Home Truyện Ma Thành Viên NHỮNG CHUYỆN TỪ TRÃI-NGUYỆT MÁU

NHỮNG CHUYỆN TỪ TRÃI-NGUYỆT MÁU

Thân gửi cả nhà ! mình cũng là người thường lên trang này để lướt truyện,nên hôm nay mình cũng mạo mụi gửi đến cả nhà những câu chuyện mình đã từng chứng kiến,tất cả đều là thật ,văn vẻ của mình không được tốt mong cả nhà góp ý,đừng ném đá mình nhé.

Past 1:Con đường tử thần…!!!

Nếu là tài xế Bắc –Nam ai cũng sẽ biết đoạn đường QL1A trên đoạn Huyện Hàm Thuận Bắc ,Tỉnh Bình Thuận cách Phan Thiết 20km,nổi danh điểm nóng về tai nạn xe,và vụ tai nạn thảm khóc nhất là cuộc va chạm giửa 2 xe giường nằm bóc cháy khiến cho rất nhiều người thiệt mạng (mình ko nói con số cụ thể nhưng chắc chắn các bác đã biết ),mình không kể về vụ đó,mình nêu ra để các bác định hình được đoạn đường đó.Gia đình mình nằm trên đoạn đường này không những vậy còn nằm ngay mặt tiền nên chỉ cần có việt gì dù giờ nào ở ngoài đường là mình đều tỏ ,gia đình mình không theo đạo nhưng cũng tín ngưởi phật giáo nên mẹ mình hay đi cúng phật và xem bói toán lắm,Cuối năm 2012 thì cũng như thường lệ mọi năm mẹ mình cũng đi xem cho các anh e trong gia đình,mình là út,thì thầy cũng xem là anh kế mình gặp hạn xấu phải thật cẩn thận không sẽ không toàn mạng,mẹ mình thì cũng kiên cử cúng tùm lum hết dặn dò lên xuống nhưng máy bác cũng biết thanh niên mà có đời nào mà nghe máy cái chuyện đó đâu tuy không cải nhưng cũng không để tâm máy,do gần tết nên thanh niên trong xã cũng tụ tập nhậu lai rai ,anh mình cũng có trong số đó ,tăng 1 lại đến tăng 2,tăng 2 ở dưới quê mình năm đó chưa phát triển lắm nên chưa có karaoke như bay giờ,nguyên cái xã chỉ có duy nhất một quán chơi bida,mà ngặt nổi nằm ngay trên đoạn đường đó,đúng là trời xui đất khiến,bình thường o lúc nào cũng chờ tàn cuộc mới về ,nhưng hôm nay chơi nửa chừng o lại đòi đi về,từ chổ đó về nhà mình thì cách độ 10 căn nhà,mà không hiểu sao lại chạy xe,tuy quốc lộ cũng đông dân nhưng trên mình chưa được làm đèn đường ,dân ở trên mình thì ngủ rất sớm chỉ độ 19h là nhà ai cũng leo lên giường ngủ hết ,nhà mình cũng không ngoại lệ,quán bida thì nằm bên kia đường nhà mình thì nằm bên đây đường,giửa đoạn đường từ nhà đến quán bida thì có một cái cống thoát nước nhưng quanh năm chẳn thấy nước ,mình phải kể sơ lượt về đoạn đường này ,đoạn đường này chắc các bác đang nghỉ chắt nó phải quanh co ,uốn khúc và khó đi lắm đúng ko,nhưng không nó là một đoạn đường khá đẹp,trống trơn,không có ổ gà,ổ voi j hết,đoạn đường đó là tập trung đầy đủ những j cần thiết (trường học,trạm y tế,chợ,ủy ban… )không hiểu sao đều tập trung ở đó,nhưng quái ác thây tai nạn xảy ra thì không bao giờ ít,từ nhỏ đến giờ mình ở đó củng hai mươi máy năm rồi nhưng một khi đã xảy ra tai nạn thì chưa có ai thoát được chử tử,nhưng ít khi một người,toàn chết đôi trở lên,nên anh mình là một ngoại lệ ai cũng không tin,trước anh mình thì cũng có một bác,cũng làm cán bộ ủy ban nhậu xây qua đường về nhà thôi cũng đi tong nhưng không nguyên vẹn,khi cúng để rướt về ,thì có lên đồng ,o về báo là “không đi được phải chờ người đến,ở đây vui lắm,vẫn chưa đủ chẳn nên không đi được ,họ cũng xấp đến rồi ,nghe đến đó thôi e đã thấy lạnh người nên phải chạy về, nơi xảy ra tai nạn cách nhà em khoảng 15 căn nhà,vụ tai nạn xảy ra trước anh em 4 tháng,tiếp câu chuyện anh em,o đi chiếc xe 50 do về nhà mình phải chạy xuống theo đúng chiều cũng phải chạy qua đường trước nhưng không hiểu sau o lếch xuống tới cái cống mới qua đường thì gặp ngay chiếc xe chạy ngược chiều chở 3 mà toàn là các cô chạy phiêu không đèn không nón,khi xảy ra tai nạn a em o rất tỉnh ,o đi bộ thẳng về nhà,chổ a em va chạm tai nạn cách nhà em 7 căn ngay chổ cái cống còn cách cái quán 3 căn mà bình thường thì lúc va chạm là sẽ nghe liền chẳn hiểu sau không một ai hay biết gì,anh em o về nhà goi em mở cửa nhìn o rất bình thường ,mình mảy o không có xay xác hay bị thương chổ nào cả,hay do không biết j và mớ ngủ nên không để ý kỷ nên không nhìn ra gì ,vì năm đó em làm thủ tục cho o đi thi bằng lái xe,nên o kêu em thì lấy bộ hồ sơ giúp o,em không nghĩ có vấn đề gì hết ,thấy o lếch bộ về củng hỏi xe vứt đâu rồi o bảo bỏ ở nhà bạn,cầm bộ hồ sơ đưa cho o ,o đi ra ngoài lúc đó mẹ mình cũng ngủ không việc gì nên mình củng chả đánh thức,thấy o đi mình hỏi thì o bảo o qua nhà bạn chơi chắc sang mới về o kêu mình thì đi ngủ đi,đừng kêu mẹ,nói chung lúc đó cũng tầm 22h thôi,nhưng mình rất buồn ngủ,nghe vậy đóng cửa nhảy lên giường liền,đến sáng ,thì máy chú đồng chí công an xuống kím mới tá hỏa ra o gặp tai nạn khiến 1 người bị chấn xương sọ nảo,2 người thì bị gảy chân đang đưa đi cấp cứu ,xe o anh mình thì o kéo xuống đút vào trong cái cống,đi kiếm o về thì o kể khi o đang chơi o cảm thấy khó chịu nên o đi về,lúc qua đường không hiểu sao y như bị ai kéo xe lại không đi được nửa ,mà anh em o đi củng không được luôn cho đến khi chiếc xe kia tong vào o bay lên o mới giật mình,khi o đứng dậy o sợ quá nên o rinh xe đi dấu và đi về nhà,khi đi xem thầy thì được bảo đáng lý ngay lúc đó phải chết cả 4 chứ không phải như vậy,nhưng do có người bên dòng họ em làm chức cao ở dưới nên cản lại và cũng may 3 chị kia chửa trị cũng hết ,không ai lên đường.Nhưng không dừng lại ở đó đúng 3 tháng sau cách chổ a em xảy ra tai nạn 2 căn thì một vụ tai nạn thảm khóc đã xảy ra,xem ra mới biết đó là để thế chổ cho a em,vào một buổi sáng cũng như mọi ngày do đoạn đường đó có trường học cấp 2 nên tầm 6h đến 7h là rất đông học sinh đi học,nhưng không biết sau mới 5h30 mà có 3 học sinh đi học khá sớm,một người cùng tuổi mình nhưng do lưu ban nên còn học lớp 9 mình thì đã qua cấp 3 nên đi học hơi xa,còn 2 người còn lại nhỏ hơn 1 hay 2 tuổi gì đó,nhưng trong đó có 2 người trùng tên,không hiều sau hôm đó lại đi sớm như vậy đi đến đoạn cách nơi a mình xảy ra tai nạn 2 căn thì chiếc xe tải ban thẳng vào lề tong luôn cả 2 chiếc xe,có 1 xe chở 2 nhé, mất ngay tại chổ nhưng ko còn nguyên vẹn nửa,nhìn thấy rất thương tâm,nhưng nhìn o tài xế cũng tội không kém,o bỏ xe chạy về hướng nhà mình để trốn vì sợ gia đình than nhân đánh,khi hỏi o ,sau giờ đó sáng rồi chạy làm sau mà tong đến nong nổi đó,ông bảo,ông đang rất tỉnh táo nhưng không hiểu sao khi gần đến đó mắt o không thể nào mở lên được nửa tất cả o không thể điều khiển mọi thứ đều tối thui,cho đến khi tung rồi mọi người la hét lên thì o mới tỉnh táo được,mình nghe người lớn hỏi vài ba câu là mình phải chạy đi học,vụ này nghê quá nên mình không chạy lên xem,khi về thì nghe máy bà tám chuyện kể lại than nhân của 3 bạn ấy xuống khóc rất thảm,nói là như có điềm báo trước bình thường mỏi tối người bằng tuổi với mình đi chơi đêm thì chỉ trèo cửa vào thôi ,nhưng không hiểu sao trước ngày mất lại ở nhà với mẹ bảo là sao này sẽ ít đi chơi chỉ ở nhà thôi,sáng đi học lại còn dặn đi dặn lại nhớ để cửa để con vào đừng đóng cửa không vào được mà mọi ngày đều leo cửa sổ vào.Em nghe máy bà tám bảo cúng kiến gọi hồn về thì bảo phải bắt đủ tram mới đi được,nghe song mọi người ở khu em góp lại xây một cái am để thờ nhưng thật cũng đen,ngày hôm xây am mới xây được cái nền thì mưa nên không xây nưa ,tối đó có một bác ở quảng nam vào tìm nhà người quen là bạn em xóm trong luôn nhưng tối quá không biết nhà mà cũng không gọi điện được o ngừng chân sau y ngay chổ xây cái am,do xây buổi sáng mà mưa một lúc nên nó cũng đã khô,o thấy có chổ nên kê cái va li ngủ trên đó định hình là sáng hỏi nhà,ai ngờ đâu đến khuya o thấy 3 đứa học sinh kéo chân o ,o nói để chú nghĩ một chút còn sớm kêu chú làm j,họ nói chổ này là chổ của con chú nằm thì lấy đâu con nằm o giật mình dạy không thấy ai,xe trên chạy xuống qua bóng đèn o thấy trên đường hình vẻ chi chit o biết là không lành,nên chạy thẳng một mạch vào nhà người dân ở đó có gắn đập cửa,xin nghỉ nhờ,khi o vào o hỏi người ta kể lại o tái mét may mà không vật chết ,sáng o hỏi được nhà và chạy thẳng vào chơi đến chiều o bắc xe về luôn không dám ở lại.

Còn rất nhiều chuyện nhưng tạm thời mời các bác xem trước,có thời gian mình lướt tiếp nhé !!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận