Home Truyện Ma Hay Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

Quỷ Lửa – Đỗ Thanh Tú

phần 5
tác giả : Đỗ Thanh Tú

Tôi nói: Quỷ nhện là sao ?
Lão phù thủy nói: Chuyện này dài lắm, tôi chưa nói với cậu và hơn nữa tưởng rằng loài này đã diệt vong nhưng không ngờ hôm nay lại xuất hiện dưới núi TRùng Dương, như vậy thì từ dưới chân núi lên tới đỉnh Trùng Dương không hề dễ dàng đâu, chúng ta cần nghỉ lại đây thêm 1 hôm nữa để chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc lên núi Trùng Dương, còn bây giơ cậu và Quảng Tông hãy cùng người dân chôn cất 2 cái xác này cùng họ, tôi sẽ cầu siêu và yểm bùa cho họ, xong công việc tôi sẽ kể cho cậu và Quảng tông về quỷ nhện để chuẩn bị đấu đầu với chúng trên núi Trùng Dương kia…
Tôi và quảng tông cùng mấy người trong làng đem chôn cất những người xấu số kia, Lão phù thủy yểm bùa cho 3 cái xác, rồi cầu siêu cho những linh hồn của họ. sau khi chôn cất xong cả 3 quay căn phòng trọ của chúng tôi.
Tôi pha 1 tách trà nóng rồi rót cho quảng tông cùng lão phù thủy tôi hỏi: Quỷ Nhện ấy là sao và thế nào chúng lại xuất hiện ở núi Trùng Dương này.
Lão phủ thở dài: Chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, đến ngay cả tôi khi nghe các bậc sư phụ kể lại thì cũng ngỡ đó là những câu chuyện không có thật. Sau khi nhà Hồ sụp đổ nhà Minh lên ngôi, vị vua của nhà Minh lúc Hoằng Quang, Hoằng Quang lại là vị vua không ưa các phù thủy như Minh Khải nên các thế lực của Minh Khải bị hoằng Quang cắt dần cho tới khi Minh Khải thật sự không có quyền lực trong tay, ngày ngày hắn càng trở nên thân cố thế cô. Chính lúc hắn suy yếu nhất các phù thủy chân chính đã họp nhau lại để truy tìm Minh Khải để hắn trả viên đại ngọc xanh, trong số các phù thủy chân chính ấy gồm 4 vị trưởng lão : Quy Thạch. Trần Sử, Tôn Quảng và Mai Trung. 4 vị trưởng lão ấy là những người đứng đầu những phù thủy chân chính, họ luôn truy tìm Minh Khải trong lúc hắn trở nên yếu dần . Nhưng Minh Khải vẫn là những phù thủy giỏi và thêm phần ác độc. trong người hắn lúc này đã trở thành nửa người nửa quỷ từ lâu lắm rồi. Để bắt được Minh Khải không phải là dễ dàng gì, lúc hắn là người trên dân gian , nhưng cũng có lúc hắn là Quỷ dưới địa ngục sâu thẳm. đã nhiều lần 4 vị trưởng lão truy tìm được dấu vết của Minh Khải nhưng chưa lần nào làm hại được đến hắn cả. Chính vì thế mà 4 vị trưởng lão ấy quyết định lấy những trận pháp tinh túy nhất của mình ra để hợp lại bắt Minh Khải. Năm ấy sau khi nghe tin Minh Khải đang ẩn náu trên đỉnh Núi Tam Hiệp thì cũng là lúc Trận Pháp ‘’ Xích Thiên Quỷ” được cả 4 vị trưởng lão hoàn thành và tập luyện khá kỹ càng. Cả 4 người cùng nhiều đồ đệ lên núi Tam Hiệp bầy trận “ Xích Thiên Quỷ ‘’ để bắt Minh Khải , nhưng quả thật Minh Khải cũng không phải là 1 phù thủy tầm thường, hắn để thoát khỏi ‘’ Xích Thiên Quỷ” và Trốn khỏi núi Tam Hiệp. Về sau Minh Khải quá lo lắng về những trận pháp mà cả 4 vị trưởng lão đồn lòng xây dựng lên hắn đã làm 1 việc mà chưa ai dám nghĩ tới. Đó là bắt những kẻ nô lệ rồi tiêm vào cho những người nô lệ ấy những thứ độc tố của loài nhện và 1 phần máu trong cơ thể hắn, khi máu của hắn và độc tố của nhện hòa quyện vào nhau thì những người nô lệ kia sẽ biến thành nhện chảy trong mình dòng máu của quỷ lửa, Quỷ nhện ấy không sợ trận pháp, không sợ bùa chú hay thứ gì cả, và lức nào quỷ nhện ấy cũng nghe lệnh sai khiến từ Minh Khải vì trong người quỷ nhện luôn chứa dòng máu của quỷ, Việc sau này Quỷ nhện đã vượt qua hầu hết các trận pháp do 4 vị trưởng lão. Vào 1 ngày , khi màn đêm dần buông xuống, 4 vị trưởng lão ngồi ngoài trời đang bàn luận về trận pháp mới của họ, Lão Quy Thạch nói:
Mọi người mau chóng tìm ra cách khống chế quỷ nhện, nếu không thì hậu quả khó lường
LÃo Trần Sử và Tôn Quảng vuốt chòm râu gật gật tỏ ra vẻ đồng ý. Lão Mai Trung nói: Tưởng rằng các chân tay của Minh Khải bị cắt bỏ đi khá nhiều nhưng đâu ngờ giờ hắn lại tạo cho riêng mình những con quỷ nhện này. Nó còn lợi hại hơn rất nhiều so với chân tay của hắn trước đây. 4 người đang bàn tán về quỷ nhện thì bỗng có những tiếng la thất thanh ở bên trong đại sảnh. Mai Trung và 3 lão tiền bối chạy vào bên trong đại sảnh, 1 cảnh tượng quá sức khủng khiếp. Trước mắt họ là những cái xác của đệ tử họ nằm ngổn ngang, trong những cái xác ấy bất chợt có những cái que dài nhọn đâm xuyên qua lồng ngực , máu chảy ra khắp cả vùng ngực, rồi bất chợt những cái lồng ngực kia kêu răng rắc , thật quá kinh tởm bên trong lồng ngực ấy những con nhện bò lên ngổn ngang, những cái que dài kia là những cái chân con nhện thì đúng hơn,
Lão Mai trung nói: Mau chạy đi, quỷ nhện đã tới đây rồi, chúng ta không thể đánh bại số quỷ nhện đông như thế này được, cả 4 người chạy khỏi ra đại sảnh nhưng vừa chạy ra tới ngoài cửa thì bất chợt Khải Mình xuất hiện trên lưng 1 con nhện khổng lồ, đôi mắt đỏ rực, cái mồm nó lúc nào cũng đưa 2 cái răng kéo sát lại với nhau như muốn lao lên vồ lấy cả 4 người. Khải Minh lúc này ngồi trên lưng con nhện , mặt hắn lúc là người lúc là quỷ, thật khó lường: Đến ngày tận số của 4 lão già rồi
Trần Sử nói: Hôm nay dù chúng ta có chết thì cũng phải chết chung với ngươi,
LÃo tôn Quảng quay sang nhìn cả 3 người cùng nói: Lần trước chúng ta đã không giết được hắn bằng ‘’ Xích Thiên Quỷ” nhưng hôm nay chúng ta đã bổ sung rất nhiều cho ‘’ Xích Thiên Quỷ” . Mau bày trận, hôm nay chúng ta sẽ cùng hắn chết tại nơi này,
Cả 4 lão cùng lôi ra trong tay áo của mình 4 viên ngọc Cát Long, đứng thành 1 vòng tròng, đưa 2 viên ngọc xuống chân mỗi người, 2 viên ngọc cầm trên tay, rồi cầm bùa dán vào những viên Cát Long, tất cả 16 viên ngọc bay lên theo 2 tầng, quay theo 1 hình trụ, sức mạnh bắt đầu tập trung vào đúng giữa hình trụ.
Minh khải thấy trận pháp ‘’ Xích Thiên Quỷ “ lần trước thì bật cười: Mấy lão già này thật là quá già rồi , quá lẩm cẩm, không nhớ lần trước đã bày trận pháp này rối sao, muốn giết bằng cách này sao,
Mặc kệ Minh Khải nói: cả 4 người cùng nhắm mặt , miệng liên tục những thần chú, rồi bất ngờ rút ra 4 chiếc gương âm dương chỉ cao lên trời, mỗi 1 gương âm dương đều chĩa về 1 ngôi sao, Lão Quy Thạch đưa gương âm dương chĩa về ngôi sao Kim Tinh. Trần Sử đi gương âm dương chĩa về sao Thiên Tinh. Lão Tôn Quảng đưa gương âm dương chĩa về sao Bạch Tinh , Lão Trần Mai chĩa gương về phía ngôi sao lớn nhất là sao Kim Nhưỡng. các ngôi sao chiếu ánh sáng vào những chiếc gương âm dương, rồi cả 4 người chĩa gương âm dương vào trận pháp, ánh sáng của những ngôi sao được phản xạ qua gương rồi được tập trung vào trung tâm của trận pháp. Lập tức trận pháp “Xích Thiên Quỷ” tăng vọt lên sức mạnh khủng khiếp,
Minh Khải vẫn ngồi trên lưng của Quỷ Nhện nhưng lúc này hắn há mồm về sức mạnh quá khủng khiếp của trận pháp, Minh Khải quát lớn: Mau giết 4 lão già kia, không cho chúng tập trung sức mạnh quá nhiều . lập tức những con quỷ nhện trong đại sảnh lao tới xung quanh trận pháp , chúng liên tục phun ra những màng tơ về phía 4 trưởng lão,
Nhưng những màng tơ ấy phóng tới thì bị trận pháp hút hết vào trong, những màng tơ bị quấn xung quanh trận pháp , những con quỷ nhện chưa kịp cắt những sợi tơ thì tốc độ quay của trận pháp đột nhiên quay quá nhanh cuốn luôn cả những con quỷ nhện kia vào trong trận pháp. Những con quỷ nhện khi vào trận pháp thì lập tức bị thiêu đốt bởi thứ ánh sáng khủng khiếp trong trận pháp.
Minh Khải cũng là tên phù thủy cao tay, hắn nhận ra rằng sức mạnh ghê gớm ấy chính là do những ánh sáng của ngôi sao kỳ bí kia. Lập tức minh khải nhảy vọt ra khỏi lưng con quỷ nhện kia rồi ra hiệu cho con quỷ nhện cuối cùng lao vào tấn công 4 lão phù thủy còn hắn sẽ phải phá vỡ 4 cái gương âm dương kia, không chỉ 1 lát nữa thôi khi sức mạnh của các sao hòa hợp thì hắn sẽ phải chết trong trận pháp này, lập tức con quỷ nhện khổng lồ lao tới tấn công 4 lão phù thủy. Minh Khải dùn phép thuật cố gắng xoay những chiếc gương âm dương lệch ra khỏi trận pháp. Nhưng dù cố gắng hắn vẫn không thể xoay chuyển những tấm gương qua ngoài, cuối cùng hắn đã biến hình thành 1 con quỷ lửa thật sự đánh khiếp. dùng sức mạnh của những âm binh phóng 1 tia khói vào trận pháp, tất cả nổ tung trong vòng 1 tích tắc, con quỷ nhện bị thiêu rụi trong đám lửa , cả 4 lão phù thủy cũng bị thiêu chết trong chính trận pháp mà họ nghĩ ra, Riêng Minh Khải hắn đã biến hình thành quỷ lửa nên giữ được tính mạng nhưng sức mạnh của hắn bây giờ cũng đã tiêu giảm chỉ bằng pháp lực của những phù thủy non kém mà thôi,

Lão phù thủy nói xong giọng ngậm đắng rồi thở dài: Tiếc cho 4 vị đại sư tổ của ta, bao nhiêu trận pháp kỳ diệu chưa kịp truyền cho các đệ tử thì đã ra đi đột ngột
Tôi cũng lắng giọng tỏ vẻ thương tiếc: Thế Quỷ Nhện bây giờ lại xuất hiện ở chân núi Trùng Dương này, liệu 3 ta có thể đối phó chúng không,
Quảng Tông lúc này cũng tham gia: Sư phụ à, con quỷ nhện ấy không sợ trận pháp, không sợ tà bùa, thế giết chúng bằng cách nào bây giờ,
Lão phù thủy nói: cách giết nó là dùng trận pháp Xích Thiên Quỷ như các vị đại sư tổ của ta đã từng làm ấy thôi
Quảng tông nghe thế hồ hởi lắm: Sư phụ biết cả trận pháp Xích Thiên Quỷ à, sư phụ giỏi quá, sư phụ dạy con nhé
Lão phù thủy lắc đầu . Ta không có biết, đây cũng là điều ta suy nghĩ đây,
Tôi vội nói: thế chẳng phải là chúng ta không thể giết nó sao,
Lão phù thủy xua tay; Không hẳn, Cái gì trên thế gian nay cũng có điểm mạnh điểm yếu, có sự tương khắc tương phùng, ta nghe nói cách giết quỷ nhện này vô cùng khó mà cũng vô cùng đơn giản
Quảng Tông trố mắt hỏi: Sư phụ nói thế là thế nào, con không hiểu gì hết
Tôi cung gật đầu đòng ý với quảng tông là tôi chẳng hiểu gì
Lão phù thủy nói: Khó là ta bây giờ không thể tiếp xúc với quỷ nhện, còn dễ là sau khi tiếp xúc với quỷ nhện ta sẽ dễ dàng giết nó
Tôi vẫn ko hiểu cằn nhằn thì lão phù thủy nói tiếp: bây giờ ta chỉ cần lấy được thứ dịch của quỷ nhện, hòa thứ nước dịch ấy với trứng gà rồi thêm vào tiết chó, bôi thứ dịch ấy lên kiếm gỗ khi nào tiếp cận được phía cuối bụng của con nhện cứ thế mà đâm, thứ dung dịch ấy khi vào trong bụng nhện sẽ cùng với độc tố của nó sinh ra 1 loại độc tố mới mà cơ thể nó không chịu nổi, nó sẽ chết mà thôi , như vậy khi giết được nó ta có thể lên đỉnh núi trùng Duong tìm lão long
Quảng Tông nói: bây giờ khó mà có thể tiếp cận lũ nhện quỷ mà lấy được dịch có nó
Tôi nói: phải đó. Quả thật là dễ mà khó,
Lão phù thủy nói: Trên núi trùng dương ắt sẽ có nhiều quỷ nhện, bọn chúng rất tham ăn, đêm nay nhất định sẽ có con khác tới đây bắt người hay động vật để ăn thịt. ta hãy lập kế sách để chúng tiết ra thứ dịch của chúng mà không cần phải giết chúng, chờ chúng về hang ở lúc đó ta sẽ có cách giết chúng hết 1 loạt
Tôi nói ; Phải đó, đêm nay ta hãy dùng mồi nhử để chúng tiết ra dich, không cần phải giết chúng làm kinh hãi tới dân làng
Quảng Tông nói: vậy ai sẽ là mồi nhử bọn chúng hả sư phụ
Lão phù thủy và tôi nhìn quảng tông và nói: Anh đấy,
Quảng Tông nhảy thót mình nói: Không được đâu sư phự, nhỡ con nhện ấy ăn thịt con mà mọi người không kịp cứu thì sao, con sợ lắm
LÃo phù thủy nói: Không sao, ta sẽ bôi lên người 1 lớp bột chống lại độc tố của quỷ nhện, người hãy nằm im để chúng tiết dịch của chúng ra và phải số lượng nhiều vì ta cần có để giết 1 hang ổ nữa đó
Quảng Tông nghe thấy thế cũng yên lòng phần nào: Su phụ nhớ mang theo pháo chỉ bên mình nhé, khi nào con gặp nguy hiểm thì thầy phải cứu con ngay đó
Tôi vội động viên: Anh Quảng Tông ơi, đã có tôi đây cả sư phụ a nữa mà, a đừng căng thẳng thế
Nói đoạn cả 3 người không chần chừ. Quét lên người quảng tông những lớp bột bảo vệ, cầm tất cả các dụng cụ cần thiết ra phía gốc cây đại thụ .Ban đêm những ánh đom đóm bay lập lòe, không gian yên tĩnh, quảng tông nằm yên dưới gốc cây, tôi và lão phù thủy ngồi nấp sau bụi cây. Ngồi chờ 1 lúc lâu mà chưa thấy quỷ nhện xuất hiện tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, tôi vươn vai 1 cái rồi ngáp dài, bỗng lão phù thủy kéo tôi xuống tay lão chỉ về phía trước. trong bóng tối tôi quan sát thấy có đôi mắt đỏ lòe đang tiến dần tới phía quảng tông, Quảng tông khiếp sợ nhưng ko dám bỏ chạy vì kế hoach đã bàn.
Con Quỷ nhện lao tới phía Quảng Tông rồi nó Phun đầy 1 lớp dịch nên người Quang tông rồi bắt đầu quấn những lớp kén từ chân lên tới cổ, Tôi thấy tình thế lúc này nguy cấp liên nói: Mau bắn pháo chỉ đi, không quảng tông sẽ bị quấn cho ngạt thở mà chết mất. Lúc đó lão phù thủy cầm 2 lá bùa phóng ra phía ngoài để thu hút sự chú ý của quỷ nhện, rồi nói với tôi đốt lửa lao tới; Con nhện kia thấy lửa bùng sáng thì quay cái đầu sang quan sát bất ngờ bị lão phù thủy cho liên tục những quả pháo chỉ vào người. Con quỷ nhện đau đớn phóng những sợi tơ lên những cây lớn rồi chạy mất vào trong rừng, tôi cầm bó đuốc lại chỗ quảng tông thì thấy khắp khuân mặt quảng tông đầy 1 thứ dịch, tôi vôi cầm chiếc hũ gạt hết lớp dịch vào trong, Quảng tông vẫn nằm yên bất động, tôi vỗ vỗ mấy cái vào mặt hắn vẫn không thấy tỉnh lại
Tôi vội kêu lớn;Có chuyện không hay rồi
Lão phù thủy chạy lại thì thấy quảng tông mặt đã biến sắc, liên bấm 1 huyệt chỗ thái dương thì bất ngờ hắn tỉnh dậy
Tôi hỏi anh làm sao thế: Quảng tông nói: lúc con nhện quỷ áp sát vào mặt tôi để phun dịch vào người tôi tôi nhìn thấy khuân mặt nó nên sợ quá ngất lịm đi
Tôi và lão phù thủy tay rạch những sợi tơ ra cười ha hả trêu Quảng Tông,
Sau 1 đêm 1 mệt mỏi cả 3 đã thu được những thứ cần thiết, ngày mai chúng tôi chỉ cần kiếm vài thứ nữa là có thể lên núi trùng Duong tiêu diệt sạch hang ổ của quỷ nhện, chỉ có tiêu diệt hết bon quỷ nhện này chúng tôi mới có thể mời lão long kia xuống núi…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận