Home Truyện Ma Thành Viên Những mẩu truyện có thật- Lê Hồng

Những mẩu truyện có thật- Lê Hồng

Quê tôi đang ở là một tỉnh miền núi phía bắc , tôi xin được giấu địa chỉ nơi tôi ở.quê tôi về khía cạnh tâm linh luôn được thêu rệt lên bởi những điều kỳ bí mà sau này tôi nghĩ đi nghĩ lại mà khó thể hiểu nổi, mà chắc sau này cũng chẳng có ai giải thích nổi?.sau đây mình xin phép được kể lại những mẩu chuyển mình đã chắt chiu lại !

ma-xe-lam

Truyện 1: hồi còn học lớp 9 (2008) mình nhớ rất rõ vì năm đó nhà mình được chuyển về nhà mới, nhà mình có 4 phòng , bố mẹ 1 phòng, em trai 1 phòng, mình 1 phòng, hôm đó mình được ngủ đêm đầu tiên ở nhà mới, thao thức mãi mà không ngủ đc, một phần vì lạ nhà , một phần vì tương tư, nhớ cô bạn ngồi cùng bàn, ( giờ 24 tuổi rồi vẫn âm thầm bên em).đang thao thức khoảng 12h30-1h30 thì chiếc đệm mình đang nằm tự nhiên bị hất lên, hất mạnh lắm, làm mình giật hết cả mình, mình dậy bật đèn luôn mà chẳng có ai, cửa phòng thì khoá chốt, mình mở cửa kiểm tra vẫn còn tiếng tạch của chốt khoá, đi ra ngoài phòng ngó sang phòng bố mẹ và em trai bên cạnh vẫn thấy bình thường, lúc này sợ lắm rồi, nhưng nghĩ thế nào lúc đấy lại về phòng nằm tiếp, chốt khoá cửa phòng cẩn thận, nghĩ ngợi Chắc cả ngày dọn đồ sang nhà mới lên ảo tưởng thôi.nằm được khoảng gần tiếng mơ mơ màng màng thì đệm mình đang nằm lại bị hất lên, lần này nhẹ hơn, vẫn đủ để mình thức dậy , ngồi dậy vài giây, do giờ đó đang ngủ say lên chưa load kịp, lúc load kịp rồi thì lúc đó nghĩ thôi chắc không xong rồi, mình chạy như chạy chết luôn, chạy qua phòng thằng e ngủ, may thằng em trai không có thói quen chốt cửa phòng.nhảy sang nằm cạnh nó, cảm thấy yên tâm hơn mà mồ hôi rơi đầm đìa, đang mùa đông mà nóng hơn cả mùa hè, thở dốc một hồi, nhìn thằng em vẫn đang ngủ say giấc, nghĩ đi nghĩ lại không dám nghĩ nữa, nằm vậy thức trắng đêm luôn.sáng hôm sau mới dám quay lại phòng, từ hôm qua dọn đồ về đến sáng nay mới nhìn kỹ lại căn phòng thì có một tờ giấy vàng khè được dán ngay cạnh màn ngủ ở đầu giường, kiểu như lá bùa, to lắm, khoảng cỡ giấy A4, vẽ đủ thứ hoa văn theo bố cục khá đẹp, sao nhà mình ai lại dán giấy gì ở đây, nghĩ thế mình chạy sang hỏi mẹ , mẹ mình đang ăn sáng dưới nhà nói tối qua mẹ xin được của ông thầy hôm cúng nhà mới bảo bùa bình an.( mình chưa thấy lá bùa bình an nào mà to đến vậy, thường thường bùa kiểu bé bé đút trong túi quần áo thôi).hỏi mẹ vậy mình không hỏi thêm gì nữa, điều mình sợ nhất là nếu đã có lá bùa dán ngay đầu giường vậy rồi mà đêm qua phòng mình vẫn xảy ra điều kỳ lạ ấy, lá bùa to vái nồi vậy mà, chắc chắc là bị hồn ma trêu rồi.( đến giờ nghĩ lại để viết cho các bạn đọc nên quả quyết vậy thôi).mình tin sẽ có bạn bị giống trường hợp của mình, dù trong hoàn cảnh nào.

Truyện 2: hồn ma bị tai nạn nhập đòi vàng

Người bị tai nạn này là cô của mình, bên ngoại , bị tai nạn do cô ấy đang đi xe máy trên đường không biết ma xui hay số đến thế nào mà cô lại đâm ngay đằng sau đuôi máy xúc( loại to) cô chết ngay tại chỗ, người ta thấy vậy dù đã đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất nhưng cô vẫn không qua khỏi, nhà mình đưa cô về nhà để lo an táng, nhà mình buồn lắm, nhưng điều nhà mình buồn nhất là lúc cô bị tại nạn, vàng và lắc tay của cô bị mất hết, ví tiền của cô thì bị rơi ở hiện trường có người tốt đã cầm hộ và gửi về cho gia đình, còn vàng.( bông tai, lắc tay) của cô thì mất hết, công an đã điều tra và kết luận trong lúc tai nạn ở hiện trường cô đã bị người nào giả vờ giúp đỡ để thừa cơ hội hôi của.dù công an cố gắng tìm người đó mà một tháng vẫn chưa tìm được.nhà mình chỉ biết chờ đợi cũng chẳng biết làm gì hơn.Thì đến hôm 49 ngày giỗ cho cô, cả nhà đang lo công việc, thì tự nhiên có ông chú bên hàng xóm sang giúp bị ngất, mọi người bế vào nhà thì ông này nói sảng như người say rượu ý.hỏi thì mới biết ông này bị cô nhà nhập vào.cả nhà lúc này bật khóc rất to và gọi tên của cô.mình chứng kiến ở đấy vừa sợ vừa mừng.cả nhà túm lại ngồi gần hỏi han đủ thứ mà ông chú này trả lời tăm tắp, tất cả mọi thông tin về cô.( đại loại câu hỏi như dưới kia cô có cần gì không, còn điều gì chưa làm được).cô mới nói còn đôi bông tai và lắc tay bị người khác lấy mất rồi và khóc rất to).các bạn thử tưởng tượng một người đang ông cao to mà ngồi khóc như một cô con gái, giọng như con gái luôn.

Mọi người mới nói cả nhà xin lỗi cô vì chưa tìm được cho cô, thì cô mới nói cô tìm được rồi, nhà mình nghĩ cô nói vậy thôi chứ không nghĩ cô tìm được thật, cô nói rõ địa chỉ nhà người lấy vàng của cô luôn.( mình xin giấu địa chỉ, nó rất gần nhà mình).mọi người không tin lắm và sợ cô nói nhầm, sợ ảnh hưởng đến uy tín người khác, người nhà mình mới cho người đi tìm đến địa chỉ mà cô nói, thì đúng địa chỉ và số nhà luôn.

Nhà này có 3 người tất cả, bố mẹ thì cũng cao tuổi rồi, có ông con trai khoảng 35 tuổi, nhà này cũng nhiều người biết vì trong thành phố nơi khu vực mình thì bé lắm, ông con trai nhà này được biết nghiện ngập nhiều năm.khả năng chính ông con trai trong nhà này là người lấy vàng lúc cô mình lúc cô bị tai nạn, sau khi biết được địa chỉ, nhà mình báo thẳng cho công an luôn.

Trong trường hợp này thì rất là khó khăn bởi đến cả người nhà mình có người còn không tin thì cơ quan nhà nước ai dám tin.bởi không có bằng chứng xác thực.nó chỉ là về khía cạnh tâm linh thôi.nhưng rất may mắn cho nhà mình là….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận