Home Truyện Ma Thành Viên Pháp sư đời thứ 8 (phần I) – Tác Giả Trần Gia ( Updated )

Pháp sư đời thứ 8 (phần I) – Tác Giả Trần Gia ( Updated )

Xin tiếp bút : Đối với làng thôn quê đa phần tối đến đều tắt đèn đi ngủ , vì trường hợp thức đêm thì rất hiếm , thường thì họ toàn ngủ sớm dậy sớm là điều quá bình thường với dân nương rẫy . Biết là không thể thoát ông phải ngậm đắng mà chiều theo ý cha ông , đang chuẩn bị đồ đạc thì bên ngoài cửa có bóng người nhìn kĩ là tên mập A tử , sau lưng có vài bóng người thì ra mập và đồng bọn . Lát thấy nhà đang chuẩn bị đồ như đi xa thì tên mập nói : Giết người rồi chạy phải không , làm gì tối mà chuẩn bị đồ như đi xa thế này . Lúc này không còn tâm trạng mà đá đít nó thì ông hỏi qua đây có chuyện gì thì cả bọn đồng thanh : Bắt đom đóm ngắm sao đêm ? ông thầm nghĩ bọn rãnh hơi , lúc này ông sợ bọn này lắm chuyện đi theo sẽ phá hỏng đại sự , ông cứ đuổi về từng đứa , lúc này Cha ông cung kính mang bức tượng thờ xuống rồi từ từ đóng khăn kính lại tĩ mĩ , rồi nói : Không sao đang cần người giúp cứ để họ theo , lúc này ông hơi bất bình không thể để mấy đứa bạn kia vào nơi nguy hiểm , lúc này cha ông nói với giọng từ tốn : Dám đi nhưng có gan đồng hành cùng không là truyện khác , rồi mĩm cười quay lưng , ông im lặng chịu đựng , lúc này 5 đứa kia được phân bê cái bàn gỗ , cả đội chuẩn bị xong thì lên đường , lúc này đêm khuya tĩnh mịch , không bóng người nhưng 8 người đi mà giống kiễu đi quýnh nhau , trên mặt ai cũng mỗi trạng thái … , khi tiến gần nơi ngôi nhà của tên ác sư thì cha ông chọn mãnh đất thẵng với ít gió . Lúc này đặt bàn xuống mang cái tượng gỗ tĩ mĩ đặt lên bàn , lúc này cha ông phân từng người làm việc , lát sau thì được cái bàn thờ giản dị . Lúc này cha ông lục cái ngăn bàn ra 3 cây đại nhan và nói : Hàng này hiếm khi sử dụng , khi xưa xin được trên chùa nay mới mang sử dụng , ( Thường thì vào những ngày lễ sẽ thấy chùa thắp 3 cây đại nhang như có ngày trọng đại quan trọng…. ) khi mang ra đặt lên bàn ông lấy một ít đất bõ vào cái hũ tựu trưng cho cái bát nhan rồi cắm 3 cây đại nhan vào , tên sư huynh mang cái đèn dầu trong túi vải ra , đặt lên , 3 cây đại nhan thắp lên , lúc này ông mang trong túi ra 3 lá bùa vàng kèm theo 3 mảnh người giấy , lúc này tên sư huynh nói với ông nội rằng : chuẩn bị cha ngươi chổ tài đấy , ông nhìn ngơ ngác về hướng cha mình . Lát cha ông cầm 3 lá bùa kèm theo người giấy có ngũ quan như người đọc rầm rầm chú nho nhỏ khó nghe , lát sau ông móc ra trong túi 3 hình người bằng gỗ được khắc , ông hóa lá bùa trước 3 tượng gỗ rồi một lát có gió lớt thổi đến trước sự choáng váng của ông và những tên bạn , thì đột nhiên ông thấy có 3 cái bóng người nhìn không rõ mặt , lúc này ông nói : Âm binh âm binh mau mau tiếp lệnh , lên trước thám thính …… , như luật lệnh như luật lệnh ! Sắc . Lúc này 3 cái bóng mất tích , tên huynh trưởng nhanh tay lấy cái thau có sẵn nước và để một lá bùa vàng để dưới đáy thau , Lúc này trên mặt nước xuất hiện ra cảnh 3 tên âm binh lúc này , cả bọn đều há hốc mồm với những thứ ảo diệu như vậy , Cha ông nhìn vào rồi điều khiển 10 ngón tay về 3 bức tượng gỗ nhỏ , (giống kiễu múa rối ) lúc này ông như điều khiển được theo ý mình , vừa nhìn vào nước mà điều khiển . Trước mắt là cái bệ thờ có những vong canh , ( nếu như vong gặp vong sẽ có xô sát , vong gặp người dương chúng sẽ hù dọa hoặc bắt hồn nếu xâm phạm đất đã yểm ) lúc này thì như đã biết sự hiện diện của 3 con âm binh , cha ông điều khiển như lao lên đánh , lúc này trước mắt mọi người hướng về thau nước cảnh vật đánh nhau rất thật ,ông tôi không khỏi rùng mình , lúc này cha ông nói : Đông quá kiểu này hao công lực , mau mau kiếm món gì đó kẹp vào tay 3 bức tượng nhanh lên !!! , cả bọn lục túi thì chả có gì , lúc này tên mập A tử moi ra từ trong túi 3 cây kim thêu , tên sư huynh không nói lời nào giật lấy cây kim bôi lên đó một ít bột phép , nhanh cắm vào 3 cây kim vào tay 3 tượng gỗ , lúc này hắn nói : Có trang bị rồi , bây giờ sẽ hay lắm đây … , lúc này cái thau hiện ra hơi khác , 3 con âm binh cha ông điều khiển đã có vũ khí lúc này , 3 vong tiến vào đánh dần dần , điều khiển một con đã đành mà một lúc tới 3 con ông cũng chãy mồ hôi kha khá , lúc này ông tiến sâu vào , xung quanh hổn độn mấy con vong canh kia con bị thương con đang đánh , vừa tiến vừa đánh , cha ông lúc này cười đắc ý : Chết toi ngươi , 3 con âm binh kia vừa cắt cái gì ấy thì mấy con vong canh cửa kia lập tức hóa khói trắng mất hút , Lúc này ông không hiễu gì thì tên sư huynh kia nói : Thứ đã liên kết với vong đã đứt , tên ác sư kia gặp quả báo là sớm muộn , lúc này hướng vào mặt nước thì 3 con âm binh cha ông điều khiển thì gặp một vong đứa con nít , lúc này không nói không rằng tiến vào đánh tiếp , lúc này sức lực ông đã gần cạn , mệt mỏi mồ hôi thấm ướt cả áo , lát sau thì cái thau bổng ùm một cái cha ông lúc này mười ngón tay đã đứt chỉ , 3 bức tượng gỗ đều vỡ vụn . Ông nói mau mau vào siêu độ cho con tiễu quỹ kia , nếu không nó hồi lại vết thương thì không có phần thắng . Tên huynh trưởng kia phi như bay về phía trước rồi mất hút , xung quanh lúc này tối thui , chỉ có cái đèn dầu thắp sáng lên nho nhỏ , thêm 3 cái đại nhang đang cháy không ít phần quỷ mị , Cha ông lúc này nói mau mau dìu ta về phía trước tiếp ứng cho sư huynh con mau mau lên . Lúc này ông cầm lấy 5 cây đũa rồi lấy chỉ đỏ bôi sẵn máu chó mực và nói : Vạn sự nhất quyết phải giữ cho đèn sáng và không rời khỏi vòng tròn này ! lúc này ông đỡ cha ông lên phía trước với 5 cặp ánh mắt sợ sệt đang hướng nhìn sau , đi một quảng thì phía sau có tiếng bước chân ? là tên mập A tử lúc này cả 2 bên cãi vã , cãi đã xong rồi cùng bước đi , lúc này ông nói : Để 4 tên kia trông có ổn không ? , – Ổn ổn chúng nó sợ muốn tè dầm yên tầm, cứ đi thôi . Căn nhà hiện ra phía trước , cảnh vật đêm im lặng lạ thường , lúc này cửa chính mở toang nhưng không thấy sư huynh đâu thì một lượt đi vào , lúc này tên mập lại chạy đâu mất tiêu , nhưng 2 người vẫn tiến vào trong . Cảnh vật lúc này thấy bình thường , có cái đàn với 4-5 cái sọ ngoài ra chả có gì khác ngoài chỉ đỏ trên trần , cảm thấy không gian im lặng đến đáng sợ cha ông thốt : Mau mau rời khỏi đây , lúc này thì cửa chính đóng sầm lại , trước mắt ông tối sầm lại , một lúc thì có ánh sáng của ai đó cầm lửa , là tên ác sư . Lúc này sự suất hiện của hắn hơi quỷ mị , một tay hắn cầm lửa một tay cầm ai đó ? – Là sư huynh . lúc này hắn thắp sáng vài cây đèn đủ soi sáng một khoảng , hắn dần dần lộ diện khuôn mặt có thể nói là trẻ , nhưng lúc này tuổi trẽ sao có thể đạt những thành tựu mà lúc về già mới thành thế này ? không lẽ hắn là quỷ thật – Ông tự hỏi ? lúc này hắn sách lên sư huynh quăn lên trước đàn sọ người và nói : Muốn trao đổi thương lượng hoặc 4 vào 3 ra ? lúc này cha ông nói : Làm ác thiên lý bất dung , quay đầu là bờ không nên vượt xa nữa ! lúc này hắn cười vang cả căng phòng . Hắn nói : Đổi tên này lấy thằng nhóc ( ông nội ) kia , bằng không 4 vào 3 ra … , lúc này ông cũng lấy lại được phần tĩnh táo , ông tính sông lên đối kháng với lão thì hắn kề sát con dao dưới cỗ tên huynh đài đang nằm gục dưới kia . Lúc này ông tôi đành chấp nhận điều kiện , ông đi tới thì tên ác sư kia xách ông lên khoảng không rồi đá sư huynh ra xa . Lúc này có được ông hắn căm hận nói : Ngươi 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện của ta , đã vậy còn phá đi cây huyết ngãi mà gần đến lúc thu hoạch , oắt con ngươi phải chết , nội tôi lúc này bị hắn đấm vài cái đau rên rú lên , cha ông lúc này chỉ im lặng bất động thì đột nhiên phía sau hắn có bóng người đánh gậy vào chân hắn . Lúc này tên ác sư kia thả nội tôi xuống , rơi bất ngờ theo phản xạ ông túm cái mặt của tên ác sư kia rồi rớt cái bịch , lúc này hắn rú lên nhìn tên A tử hắn lúc này tên A tử hơi hoảng sợ , mặt của hắn lúc này là một ông lão , còn ông tôi lúc này trên tay là một cái da mặt còn dính một ít nước nhờn , hoàn cảnh ông muốn nôn ói cả ra , lúc này cha ông mới bước đến nhìn cái da tay mà con ông mới nắm được , rồi liếc qua tên lão sư kia mà nói : Sống ở đời làm không ít chuyện nay quả báo tới với ngươi , lúc này tên lão sư đã lộ bộ mặt thật của lão thì ra lão có sức khỏe và sự trẽ trung là nhờ cái mặt nạ da người kia , cả bọn không ngừng kinh tởm lúc này ông nội tôi mới tới gần thằng mập , vừa thính cảm ơn thì ông ngữi thấy mùi phân và đạp tên mập ra xa , lúc này hắn tức nói : Trả ơn kiễu này đấy , ông nói tiếp : Mày giống ỉa mà không chùi đít vậy , lúc này tên mập nhìn dưới chân ,mặt hắn đỏ ngượng ngùng mới kể : Lúc mà đi cùng 2 người , trong khi 2 người đang nhìn và đi vào trong , lúc ấy tui mắc quá , thói quen là hay ra cửa sau làm đại sự , thì vừa làm được bãi thì nghe tiếng ông hét , lúc này hắn thấy cửa sau có cây gỗ khóa lại như là đề phòng ở trong chạy ra , thì hắn lại quên chùi cái cục *** còn ở mông hắn , cầm gậy mở cửa sau thì thấy hắn ăn hiếp bạn ta , ta phải giúp chứ , lúc này căng thẳng cũng phải bật cười , ( nội kể mà cười muốn rụng răng ) không ngờ tên mập ấy lại cứu ông , làm thầy không hẳn phải cao tay mà phải dựa vào cái gọi là : May mắn . Nhiều lần thoát chết khiến ông càng trân trọng sự sống , lúc này ông như nhớ ra sự việc gì đó , ông kêu thằng mập lau chùi vết dơ rồi đi xuống đây với ông , lúc này cha ông canh chừng tên lão sư kia thì sư huynh cũng tĩnh lại ngơ ngơ , lúc này đi xuống căn phòng thì ông không khỏi rùng mình , dưới sự cháy của cây gỗ và cây nến cảnh tượng trước mắt ông là một cái quan tài gỗ , lúc này ông nhớ đến cái bao hắn vác , thì chạy lại gần thì có người đàn bà có nhan sắc , miệng bà ta như là đang ngậm củ sâm , chỉ có là cái mắt còn hoạt động , lúc này ánh mắt cô ấy không ngừng nhỏ lệ , nội tôi kêu mập phụ cùng mang người phụ nữ xuống , lúc này người cô ta như có chỉ quấn xung quanh , nội tôi cầm đèn cầy đốt đi hết , lát sau thì cô gái ngất lịm , tên mập như có ý nhìn xuống phần dưới của cô gái thì bị nội tôi đá một phát và nói : Nhỏ mà dê già , hắn phì cười , nhìn xung quanh thì cũng không có gì khác , thì ông cùng tên mập khiên cô gái lên , lúc sau thì cha ông bảo cô gái này là ai ? ông chỉ biết lắc đầu và kể lại chuyện dưới đó , thì cha ông biết hắn làm gì rồi , lúc này ông tới gần định cầm gậy phang vào đầu hắn thì đột nhiên hắn bất động , lật ngữa sang thì thấy tình trạng giống một cái xác khô đét da bọc xương , lúc này mùi thối nồng nặc loan khắp phòng , cha ông hét lên : Mau nín thở chạy ra khỏi đây ! lúc này cả bọn chạy ra thì tên mập mắc phải một sợi dây làm nó đứt , lúc này một loạt dây trên trần đứt theo lúc sau căn nhà lụp sụp như đổ vụn , lát sau cả bọn chạy ra còn tên sư huynh thì nhìn chằm chằm cuốn sổ đen có chữ tàu của tên ác sư , lúc này ông mới nói : Nếu là cuốn sách giúp đời thì có bỏ mạng hy sinh cũng đáng , đã là sách tà thuật những thuật cấm diết người ấy thì không nên luyến tiếc làm chi . Sư huynh bùi ngùi không nói , lúc này hắn hỏi : Sư phụ tên đó vì sao mà chết ? lúc này Cha ông trầm ngâm nói : Về thủ thuật này thì dân Việt mình còn nông cạn lắm , chắc là tên này từ Trung Quốc lưu lạc sang đây rồi thi triển theo trong sách , nhưng mà làm việc trái đạo trời có ngày diệt thân là đúng ! Theo ta biết thì cái loại mặt da người ấy giống loại ký sinh trên cơ thể người , hằng ngày phải dùng máu tươi để duy trì hình dạng ấy ,loại cấm thuật này nếu ký sinh chết đi thì thân chủ cũng theo nó , học gì cũng phải nghĩ hậu quả là vậy … Lúc này cả bọn mệt mỏi lững thững đi về , lúc này để ý chỗ tế đàn thì ngọn đèn dầu truyển sang màu xanh . 4 tên kia thì nằm ngất ở tế đàn , có gì xảy ra ở đây ? (Viết tới đây tôi xin kết thúc phần 1 ở đây , hiện tại thì Nội đã đi về quê , tôi sẽ chờ nội về nên truyện sẽ có P2 , tôi sẽ tạm Ấn Ký nơi đây ! Thân ~~ Mong ad duyệt dùm tks )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận