi từ từ lắm, cũng có tí tuổi rồi mà. 98 đến 2k13 là 15 năm ak. Nhưng con này thì lạ, biết e cầm chìa khoá nhà trên là nó lao ngay lên luôn nhà trên đứng trc cửa mừng lắm. nhà này thì chỉ đế kho lúa nên lắm chuột nên nó rất thích lên sục sạo bắt chuột . E mắc chăn màn, đóng cửa, nối dây điện cắm sạc và đọc báo chán rồi thì ngủ. khoảng 2~3 h đêm thì đó thì tự nhiên e nghe thấy tiếng bước chân đi vào. e nghĩ trong đầu, quái rõ ràng mình đóng cửa trước khi ngủ rồi cơ mà, chả lẽ trộm. mà trộm thì chó đã biết. E nằm im xem nó làm j. E thấy nó đến gần em, lạ thay nó lại mở màn, trèo lên trên giường. E có thói quen ngủ trùm chăn nên cũng cóc sợ. E thấy nó đi lên đè lên chân em rồi vòng vòng trên giường. trèo qua cả mặt em nữa cơ Mà chuột bọ khốn nạn quá, ngủ cũng k yên. Mà chó thì còn khốn nạn hơn , đề chuột trèo lên giường trêu chủ nữa. Nhưng e bắt đầu thấy lạ, quái trộm thì k phải, chuột đéo j mà cứ đi vòng vòng quanh giường 2 ~3 vòng rồi, đề cả lên mặt em nữa chứ. E thấy nó đi qua mặt e xong, xuống tầm giữa giữa e nghĩ bảo vùng lên, ôm luôn lấy nó xem nó là cái j. Nghĩ là làm, e vùng dậy định ôm luôn nó, cơ mà đời éo như mơ, e bị nó đè luôn các bác ạ. k cựa quậy k nhúc nhích được. E ms ngĩ ra là ma quỷ thường sợ cái j mà NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Ấy. E lầm nhẩm trong đầu luôn, đươc 3-4 câu thì e hết bị đè và lại bt. cử động được chân tay, thôi kệ, ngủ đã k yên thì về nhà dưới ngủ cho lành. Lúc này e cũng chả nghĩ là ma vì e quen rồi mà. Đến lúc e xuống bật điện, gọi chó thì con Ki nằm im thin thít mồm rên ư ử ra có vẻ nó cũng sợ cái j đó. CÁI MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ CÁI J ẤY. E gọi nó thì nó bò trong gầm giường ra và cắm đầu cắm cổ chạy. E đóng của và đi xuống nhà dưới. Giữa nhà cơ quan và nhà dứoi thì nhà e xây tường và có 1 tấm cửa lưới b40 sắt ấy. E đến chưa kịp mở cổng thì nó chạy thục mạng, lao đầu cả vào cái lưới sắt mà bt nó luôn đợi người mở rồi ms chịu đi, lao rồi vẫn lao lần nữa, chứng tỏ nó đã sợ cực điểm và đến lúc này thì e cũng đã biết e gặp cái j rồi. E cười khấy ( lúc càng nguy cấp e cực kỳ bình tĩnh luôn k bao h e rối, cũng may e đc cái này, mấy lần cũng nhờ cái tính này chứ không h chắc xanh cỏ bốc mộ mất rồi, k còn ngồi mà rp cho các bác đc đâu ) mở cửa cho chó đi vào và e kéo cổng lại. Vào đến trong này thì e cực kỳ yên tâm. Theo e được biết, dương âm đã vạch vôi chia phần, phần nhà e xây thì là đất của ông già e, mà ông già e tuổi dần, lại đi bộ đội nên cứng vía cực kỳ luôn, mà ông ấy cũng éo tin ma quỷ nữa cơ. nên e cóc sợ, đứng tè 1 bãi vào vườn rồi ms chịu về, cơ mà trời k cọng gió nào, không khí nó cảm giác ngột ngạt tuột đỉnh luôn ấy ạ. vào nhà, gọi mẹ mở cửa lại còn bị bà chửi, mày k để ngủ blah blah… e ms kể tóm tắt cho bà nghe rồi nói: mày lại linh tinh, k nói nữa vào ngủ đi, ông già e chả nói j cả cứ thế đi ngủ luôn. E nằm nghĩ lại rồi khi đó e mới thấy run và thực sự là ớn lạnh luôn. cơ mà e cũg yên tâm mà thiu thiu ngủ luôn mất.
Đó là lần đầu tiên e đc trải nghiệm cảm giác gặp ma nó ntn. chả biết có ai tin k còn e thì e tin thật.
Nhân tiện bổ xung cho các bác 2 truyện, cái này ngắn thôi vì không có j cả.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận