Home Chuyện Lạ Có Thật “Nổ” ngực vì muỗi cắn!

“Nổ” ngực vì muỗi cắn!

Sarah Wall và vết nhiễm trùng do muỗi cắn

Sarah Wall và vết nhiễm trùng do muỗi cắn

Sarah Wall- 36 tuổi, đã thực hiện nâng ngực bằng silicone sau khi phẫu thuật cắt bỏ vì ung thư vú. Nhưng cuộc sống của cô một lần nữa bị đảo lộn khi muỗi cắn vào ngay chỗ ngực giả.

Cô nói: “Một con muỗi cắn vào ngực và tôi đã bóp chết nó. Lúc đó, tôi hầu như không cảm thấy gì. Nhưng trong vòng mấy tuần sau, vết cắn to lên dần và trông như một viên đạn”.

Một buổi sáng, Sarah Wall thức dậy trong đau đớn và cô buộc phải đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã rạch vết muỗi cắn. Mủ từ vết thương chảy xuống ướt cả quần cô, để lại một lổ hổng lớn ở ngực. Toàn bộ dịch lỏng trong ngực qua ngày hôm sau mới rút ra hết.

Các chuyên gia nói cho biết vết muỗi cắn đã gây nhiễm trùng các mô xung quanh làm túi silicone bị hư và vỡ ra.

Sarah nói: “Sau khi bị ung thư, tôi cảm thấy mình chẳng còn chút hấp dẫn nào với cái ngực phẳng. Tuy nhiên, nhờ đặt túi silicone tôi đã có lại được chút tự tin”.

Vì vậy, sau khi ngực trái bị vỡ do muỗi đốt Sarah đã phải tái tạo ngực thêm một lần nữa.
 

H.Trang
Theo NLĐ
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận