Home Truyện Ma Hay Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

truyện dài : quỷ lửa
tác giả: đỗ thanh tú
Phần 10: Phong Ẩn Quỷ
Tôi nhìn lên bầu trời thì quả nhiên mắt quỷ đang rọi chiếu những tia sáng vào cái hang động này, tôi vội nói: Măt quỷ đang truy quét, mọi người hãy nằm yên, nhưng chẳng hiểu sao Kim ngưu lại đứng dậy và nói: Tạ Thiên a ấy chưa chết, mau cứu anh ấy đi, bỗng nhiên 1 tia sáng vội bao trùm lấy Kim ngưu, tôi biết có chuyện chẳng lành, vội lao tới ôm lấy Kim ngưu để mắt quỷ không mê hoặc cậu ta thêm 1 lần nữa. tôi vừa ôm lấy kim ngưu vừa chạy trốn khỏi mắt quỷ và liên tục nói với kim ngưu là Tạ thiên đã bị con quái vật trong hang kia ăn thịt rồi, muốn a ta hiểu rằng nếu cứ làm như vậy thì mắt quỷ sẽ tiêu diệt hết cả 4 người còn lại, Nhưng mắt quỷ liên tục phóng ra những tia lửa về phía tôi và kim ngưu,
Sức mạnh cửa những tia lửa thật là quá khủng khiếp , tôi và kim ngưu nhảy vọt qua 1 bên mới có thể thoát thân những đến tia lửa tiếp theo thì tôi và kim ngưu còn chưa kịp đứng dậy mà né tránh thì tia lửa đó đã lao vù vù xuống trước mặt chúng tôi rồi, tôi cũng không biết phải làm gì lúc này cả, chỉ biết giơ tay lên che đôi mắt lại để bớt sợ và chờ đợi cái chết thôi, nhưng khi tia lửa gần lao vào chúng tôi thì bất ngờ tôi thấy trên đỉnh đầu tôi xuất hiện 1 vòng tròn bong bóng, nhìn rất mỏng, nhưng khi tia lửa kia va tới thì lập tức bị hết tung bắn ngược lại, tôi há hốc mồm chưa hiểu điều gì cả, thì lão phù thủy nói: Hãy giữ chặt lấy viên ngọc quý kia, nó có thể bảo vệ chúng ta trước sức mạnh của mắt quỷ . tôi dìu kim ngưu chạy lại phía lão phù thủy và quảng tông, cả 4 người chúng tôi vội trốn vào 1 gốc cây đại thụ lớn, rồi im lặng trước sự truy quét của mắt quỷ. Những ánh sáng của mắt quỷ vẫn quét đi quét lại , khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ khi mắt quỷ liên tục truy quét nhưng ko phát hiện thêm điều gì rồi biến khỏi nơi này, tôi thở phào nói: Thật may mắn khi có viên ngọc quý này bên người, nó đã giúp chúng ta thoát chết 2 lần .
Lão phù thủy nói: Vậy chúng ta hãy mau khẩn trương lên đình Trùng Dương kia mau, có sự hỗ trợ của viên ngọc quý này bên người, và quảng tông đã liền lại vết thương chúng ta hãy đi nhanh lên núi trùng dương để tìm ra lão long. Tôi và quảng tông cũng đồng ý với lão phù thủy, 1 ngày ở lại cái nơi này cũng làm tôi thấy sợ . ngọn núi đầy những sự nguy hiểm và ma quái,
Chúng tôi vượt qua 1 khu rừng lớn, trèo qua biết bao nhiêu những núi đá gập gềnh. Cả 4 người như không còn 1 chút sức lực nào cả, trời cũng đã tối buộc cả 4 người chúng tôi phải nghỉ lại ở 1 bìa rừng , nơi này cảnh vật lại hoàn toàn khác biệt sơ với những chỗ chúng tôi từng qua ở núi trùng dương, ở đây lúc nào cũng có sương mù ngang người, chỉ cần đứng dậy tôi ko nhìn thấy chân mình đâu cả mà chỉ nhìn thấy sương mù dầy đặc, hoặc khi tôi nằm xuống 1 tảng đá cũng chỉ nhìn thấy sương mù bay ngay trước mặt, cảnh vật thì kỳ quái,
Lão phù thủy đốt 1 ít củi khô và nói; Đêm nay chúng ta ngủ lại bìa rừng này, sáng mai sẽ gặp được lão long thôi
Tôi thấy nói tới gặp lão long thì vội hỏi: vậy chúng ta sắp lên tới đỉnh trùng dương sao,?
Lão phù thủy gật đầu nói: Cậu nhìn xem , ở đây sương mù bao phủ quanh năm, những cây cối và thảm thực vật ở đây cũng hoàn toàn khác so với những nơi chúng ta đi qua nữa như vậy cho chúng ta biết chúng ta đang ở gần đỉnh núi trùng dương rồi. tôi cũng thấy lão phù thủy nói đúng .
Lão phù thủy nói tiếp: chúng ta lên tới đỉnh núi thì ko lo sự rà quét của mắt quỷ nữa rồi. vì ở đây mây mù bao phủ quanh năm, mắt quỷ không thể phát huy được sức mạnh ở những nơi như vậy
Quảng tông và kim ngưu đang nấu 1 chút đồ ăn tối , đêm nay chúng tôi cần ngủ lại 1 đêm ở đây để lấy lại sức, sau khi chiến đấu với con quái vật ở hang động dưới chân núi và tháo chạy khỏi mắt quỷ dường như sức lực đã cạn kiệt hết rồi,
Sau khi ăn bữa ăn tôi và quảng tông tìm cho mình 1 tảng đá lớn để ngủ, kim ngưu ngủ luôn bên cạnh cái đống lửa đang cháy, lão phù thủy ngồi bên cạnh kim ngưu và nhắm mắt, tôi cũng chẳng rõ là lão ngủ hay đang là gì, nhưng cơn gió thoang thoảng làm tôi ngáp dài 1 cái rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đến gần sáng, những cơn gió vẫn thổi mạnh hơn làm tôi thấy lạnh lạnh, co người lại để ngủ tiếp nhưng tôi lơ mơ nghe thấy tiếng đàn ở đâu đó, tôi ngồi dậy và suy nghĩ, tại sao lại có tiếng đàn đêm khuya thế này mà ở đây là núi trùng dương, toàn ma quỷ chứ làm gì có người mà lại có tiếng đàn ,
Nhưng vẫn vang vọng đâu đó khúc nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc da diết , lúc trầm lắng, tôi cố gắng nghe vì khúc nhạc này rất quen, đã có lần tôi nghe được khúc nhạc này rồi, hình như là lúc tôi ở nhà, khúc nhạc này quen lắm mà tôi ko thể nhận ra . Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi nhận ra đây chính là khúc nhạc mà lão thầy mo nơi chúng tôi vẫn hay đánh vào lúc lễ hội của làng, Khúc nhạc này tên là: Tâm Thuyết Tình, khúc nhạc này xuất hiện trên dân gian từ rất lâu rồi, tôi còn nghe ông thầy mo kể lại rằng, Khúc Tâm Thuyết tình này chỉ là nửa bản nhạc thôi, còn 1 nửa khúc nhạc nữa chính là khúc Dạ Nguyệt. nhưng khúc dạ nguyệt này đã thất truyền , rất ít người biết được khúc Dạ nguyệt này, khúc Tâm thuyết là nửa bản nhạc đầu tiên nói về tình yêu của 1 người con gái, còn khúc Dạ Nguyệt lại là nói về sự chờ đợi của người con gái dưới đêm trăng, nếu ai đó biết cả 2 khúc nhạc này hòa làm 1 thì sẽ làm cho người nghe có cảm giác như mình đang yêu đang chờ đợi ai đó vậy, Khúc Dạ nguyệt có những thanh cao trầm, khi cùng với khúc Tâm Thuyết sẽ vô cùng hợp lý
Tôi dứt khỏi ý nghĩ về 2 khúc nhạc kia rồi lẩm bẩm: nếu biết về khúc tâm thuyết này hẳn là người rồi, chứ không thế là ma quỷ được, tôi đứng dậy , cố gắng cảm nhận tiếng nhạc kia phát ra từ đâu, tôi cố gắng đi tới nơi đó xem ai đang đánh khúc nhạc đó, âm thanh đó cứ phát ra phía trước tôi, tôi trèo qua 1 khối đá lớn , bỗng phát hiện trước mặt tôi là những bậc đá cao dần cao dần, dường như trên đó có người ở, tôi đi theo những bậc đá, lên hết những bậc đá ấy , trước mắt tôi là 1 ngôi nhà nhỏ, phía trước ngôi nhà là cái sân đá rất bằng phẳng, 2 bên sân có 16 thanh đá được đục lỗ trên đầu, mỗi bên có 8 khối đá được dựng đứng 2 bên sân, bên giữa sân là 1 hình tròn âm dương, điều đặc biệt là bên trên lóc nhà kia có cắm 1 thanh kiếm, lúc nào cũng thấy phát ra ánh sáng lạ lùng, bên trong ngôi nhà vẫn phát ra âm thanh của khúc tâm thuyết. tôi đứng ở cuối sân hô lớn, Cóe ai ở trong nhà không, nhưng vẫn ko có ai trả lời, âm thanh của khúc Tâm thuyết vẫn reo rắt, tôi nghĩ đây chắc là đỉnh núi trùng dương, vậy ngôi nhà kia chắc chắn là nhà của lão long. Tôi liều mình bước tới định vào trong ngôi nhà, nhưng khi chỉ bước tới đến gần vòng tròn âm dương ,tôi đã bị 1 sức mạnh nào đó làm bắn tung ra phía ngoài sân, đúng chỗ tôi vừa đứng, tôi đau đớn và không hiểu tại sao mình lại bị sức mạnh ở đâu làm hất tung ra phía sau, tôi cố gắng đứng dậy nhìn kỹ lại xung quanh cái sân này. Tôi suy nghĩ trong đầu là tại sao cái sân này lại có vòng tròn âm dương ở giữa sân, 2 bên lại đặt rất nhiều những khối đá lớn, và điều kỳ lạ là trên nóc nhà lại có 1 thanh kiếm, dường như sức mạnh của vòng âm dương kia là do sức mạnh của thanh kiếm trên nóc nhà kia truyền cho, nếu chỉ cần lấy được thanh kiếm trên nóc nhà thì vòng tròn âm dương kia sẽ không thể phát huy tác dụng được
Tôi vội đứng dậy , rồi bước tới cái sân kỳ quặc này, âm thanh của khúc tâm thuyết vẫn vang vẳng từ trong cái ngôi nhà ma quỷ kia, lần này tôi cố gắng đi tránh xa cái vòng âm dương ở giữa sân kia ra, đi đường vòng tránh xa khỏi vòng âm dương , tôi bước từng bước tránh xa cái vòng âm dương khi đi qua nó tôi cảm thấy lo lắng nhưng khi bước qua tôi thấy không có bị cái vòng âm dương kia tấn công nữa, tôi nghĩ chắc là không động vào nó thì nó sẽ không làm tổn hại đến mình, tôi bước tiếp những bước tiếp vào khoảng sân đá, bỗng nhiên thanh kiếm trên nóc nhà phát ra thứ ánh sáng chói lòa làm tôi hoa mắt rồi lại bị hất tung ra khỏi sân đá 1 cách kỳ lạ,
Tôi lom khom bò dậy, cố gắng suy nghĩ là tại sao không thể vào cái sân đá kia, phải chăng nơi này tuyệt đối cấm kỵ người vào chăng, những âm thanh của khúc tâm thuyết vẫn vang lên trong ngôi nhà kia lại làm cho tôi càng tò mò hơn trong ngôi nhà ấy thực sự có ai trong đó, nếu có lão long tại sao lại không trả lời và tại sao tôi lại không thể đi qua cái sân đá kỳ lạ này, suy nghĩ 1 hổi lâu bỗng nhiên tôi sực nhớ ra là trong người tôi đang cất viên ngọc quý lấy ở hang động kia, nó có thể bảo vệ tôi thoát chết khỏi mắt quỷ và con thủy quái, như thế lấy nó ra thì tôi có thể được bảo vệ mà đi qua cái sân đá này 1 cách bình yên vô sự,
Tôi cười đắc chí, thò tay vào trong người lôi viên ngọc quý kia ra, viên ngọc vẫn tỏa ra những ánh sáng dịu nhạt, tôi đứng dậy định bước tiếp vào sân đá thì bỗng nhiên có 1 bàn tay nắm lấy vai tôi giật lại, tôi giật mình quay lại thì ra là lão phù thủy và quảng tông, kim ngưu , 3 người họ đứng sau tôi lúc nào cũng không hay, tôi hỏi: Sao mọi người lại biết tôi ở đây,
Lão phù thủy nói: Tại sao cậu hành động mà không nói cho ai biết cả, trên núi trùng dương này nếu hành động 1 mình ắt gặp nguy hiểm , lão phù thủy đang nói thì ánh sáng của thanh kiếm trên nóc nhà rung lên rồi phát ra ánh sáng chói lòa hơn,
Quảng tông và Kim ngưu bỗng bước lên sân đá định đi gần lại hơn để nhìn kỹ thanh kiếm trên nóc nhà kia, tôi nói lớn: cẩn thận , đừng tiến lại gần thêm nữa , nhưng ko kịp . vòng âm dương bắn ra 1 luồng sáng trúng vào 2 người họ làm quảng tông và Kim ngưu văng ra khỏi sân đá ngay lập tức, Tạ thiên và Kim ngưu đau đớn ôm ngực .
Lão phù thủy trầm ngâm nhìn quanh sân đá rồi nói: đây không phải là sân đá bình thường, đó là 1 trận pháp, trận pháp này có tên là Phong Ẩn Quỷ. Trận pháp này được xây dựng bởi 12 chòm sao, kết hợp với âm khí của lòng đất và điều đặc biệt là sử dụng đến cả vòng âm dương theo thứ tự Kim, Thổ , Mộc. lấy Kim làm trung tâm xoay vòng, sức mạnh từ kim sẽ chuyển qua Thổ, rồi truyền cho Mộc, tạo thành 1 vòng tròn sức mạnh tập trung vào vòng tròn âm dương, sức mạnh của trận pháp này quả thật là quá khủng khiếp
Tôi vội hỏi; Trận pháp này tại sao lại có cả tác dụng với người thường như chúng ta, chúng ta đâu phải ma quỷ đâu,
Lão phù thủy vuốt chòm râu nói: Trên đường đi tới núi Trùng Dương này không ít lần chúng ta gặp ma quỷ, âm khí cũng bám theo vào người không hề nhẹ thế nên chúng ta cũng bị trận pháp này có tác dụng, cũng may là chúng ta mới chỉ bị âm khí bám theo, nếu là ma quỷ vào trận pháp này thì hồn xiêu phách lạc,
Quảng tông nhăn nhó nói: Nói như sư phụ thì đây quả thật là ngôi nhà của lão long rồi, lão lập ra trận pháp này để tránh bọn ma quỷ tới đây mà, như vậy lão mới có thể sống sót ở núi trùng dương này được chứ, nếu không thì dù có giỏi đến mấy cũng bỏ mạng ở nứi này mà thôi
Lão phù thủy gật đầu nói: Lão long này tính tình kỳ quái, đã biết chúng ta tới đây tại sao không mời chúng ta vào mà lại để trận pháp này chứ, liệu có phải lão cũng biết chúng ta tới đây tìm lão là có việc nên dùng trận pháp này để ngăn chặn chúng ta gặp lão,
Tôi vội hô lớn: Lão Long, ông ở trong ngôi nhà đó thì mau ra đi, chúng tôi có việc muốn nhờ ông giúp, chuyện liên quan đến mạng người đó
Không gian vẫn chỉ có tiếng nhạc của khúc tâm thuyết mà ko có sự trả lời của lão long, không biết lão muốn giở trò gì đây, tôi nói: Hay là lão đang thách thức chúng ta, tôi không tin là không vào được ngôi nhà kia,
Lão phù thủy nói: cậu 2 lần vào sân đá kia mà ko bỏ mạng là nhờ viên ngọc quý cậu cầm trên tay đó, sức mạnh của nó chẳng là gì so với trận pháp này đâu, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ để tìm ra điểm yếu của trận pháp này mà hóa giải. cách đó là tốt nhất để chúng ta có thể vào ngôi nhà của lão long

Tôi nghe lão phù thủy nói cách hóa giải trận pháp thì lập tức nghĩ đến lời lão vừa nói: Trận pháp này dùng Kim làm trung tâm xoay vòng, rồi truyền cho thổ rồi mới tới mộc, mà trong đạo pháp thì trong mối quan hệ quan khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc , mà kim ở đây ám chỉ thanh kiếm trên nóc nhà kia, cần bầy ra 1 trận pháp lấy Hỏa làm trung tâm, sau đó cần mộc để khắc chế lại thổ, như vậy sẽ làm sức mạnh của trận pháp Phong Ẩn quỷ kia mất hết sức mạnh,
Lão phù thủy nghe tôi nói thì khen rằng: cậu là người nhanh nhạy và biết dùng cái đầu để giải quyết vấn đề, trong thế giới, vạn vật khắc sinh, khắc đồng, không có gì là tuyệt đối, trận pháp này dùng Kim là trung tâm vậy ta cũng bầy ra 1 trận pháp dùng Hỏa làm trung tâm , sau đó áp chế những yếu tố khác,
Tôi cười rồi nói với lão phù thủy, về bầy trận pháp này chắc chỉ ông mới có thể làm được thôi, lão phù thủy rút 4 lá bùa ra nói, bây giờ cậu và kim ngưu quảng tông cầm 3 lá bùa đi thành hình tam giác, tôi sẽ cầm lá bùa Hỏa hư đứng giữa các cậu, lấy Hỏa làm trung tâm., rồi dung kiếm gỗ tức là Mộc để áp chế lại Thổ, tất cả 3 người phải đứng ứng với vị trí của các sao Thiên Tinh, Nam Tinh và sao Thủy Tinh, ta sẽ đứng giữa để lấy sức mạnh từ sao Hỏa Tinh tập trung vào lá bùa Hỏa Hư này, cứ thế 4 người chúng ta từng bước từng bước đi qua sân đá này 1 cách bình yên vô sự.
Cách áp chể này thật sự là huyền diệu . trong thế giới này vạn vật đều có những sự xung khắc tương đồng, trận pháp của lão long quả thật là huyền diệu và sức mạnh khủng khiếp nhưng vẫn có cái áp giải được, chúng tôi 3 người đứng tạo thành hình tam giác cầm 4 lá bùa đốt cháy trên tay, lão phù thủy đứng giữa 3 người cầm lá bùa Hỏa hư tiến vào sân đá, tôi đi đầu, ứng với sao Thiên tinh, Quảng tông đứng bên phải ứng với sao Nam tinh, Kim ngưu đứng bên trái ứng với sao Nam Tinh, chúng tôi đi gần vào vòng tròn âm dương thì cảm nhận thấy sức mạnh khủng khiếp từ vòng tròn âm dương đó hất mạnh vào người chúng tôi, nhưng lập tức trận pháp của lão phù thủy tạo ra 1 khối sức mạnh khắc bao bọc lấy chúng tôi , sức mạnh đó áp chế được sức mạnh từ vòng tròn âm dương, cả 4 người nhìn nhau tỏ ra rằng trận pháp đang phát huy tác dụng của riêng nó, đi qua được vòng tròn âm dương chúng tôi tiến vào giữa sân, lúc này thanh kiếm trên nóc nhà không ngừng rung lên và phát ra những luồng sáng cực kỳ mạnh mẽ. chúng tôi vẫn đi từng bước tiến gần hơn vào ngôi nhà, nhưng khi tiến gần hơn 1 chút nữa thì bỗng nhiên trong ngôi nhà khúc tâm thuyết lại vang lên, âm thanh nghe chói tai, 2 bên sân , những hàng đá lớn được dựng bên sân lập tức rung lên, bất ngờ những ánh sáng từ thanh kiếm trên nóc nhà chiếu sáng vào những thanh đá bên sân . lập tức thứ ánh sáng đó truyền khắp 16 cột đá, tạo thành những đường thẳng song song , nhìn như bây giờ các khối đá kia như các đầu nối của 1 chiếc đàn tranh thì đúng hơn, những âm thanh của khúc tâm thuyết càng chói tai hơn nữa, bỗng nhiên những ánh sáng được nối vào những hàng đá 2 bên sân cũng rung động như những chiếc dây đàn thực sự , rồi tập trung sức mạnh vào giữa của 16 khối đá, tôi cảm tưởng sức mạnh ở giữa những khối đá kia cực lớn, tôi chưa kịp hiểu ra điều gì thì 1 ánh sáng chói lòa hất tung cả 4 người chúng ta ra khỏi sân đá, Quảng tông bị đập người vào vách đá, tôi và lão phù thủy cảm nhận người mình như thể bị gãy vụn ra vậy, Kim ngưu thì nằm bất động, tôi cố gắng ngồi dậy rồi bò tới chỗ quảng tông xem Quảng tông có bị thương ko, rồi cố đi tới chỗ Kim ngưu bấm cho Kim ngưu 1 huyệt trên sống mũi giúp cậu ta tỉnh dậy sau khi bị 1 luồng sức mạnh quá khủng khiếp kia làm hất tung ra ngoài. Tôi vội hỏi lão phù thủy: CHuyện này là sao. Chúng ta đã dựa vào ngũ hành để áp chế sức mạnh của Phong Ẩn quỷ mà,
Lão phù thủy đau đớn nói: Chúng ta đã không để ý tới 16 thanh đá bên sân kia, và khúc Tâm thuyết kia, 16 thanh đá phẳng được dựng 2 bên sân tạo thành 1 hình 1 chiếc đàn hư không, sức mạnh của thanh kiếm kia tạo thành dây đàn, Khúc tâm thuyết tập trung sức mạnh từ chiếc đàn đá hư không này, quả thật ta cũng ko rõ đây là trận pháp gì nữa,
Âm thanh của khúc tâm thuyết vẫn vang vọng, réo rắt trong cái ngôi nhà quái quỷ kia, chúng tôi đã vượt qua bao hiểm nguy để tìm lão long, thế mà giờ lão lại bầy ra cái trận pháp ma quỷ này đế tránh gặp mặt chúng tôi, tôi biết lão đang ngồi trong ngôi nhà kia và là người gãy khúc tâm thuyết nhưng tại sao lão ko đón tiếp chúng tôi, liệu phải chăng lão đang thách thức chúng tôi, khúc tâm thuyết lại 1 lần nữa vang văng lại, lúc du dương, lúc trầm lắng, nhưng nghe thật kỹ tôi cảm nhận trong khúc nhạc vẫn thiếu điều gì đó, lúc du dương nhưng lại bất chợt chuyển sang giai điệu trầm lắng, nếu theo quy luật của âm nhạc thì 1 giai điệu không thể gẫy khúc 1 cách lạ thường được, tôi chợt nghĩ tới khúc Dạ nguyệt phải chăng đó chính là khúc hòa hợp của khúc Tâm thuyết này chăng, nhưng ai mới biết khúc Dạ nguyệt này chứ, đang miên man suy nghĩ thì Kim ngưu tập tễnh bước lại chỗ tôi và nói: Sao khúc nhạc tâm thuyết kia lại đang dang dở thế chứ, ở chỗ tôi ai cũng biết chơi khúc Tâm thuyết Dạ Nguyệt 1 cách hoàn chỉnh vào ngày lễ hội, 1 bản nhạc cổ được truyền lại tại sao người đánh đàn này lại chỉ chơi 1 nửa bài
Tôi quay ngoắt lại hỏi: A biết khúc Dạ nguyệt sao ?
Kim ngưu nói: ở quê tôi ai cũng biết chơi bản nhạc cổ do tổ tiên để lại, vào những dịp lễ hội trai tài gắc sắc đều hòa phối đánh bản nhạc này 1 cách đầy đủ,
Tôi vôi hỏi: vậy a có thể viết cách chơi của 2 khúc tâm thuyết và Dạ nguyệt ra đây được ko, rồi đưa cho Kim ngưu 1 tấm giấy và ít mực được lấy từ chỉ mực, chỉ trong 1 lúc Kim ngưu đã viết ra cách chơi của 2 khúc nhạc này,
Khúc tâm thuyết được đánh bắt đầu từ dây thứ nhất rồi đến dây thứ 3 sau đó chuyển về tới dây thứ 6. Sau đó khúc dạ nguyệt lại được chơi từ dây thứ 2 đến dây thứ 4 rồi mới đến dây thứ 7.
Tôi nhìn cách chơi của 2 khúc nhạc vội vỗ tay vào đùi rồi nói: Tôi đã tìm ra quy luật của trận pháp kia rồi, vòng tròn âm dương kia chỉ là hư vô , thực chất ra thì lão long bày ra trận pháp này dựa vào 2 khúc nhạc tâm thuyết và Dạ nguyệt, dạ nguyệt chính là cách giải cho khúc tâm thuyết,
Lão phù thủy chưa hiểu tôi nói gì cả: cậu nói sao, trận pháp được xây dựng từ khúc nhạc sao, tôi chưa bao giơ nghe qua cả.
Tôi vội đưa 2 bản nhạc mà Kim ngưu vừa đưa cho tôi : Ông xem đi, 2 khúc nhạc này là 1 bản nhạc mà, nếu ta cũng bày ra trận pháp dựa vào khúc dạ nguyệt này , cũng lấy Kim để làm cho 2 hòa làm 1 , như thế sức mạnh là hòa hợp . chúng ta sẽ qua được cái sân đá quỷ quái này,
Lão phù thủy hiểu ý nói: Đúng thế, trong ngũ hành có luật tương khắc thì cũng có luật tương sinh, Đem ngũ hành liên hệ với nhau thì thấy 5 hành có quan hệ xúc tiến lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau.
Nói dứt lời lão phù thủy bảo quảng tông và kim ngưu lấy 16 cọc tre , đóng thật chắc vào 2 bên sân, sát với 16 thanh đá kia, dùng thanh huyết trượng làm Kim, trung tâm của 16 cọc tre kia, lấy chỉ mực nối vào thành những sợi dây đàn, tôi nói với quảng tông và kim ngưu . khi nào khúc tâm thuyết kia bắt đầu từ dây số 1 thì lập tức mọi người di chuyển tới dây số 2, sau đó tiếp tục di chuyển tới dây số 4 và dây số 7. Cứ thế chúng ta sẽ tiến được qua cái sân quỷ quái này,
Lão phù thủy cắm cây huyết trượng ở giữa trung tâm, ứng với vị trí của sao Kim tinh, rồi cả 4 người chúng tôi bước vào sân đá. Lập tức khúc tâm thuyết vang vọng, tôi hô lớn: mọi người qua dây thứ 2, lập tức có 1 luồng ánh sáng lan tỏa khắp sân đá, sức mạnh khủng khiếp nhưng riêng ở vị trí dây số 2 không có 1 chút sức mạnh nào tới đây cả. ánh sáng của cây kiếm trên nóc nhà chiếu sáng tới vòng tròn âm dương lập tức cây huyết trượng của lão phù thủy cũng chiếu sáng tới nơi chúng tôi đứng, tạo ra 1 vòng tròn vô hình, khúc nhạc chuyển sang dây thứ 3 nghe bi ai hơn lập tức tôi và mọi người di chuyển qua dây số 4, những ánh sáng vẫn bay vùn vụt quanh sân. Nhưng ở vị trí số 4 thì không có 1 thứ ánh sáng nào chiếu tới cả, cứ như thế khi chúng tôi đến dây số 7 thì bỗng nhiên những tảng đá bên cạnh sân rung lên rồi gãy vụn xuống, chiếc vòng tròn âm dương kia cũng nổ tung. Dường như trận pháp đã bị chúng tôi hóa giải, mọi người ai cũng bàng hoàng . không ngờ chúng tôi đã vượt qua Phong ẩn quỷ, ai cũng vui mừng khôn xiết, bỗng nhiên cánh cửa trong ngôi nhà bỗng mở toang, trước mặt chúng tôi là 1 lão già râu tóc bạc trắng, đang ngồi trước 1 cây đàn , lão để đôi bàn tay lên cây đàn thôi ngừng gảy

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận