Home Truyện Ma Thành Viên Đang Hoảng Loạn – Có Ma Dưới Gầm Giường – Kien88

Đang Hoảng Loạn – Có Ma Dưới Gầm Giường – Kien88

Gia đình khó khăn nên thi đậu vào đại học e ko thuê trọ ở mà thuê ký túc xá. Chỉ mấy chục ngàn/ tháng. Thời gian vừa vào đại học thì ở nhà Cậu Mợ, nhưng thấy mợ ko thích, cậu thương nên nói mình đừng quan tâm.

Nhưng thấy nhiều lúc có mình nên cậu phải nhìn mặt mợ mà sống nên mình nói cậu cho mình ra ký túc xá ở với bạn để tiện việc học. Suy nghĩ mấy ngày cậu cũng đồng ý.

ma-gam-giuog

Mình qua ký túc xá đăng ký. Lúc đầu thấy Ký túc xá sao vắng quá, ko có ai cả, nghĩ thầm chắc về quê hoặc đang đi học.

Hiện tại mình ở ký túc xá dc 1 tuần, mình biết ký túc xá có 20 sv ở. Ký túc xá có cả ngàn phòng mà mới dùng có 5 phòng. 20 anh chị kia dùng 4 phòng. Còn 1 mình mình 1 phòng. Phòng mấy anh chị Lô A, còn Phòng mình Lô B

Ban ngày thì ko sao, về đêm điện tắt hết. Mình cảm thấy khá lạnh lẽo, lúc nào cũng đóng cửa phòng chứ mở cửa là gió lùa vào lồng lộng, kinh lắm.

2 Hôm nay lúc mình học bài xong đi ngủ tự nhiên rất khó ngủ, cứ trằn trọc hoài. Tới lúc ngủ dc thì dưới gầm giường có tiếng động “rột rột …” mình nghĩ do chuột. Nhưng cứ kêu hoài rồi mình cảm thấy sàn giường giống như ai cào cào nghe khiếp lắm. Bật dậy quay xuống xem thì ko thấy gì cả.

Sợ chuột phá nên mình leo lên tầng 2 của giường, nhưng hiện tượng ấy lại tiếp diễn. Sợ quá cả đêm mình ko dám ngủ.

Hôm qua cũng y vậy, bây h mình vừa tan học cahỵ ra tiệm net để viết bài này, thật sự mình ko dám về phòng. Mình tính về nói với quản lý KTX đổi mình qua lô A nhưng sợ người ta la.

Thật sự bây h mình muốn gọi cậu qua đón, biết gọi là cậu qua rướt về mà cậu ko chửi j đâu. Nhưng về thấy mợ mình ko muốn do mình mà gia đình cậu có chuyện. Chắc tối nay xin xuống ngủ chung với chú bảo vệ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận