Home Truyện Ma Thành Viên Pháp sư đời thứ 8 (phần I) – Tác Giả Trần Gia ( Updated )

Pháp sư đời thứ 8 (phần I) – Tác Giả Trần Gia ( Updated )

Xin tiếp bút ! Sở dĩ con người ta sống ở đời đều có vận mệnh của chính họ , không ai giống ai cả , trách nhiệm thử thách sẽ biết được tiềm năng con người chúng ta là thế ! Khi còn ở núi học nghề , ông luyện võ và được truyền cho thiền định , học một số ít bài thuốc cứu người và cả chuyện bùa – chú – phù , Khoãng thời gian cả năm trời tu luyện ông có một ít thành tựu đáng kể như tay bắt ấn miệng khẫu chú. Xem phong thủy , Thiên Thời Địa Lợi . Tuy cả 3 người cùng ở chung nhưng chẳng để ý nhau là mấy , nhiều lúc học ông cảm thấy chán mới lén ra sau , chạy qua nhà Mập cùng tứ đại đệ tử của hắn . Vài tháng chưa gặp mà nhìn Ngũ tướng có vẽ khác hơn lúc trước , Mập tên là Atử , tứ đại đệ tử của hắn là Tiễu Oa , ngô tam , Lò a lý và thái ất . Lúc gặp thì mập cùng đồng bọn đang thút thít khóc thương cho con dế mà bọn họ đá với nhau , mập khóc thương rất khổ sở , đồng bọn của hắn thì giả vờ khóc , sợ ăn đòn nên dùng kế nước mắt cá xấu . Tính ra không có gì to tát , thằng mập muốn chôn cất con dế thì ông nội tôi nói rằng : Ê mập , mày có bị thần kinh không về mà nói với mẹ mày ấy , lúc này mập nhờ ông chọn mãnh đất tốt để chôn cất cho con dế , thì tứ đại đệ tử khóc như cười – cười như khóc !

Định bụng sẽ chôn đại bên đường cho lành thì Mập nói chôn phải chôn ở Nghĩa địa mới phải đạo . Nói tới đây, ông đá một phát và nói : thích thì tự làm không cản ! Biết ông nhất quyết như vậy thì mập mới dùng kế thâm độc : Mỹ à , chôn xong quay về rồi thầu cho con gà , tới đây thì mập cùng đồng bọn láo nháo cả lên ! ông suy nghĩ một hồi rồi nói : Thôi được , nên nhớ nói được làm được nhé ! Mập gật đầu , thế là cả bọn tiến về bãi tha ma cuối làng . Đứng trước mặt họ là cánh rừng sát với biên giới Lào- campuchia với những ngôi mộ nhô lên , nhìn cũng khiến rỡn da gà , Trong mắt ông bây giờ cảm nhận được khí lạnh và âm khí bao trùng nơi đây , xét cho cùng là một nơi tốt an tán cho cõi u minh . Ông cùng đồng bọn tiến về khúc cuối của bãi tha ma , lúc này mập mới nói : Được rồi nơi này ! Ông tôi cảm nhận có gì đó khác thường , âm khí ở ngoài thấp ẩn thoáng hiện. Mà nơi cuối này sao mà dày đặt âm khí ! mập lúc này kêu đồng bọn lấy cây đào một cái hố , ông tôi lúc này mới nghĩ : Con dế như ngón cái mà nó đào như đào cái huyệt cho người sống vậy , đào một hồi thì chúng cái gì đó cứng cứng , ông tôi lúc này chưa biết suy nghĩ ra chuyện gì thì rầm một cái , ông cùng mập và động bọn rớt xuống một cái hố

… Khoảng một lúc sau định thần thì ông nhìn xung quanh là một căn phòng hơi lớn lớn xung quanh nhìn rất lạ , nhờ một ít ánh sáng phía trên hắc xuống ông mới nhận ra rằng mình đang đứng ở trước một cái quan tài tá , Ông lúc này mới gắt lên nói rằng : Mập ,mày chôn con dế mà đào huyệt lớn cho nó nữa , công đức mày lớn lắm đây ! lúc này thì mập cùng đồng bọn mới lấy đồ nghề ra là cây đuốc thắp sáng , vài cây nến , ông nghĩ thầm bọn này có âm mưu gì đây ??? Lúc này ông thấy trời mây đen kéo tới như có bão thì định thần nói ra : Mục đích của mày không phải là con dế mà là cái quan tài bằng đá trên kia đúng không ? Mập lúc này mới nói rằng : xin lỗi ông anh , bọn tôi biết gia đình ông là pháp sư …

Sao mày ? Đúng pháp sư là để giúp đời phải đạo chứ không phải truyện đào mồ cuốc mả người ta thế này ! Mập cùng đồng bọn thú thật rằng : Vài trăm năm trước khi làng thành lập thì đã nghe truyền thuyết kể mảnh gò này có ngôi mộ hoàng gia bên Lào_campuchia trăm năm đổi lại cả làng không ai dám tiến gần mãnh đất này , nay biết ông có nghề nên muốn nhờ vả, nói xong thì đạp một cái mập ngã ra trước , đồng bọn nhốn nháo cả lên ! suy nghĩ ông lúc này là lên trên và lấp lại cho lành vì ông có nghe bố ông là ông cố nội nói : Mồ Mã của quý tộc không nên đụng vào , vì trước đó đã trấn yểm những loại bùa cổ xưa thâm độc , mạng mất như chơi . Đừng nghe thấy mộ cổ là tham tiền vì chính nó sẽ lấy mạng ta. Lúc này không thể xác định được chiều hay tối nữa , mập cùng đồng bọn mới lấy đuốc sáng một khoảng rộng . Dò xét một hồi cổ mộ có thể là người có quyền có chức ở thời đại đó ! Trước mộ có tạc hai cô người hầu ăn mặc cổ , áo trên ngắn quần dưới mặc như quần mù có khăn quắn lên , bụng thì hở rốn , nhìn rất chân thật . có thể là công chúa hoặc hoàng tử, Ông nghĩ thầm . Mập cùng đồng bọn nói rằng ở đấy có thể có kho báu lần này phát tài rồi khà khà ! một lần nữa mập bị ăn đạp lần 2 . Nếu đã lỡ rồi thì cho ghẻ luôn , cả 6 người dần dần tiến về phía trước , Lúc này điều ông sợ nhất không phải là cương trong quan tài kia bật nắp hút máu người sống mà ông sợ là cái thứ chấn yểm của nước họ hoàn toàn khác với Việt- Trung bấy giờ , suy nghĩ một hồi thì tên mập lại làm cái gì đấy như thằng điên, tứ đại đệ tử sợ quá lùi ra sau . Nhìn kỹ thì nó bị mắc cái dây tơ giống tơ con nhện ! ông nhìn và suy nghĩ : trăm năm rồi quần áo cũng mục rã mà sao cái này như mới làm tức khắc ? định thần ông lấy lửa quơ quơ người thằng mập cho hết cái tơ dính ấy .

Ông để mập cùng đồng bọn đi trước , ông chỉ ở sau tiếp ứng khi có biến ! trước mặt là cỗ quan tài đá cùng với bức tượng hai cô hầu nữ. Mập định khui ra thì ông tôi ngăn lại đá đít lần 3 ! ông để ý rằng trước cỗ quan tài có khạm mấy viên ngọc nhìn rất đẹp . Theo được biết thì những người ở núi chỉ biết đồng _bạc và vàng thôi còn 2 cục kế bên chả biết là cục gì (thứ tự đồng _ bạc_vàng_kim cương_ đồng đen 5 cục !) định sẽ lấy vàng bạc và đồng rồi lủi cho rành thì mập cậy quan nắp quan tài sang một bên , theo bản năng 6 đứa cùng nhìn vào thì có một lớp ni long đang bọc ! nhìn vào khó mà thấy cái gì . Thì ông nội kêu 5 thằng lùi ra xa một tí ông thấy có cái lon bằng gỗ điêu khắc rất đẹp , và lấy một ít đất và quăn vào cái bao nilon ! 5 thằng mới đồng thanh , pháp sư ra tay rồi … ông tôi liếc và bảo : sư cái con khỉ lấy lon + đất cho nó nặng một tí và quăn vào để làm rách cái nilon ấy . 5 thằng nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ. Nilon ấy cuối cùng cũng rách thì có một mớ không khí đen tuôn ra. Ông bảo tránh ra đứng sát mép . Luồn khói ấy như gió lao nhanh đến cái lỗ mà lúc nãy cả bọn rớt xuống phóng vuốt lên trên và bay biến mất . Ông nghĩ thầm : ghê thật cái thứ ấy dính người khác nào rữa nát thịt khiến cho người chúng thuật phải sống dở chết dở , nhìn vào thì thấy thi thể là một người nữ khôn mặt như còn sống như đang ngủ còn thân hình mục nát hết . cảm thấy lạ . Thì đột nhiên cái đầu vuốt cao lên lúc này nhìn thấy là con bọ cạp to bằng con lợn .Đuôi nó là cái đầu của người phụ nữ xấu số ấy nhìn rất thê thảm . Cả bọn sợ quá quên cả vàng bạc. Chạy nhanh ra khỏi chỗ quỷ quái này vừa ra đến nơi thì sau lưng họ bỗng có tiếng rít rít một sợ dây tơ phóng dính thằng mập , kéo nó về phía sau . Lúc này cảnh vật hổn độn quá 4 thằng kia thì nó chạy vì mạng nó rồi , ông tĩnh một tí thì cầm đuôc mà thằng mập đánh rớt chạy tới quơ lữa làm đứt sợ dây , cả hai lao nhanh về phía trước và nghe the thé ở sau là luồn khí lạnh con bò cạp đang tới gần . lúc này ông đẩy thằng mập lên trên , cơ bản nó nặng quá hết cách nên ông lấy ngón tay thọt vào mông nó lúc này 4 thằng kia ở phía trên kéo mập lên , chỉ còn ông đối diện với cái tà thuật cổ xưa kia . lúc này ông chỉ đứng vào góc tường tưởng chừng mạng tận thì ở trên mập cùng đồng bọn đang lấy đá ném về phía con bò cạp . Bị một lúc năm hướng chọi đá về phía nó , nó bị đá quăn xuống gãy 4 cái chân chỉ có 2 chân trước và cái đuôi còn hoạt động . Ông nghe thấy bọn phía trên hò reo liên hồi , một động lực khiến ông nhớ mãi không thôi . Phi nhanh qua con bò cạp nhãy chóc một cái lên cái hố , lên được cả người chỉ có duy nhất cái quần dưới chân ông bị kéo bởi cái đầu người con gái kia . Ông nhìn thương xót phận đàn bà và hận cái tà thuật ác tính kia , ông như bị thôi miên định bước xuống thì mập lấy cái gậy đập bốp vào cái đầu khiến nó rớt ra một cái cục gì đấy . Nó tuy bên dưới nhưng vẫn cố lao lên , cả bọn lúc này đẩy viên đá rớt xuống miệng hố . Lúc này ông nghĩ lại chả hiễu vì sao có cục đá to ấy ở đâu ra nữa. lấp xuống bịt kín cả hố. Cả bọn rên rử mệt lừ đừ lúc này ông chú ý viên cục ấy tự nhiên nó phát sáng. ?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận