Home Seo Nước Sơn La – Ma Hòa Bình

Nước Sơn La – Ma Hòa Bình

Đã bao giờ các bác tự hỏi Các thầy Thuộc dạng cao tay trong em phân tài cao thấp hoặc so tài bằng cách nào chưa !
Hẹn các bác ngày mai nhé ! em sẽ trình bày về cách thức các thầy ở chỗ em so tài nhé
Em gọi là thầy vì ở chỗ em có rất nhiều loại thầy
1 : thầy bói ( các bác chắc không lạ )
2 : Thầy mo ( các bác google mo mường cho em với nhé )
3 : Thầy bùa ( loại ngày đặc biệt nguy hiểm – em sẽ nói rõ hơn ở phần sau )

Em xin giới thiệu sơ qua về các kiểu thầy ở quê em !
I : Thầy bói !
Là ông/ bà thầy được ăn lộc thánh ! được thánh che chở và thay thánh giúp đỡ nhân gian ( đây là lý thuyết )
(thực hành )
1 – khi có người đến xem bói thầy có thể thỉnh thánh xuống phán xét và trả lời câu hỏi hoặc nếu mình muốn mời người đã mất của nhà mình về để nói chuyện cũng được , thầy có thể cho nhập vào người thầy hoặc bất kỳ ai nếu thấy hợp @@ !
– Đã có rất nhiều trường hợp có mấy người vào bói cùng 1 lúc. Nhà này đang thỉnh vong nhà mình lên để nói chuyện nhưng lại gặp người của nhà khác vì vong nhà khác mạnh hơn ông / bà chen lên trước nhập vào thầy là chuyện bình thường .
– Dù là bạn ở bất kỳ đâu ! kể cả người nước ngoài – Khi thỉnh vong nhà mình lên – nếu chính xác bạn chắc chắn sẽ nge được giọng bản địa người mà vong nhà mình từng nói – mấy lần em thấy kể cũng lạ – có người lạ đâu tới thỉnh vong nhà mình người ( Trung quốc ) khi vong lên cũng nói tiếng trung quốc với người như ai @@ ( thầy đó ko biết tiếng trung nhé ).
– Người xấu bụng , người làm ác , tốt nhất đừng đi bói ở chỗ em – vì nếu thánh nhập vào thầy khi phán xét xẽ nge chửi té tát vào mặt ngay đấy, thánh sẽ kể lại các việc làm ác mà mấy ổng giấu kín @@ ! – trước có ông đi coi bói ( ông ấy ác lắm ) ông ấy chỉ là đưa người nhà đi xem bói rồi ngồi xem thôi ạ – khi thánh nhập nhìn thấy thánh chửi luôn các bác ạ @@ nói ghê lắm – ông ý sợ quá lủi định bỏ về vừa ra tới cửa đã phải quay vào quỳ lạy xin tha – vì vấp cục đá té rụng mấy cái răng cửa @@ !
II : Thầy mo.
Là 1 người bình thường thôi ạ. Thầy biết các bài mo mường , biết các nghi lễ tiễn đưa người chết sang thế giới bên kia. có thầy biết cách yểm bùa, thầy mo là thầy làm lễ trong các nghi lễ của người mường , giỗ chạp , tang gia , ….
PS thêm chút : Trong văn hóa của người mường lúc đưa tang ( đưa quan tài từ nhà ra nghĩa địa ) người thân nhất vời người quá cố ( tầm 2-5 người ) sẽ đi trước và đẩy ngược quan tài về nhà không cho các thanh niên khiêng quan tài ra nghĩa địa ( nó là phong tục nhé ) cứ như vậy người khiêng phải khỏe để vừa khiêng quan tài vừa đẩy lại người than đang đẩy ngược về ! @@ ! ( cho em lau nước mắt chút ạ ) em nhớ người thân em quá.
III : Thầy bùa.
Loại thầy đặc biệt nguy hiểm ! người mường bình thường rất sợ những dạng thầy như này !
Thầy bùa là những thầy có khả năng yểm những bùa khó – Bệnh viện chắc chắn phải “ Bó tay “ nếu bạn bị gãy tay. Nhưng bệnh viện chắc chắn sẽ trả bạn về nếu gặp thầy bùa xác định cho bạn ra đi mãi.
( em sẽ kể nó ở phần cuối – Vạch áo cho người xem lung sự thật về gia đình em )
Các thầy biết bùa thông qua truyền thống gia đình – và đặc biệt chỉ truyền cho con cháu trong gia đình.
Cách thức đôi khi rất đơn giản đến không ngờ – trước khi chết gọi con – cháu đến nắm tay 1 cái thôi – và rồi cái gì đến cũng sẽ đến – hoặc với lại bùa – chài khó hơn thì có hướng dẫn cho con cháu trước – những cái này hoàn toàn trong bí mật hết ! vì người mường bình thường rất sợ những loại người biết bùa và chài ! để biết thì thường nhà cửa không ai lui đến ! người khác không muốn chơi cùng hoặc kết thân cùng ! quanh năm thậm chí xuốt đời lủi thủi trong cái lũy tre làng mà thôi.
– Có vài bạn tự hỏi mình không làm gì người ta thì người ta không làm gì mình ư !
Xin thưa rằng có ạ – ở chỗ em có vài thầy bùa – chài có luật rất nghiêm khắc. với các thầy ác. Không yểm bùa hoặc chài làm hại người khác thì chính mình chính gia đình mình sẽ bị ngược lại. chẳng có gì to tát đâu họ có thể vứt ít tiền lẻ , món đồ cũ , cành lá con tươi , vài bông hoa … kẻ nào đi qua dính phải thì xui tận mạng nhẹ thì mất mát đau ốm – nặng thì …
Nhưng làm việc gì cũng có quả báo của nó – Xóm bên cạnh đang có ông thầy về già rồi chẳng làm hại được ai nữa ! sống thoi thóp chờ con cháu trong nhà chăm sóc ! nhưng mà con cháu cũng kinh lắm các bác ạ – thành ra giờ về già nằm trên giường con cháu ít chăm sóc ngó ngàng ! miệng thì chỉ ú ớ được vài câu ! cả nửa năm giời may mới có 1 họ hang xa đến thăm – nhưng chỉ dám ngồi xa – giờ ông ý chỉ biết nằm miệng ú ớ và rơi nước mắt – chết không chết được – sống cũng chẳng xong. Chịu giày vò đến cuối đời âu cũng là cái số.
Còn với thầy bùa tốt thì sao – xin kể chuyện của chính gia đình em .
Hồi 2 anh em còn đi làm thuê làm mướn bươn chải khắp nam bắc. ngày đó đúng 29 tết mẹ chờ cả năm rồi 2 thằng con vẫn chưa thấy về nhà ! biết không thể ngồi yên được mẹ xách 2 cái áo của 2 anh em mình thường mặc ở nhà đi – chiều hôm đó 2 anh em đã có mặt ở nhà ! – âu cũng là cái gì đó khó hiểu – cũng như mình và anh trai mỗi người có 1 lý do riêng mới về được nhà năm đó ( mình làm 1 nơi – anh làm 1 nơi chứ không làm chung nhé – và mỗi người mỗi việc )
.hmhmhmh mệt quá em nghỉ chút ạ !

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận