Home Truyện Ma Thành Viên sông Đồng Nai – Tác Giả Sầu Khăn Trắng

sông Đồng Nai – Tác Giả Sầu Khăn Trắng

Hôm nay mình rảnh mình xin kể cho m.ng nghe những câu chuyện xảy ra với ng thân của mình và những câu chuyện mình được nghe kể lại hoặc chứng kiến nha. Bắt đầu là ba mình nha
Khi mình học lớp 3 ba mình nghỉ việc ở công ty trên Sài Gòn mà về phụ bác mình là a rể của ba mình trông coi bè cá. Bè cá đó nằm trên sông Đồng Nai, ngay cái khúc bến đò Xóm Lá, trên Bửu Long chắc nhiều bạn biết. bè thì tất nhiên ở dưới sông rồi nhưng để xuống bè thì nhà mình phải mượn đường đi của nhà bà S( mình dấu tên nha) câu điện cũng là nhà bả luôn. Đường đi xuống bè cũng không xa lắm cách nhà bà S chừng 20 30m thôi. Miếng đất của bà khá rộng nằm song song với con sông. Cỏ mọc um tùm chỉ có 1 con đường mòn ba mình hay đi là ở giữa. Nhưng cách con đường mòn chừng 5 10m j đó có 1 căn nhà bỏ hoang lúc đầu mình k để ý lắm nhưng dần sau khi nghe ba mình kể lại thì mình bắt đầu rợn người mỗi khi đi qua con đường mòn đó, nhưng mắt thì luôn ngó căn nhà hoang. Vì phải trông coi bè nên ba mình ở đó hầu như hết thời gian trong tuần chỉ có chủ nhật là ba mình nhờ người trông r về nhà ngủ với 2 mẹ con mình thôi. Vì vậy nên lúc đầu mẹ mình với mình ngày nào cũng 3 bữa đem cơm đến cho ba mình ăn mà bè cách bờ cũng xa chừng 20mét j đó nên mỗi lần muốn lên bè là mẹ mình và mình thường đứng trên bờ hét to hết mức có thể. Mình thì cứ bố ơi bố ơi, còn mẹ mình thì ông B ơi ông B, có nhìu lúc bố mình nằm võng lắc lư r mát quá ngủ luôn nên không nghe thấy nên mẹ con mình còn phải ném đá lên mái tôn đùng đùng thì ba mình mới dậy chạy ghe qua chở mẹ con mình, nhưng về sau thấy ngày nào cũng đem cơm lên 3 bữa thì cực quá nên mẹ mình đã sắm luôn cái bếp ga mini r nồi niu son chảo lên cho ba mình tự nấu, còn mẹ con mình 2 3 bữa lên 1lần. Nếu như v thì cũng k có j bất ngờ…bất ngờ là ở đây hôm đó là ngày mẹ mình với mình không lên chơi với ba. Ba mình kể là khoảng 1 2h trưa đang ngủ thiu thiu hì nghe tiếng gọi B ơi B. B ơi B
Ba cứ tưởng là nằm mơ thường thì chỉ có mẹ con mình mới kím ba mình. Nhưng tiếng đó cứ kêu mãi làm ba mình giật mình dậy chạy ra nhìn lên bờ thì k thấy ai. Ba mình nghĩ quái lạ không lẽ là nằm mơ thiệt sao, ba mình leo lên võng đung đưa r nằm s.n đc 5p sau thì lại thiu thiu ngủ tiếp. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó bà đang ngủ thì nghe tiếng đá chọi lên nóc nhà rất nhiều cứ cách vài giây lại bộp bộp kèm theo tiếng nói B ơi B. Ba mình tức quá mới chạy ra thêm lần nữa lại thấy không có ai, ba mình cứ nghĩ là s nay mẹ con mình kì lạ v cứ chọi đá ciu réo r đâu mất tiêu. Tới chiều tôi khi mẹ mình lên thì ba mình hỏi ngay sao trưa lên đây r mà cứ gọi xong là về ở nhà có việc gì gấp hả. Mẹ mình ngạc nhiên hỏi sáng h có lên đâu ông bị khùng hả, ba mình mới đem ch đó kể cho mẹ mình nghe, đến tối lúc về mẹ mình ghé nhà bà S kể cho bà nge r hỏi nà sáng h có ai dô đây kím không, bả nói có ai đâu tui ở trong nhà suốt ngày có thấy ai đi qua đâu. Mẹ mình ngẫm ngĩ 1 hồi cũng mặc kệ lun nghĩ chắc ai chọc phá bố mình thôi. Tới tói khuya khi mình và mẹ mình về, còn mình ba mình ở bè thôi. Khoảng 11 12h đêm j đó ba mình nge tiếng chó sủa(ba mình nuôi chó trên bè) ở cái bè thứ 4( tại bè y chang 4 căn nhà ráp lại với nhau dài như nhà cấp 4 á) bè thứ 4 là xa nhất. bà mình đi ra xem có j rọi đèn pin thì k thấy j hết mà cứ nge con chó sủa mãi, ba mình ra tới gần đó thì bỗng nge 1 tiếng ùm bè nghiêng lun kiểu như có ai nhảy xuống v á, nước chông chênh y chang có cái thuyền vừa đi ngang qua vậy, thoạt đầu ba mình nghĩ là ăn trộm ba mình tìm dáo dát 1 hồi lâu k thấy j nữa nên vào ngủ tiếp. Lát sau con chó lại sủa tiếp mà lần này ba mình rọi thẳng vào chỗ con chó đang sủa luôn thì k thấy j hết. Ba mình bắt đầu sợ chạy vào lấy nhang ra vái vái, r dắt con chó đi vào bè trong luôn nhốt nó lại r trùm kín mặt ngủ luôn không dám dậy nữa. Sáng hôm sau mẹ con mình xuống chơi, mẹ đi chợ mua đồ ăn xuống làm còn mình thì nằm chơi trên võng. Mẹ ngồi lặt lặt rau muống r cuối xuống sông rửa luôn, tự nhiên mẹ mình la lên quá trời mmình chạy lại thì chỉ kịp thấy bong bóng dưới sông nổi lên óc ách y chang có ai vừa lặn xuống v. Ba mình đợi mẹ hoàn hồn thì mới hỏi sao. Mẹ mình nói đang nhúng rau xuống rửa tự nhiên bó rau y như bị ai kéo xuống vậy, nhìn xuống chỗ đó thì thấy nguyên cái cục j gê lắm như 1 đầu tóc mà nhớt nhớt đen xì. Ba mình cũng trấn an mẹ mình rồi bắt đầu nghĩ khúc sông này có j r. Vài hôm sau ba mình đang ngủ trưa thì mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ lắm, ba mình thấy 1 người thanh niên trẻ thôi mà không nhìn rõ mặt đứng trên bè ba mình rồi rủ ba mình đi chơi. Ba mình hỏi đi đâu thì nó nói đi bơi xuống sông bơi vui lắm. Ba mình không chịu thì nó cứ kéo đi, tự nhiên nghe tiếng mình gọi om sòm ba mình mới mở mắt ra thì thấy đang đứng ở mép bè rồi. Ba mình nói hên quá nếu con khôg gọi bố chắc bố bị người ta kéo xuống sông rồi. chiều hôm đó gia đình mình lên nhà bà S. Gặng hỏi mãi bà S mới trả lời là khúc sông này kì lắm, xác chết ở đâu đâu cứ trôi về tới chỗ này là bị đứng lại, ở đây người ta vớt đc 2 3c xác chết rồi, chắc ngta nhát. Còn cái vũng đen xì mà mẹ mình thấy thì theo bà S nghĩ thì là ma da, nó kéo mẹ mình xuống chắc được ai phù hộ nên may không bị té xuống sông. Rồi bà thú thật căn nhà hoang trên cạn chỗ đường đi là nhà của em trai bà ông H. Ổng k có vợ con gì hết suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn rồi ngủ lăn ngủ lốc, có hôm ổng nhậu xong không vô nhà ngủ mà nằm luôn ngoài hàng ba nhà ổng ngủ. Sáng hôm sau bà S ra thì thấy người ổng cứng ngắc trúng gió chết từ bao giờ. Theo bà S là ổng chọc ghẹo ba mình tại mẹ con mình cứ hay đứng gần nhà ổng la hét om sòm tên ba mình nên ổng bắt chước. Rồi bà nói gia đình mình dô thắp cho ổng nén nhang để ổng k chọc ghẹo nữa, còn dụ ma da j đó thì bà nghĩ nên cẩn thận với lại mùng 1 16 thì nên cúng thức ăn cho ngta để ngta k lên chọc gẹo nữa.
Truyện thứ 2 là truyện mà mình được tận mắt chứng kiến, mấy bạn còn nhớ dụ 2 hs học lớp 4 bị chết đuối ở sông đồng nai k, chỗ cái lòng chảo á. Lúc đó mình học lớp 8. Mình nhớ như in luôn bạn bè mình rủ mình đi coi người ta kím 2 thằng nhóc mất tích ở dưới sông. Mình chạy tới coi thì thấy khá đông người bu lại, vừa dân quân công an vừa người tò mò nói chung là đông lắm, mình len mãi mới tới đc. Lúc ấy chưa tìm thấy 2 đứa nhỏ, mình chỉ thấy 2 đôi dép với 1 cái quần của 2 đứa. Trong quầncó 2000đ với mấy viên bi nữa, chân nhái bơi mò dòng dòng khu lòng chảo đó suốt cả buổi sáng vẫn không thấy, người thân mấy đứa nhỏ thì khóc om sòm, mình chứng kiến cảnh đó mà đau lòng lắm. Tới trưa có 2 ông thầy chùa tới đi thuyền ra tận giữa sông luôn vòng tới vòng lui niệm chú niệm phật 1 hồi cũng k đc kết quả gì, lát sau 2 ông thầy chùa vào bờ nói với người thân là đem 2 vật dụng mà thân quen nhất quen thuộc nhất của 2 đứa nhỏ tới đây, thế là 2 gia đình nhốn nháo đi lấy đồ, khoảng 15p sau thì họ chạy lại mang tới 2 cái gối hình như là gối của tụi nó hay nằm. Mình thấy thầy cầm 2 đồ vật đó niệm chú j đó rồi ra giữa sồng thảy xuống. Mọi người nói chuyện xôn xao hẳn lên mình thấy rõ ràng quăng giữa sông v mà khoảng 5p sau 2 cái gối tự động trôi vô gần bờ r 2 cái gối xoay vòng ở 2 chỗ. Thầy kêu người nhái xuống lặn thì 1 lúc sau chỗ 2 cái gối đó người ta vớt lên được 2 đứa nhỏ mặt mày đã bị trương sình lên ròi tím ngắt, mắt thì mở trao láo, máu mũi đổ ra, trên cổ đứa thư 1 có vết tim tím trên đứa thứ 2 thì thấy vết tương tự nhưng ở tay miệng đầy cát. Thầy nói gia đình về lo hậu sự r hai ngà sau tới đây vào buổi trưa. Trưa hôm đó mình với nhỏ bạn cũng nhiều chuyện đạp xe lên thì thấy ngta bu đông lắm, thì ra k chỉ riêng mình nhìu chuyện mà người dân xung quanh tới bu đen bu đỏ. Lúc mình tới là thấy 1 cái bàn thờ có nhang có đèn, thầy thì đang niệm j đó. 1 lúc sau thầy nói tất cả mọi người ở đó cúi đầu, mình không biết gì cũng làm theo, r thầy nói với gia đình là phải ra đây đốt tiền vàng cúng bái ngày j đó mình k nhớ nữa, thầy nói tối hôm tìm được xác 2 đứa đó thì thầy nằm mơ thấy 2 đứa nhỏ lên chùa người không có bộ quần áo tóc tai ướt sủng, 2 đứa nhỏ khóc nhiều lắm nói thầy là đang ngồi chơi bắn bi trên bờ thì tg H tự nhiên nó rủ xuống sông bơi (mà cái khúc lòng chảo đó sâu lắm tại người ta hốt cát lên mà) nó không chịu xuống thì thằng kia cứ đi 1 mạch xuống sông rồi không thấy đâu luôn, nó sợ quá đi tìm ng giúp mà lúc đó trưa không có ai nghe thấy nó dí theo kêu bạn nó, nó xuống nước ngụp xuống tìm bạn thì bị 1bàn tay bóp cổ dìm xuống dưới cát nhiều lắm. Nó cố sức ngoi lên mà không ngoi được cánh tay đó mạnh lắm, rồi nó hít phải cát miệng nó ngậm đầy cát dưới sông luôn 1p sau thì nó không chịu đc nó chết.còn thằng kia thì nói đang chơi bắn bi có thấy có bà kia nói nó xuống tắm sông đi mát lắm, nó cởi quần đi theo bả, bả nói xuống tắm mát lắm rồi bả cứ dắt đi nó nói thầy v thầy mới biết là có vong hại nó, nó chết oan, nó nói nó nhớ ba mẹ lắm,. Hôm nay thầy phải ra đây cầu siêu cho tụi nhỏ cũng niệm chú cho mấy cái vong đó sớm đi đầu thai đừng hại người ta nữa, còn tụi nhỏ do chết oan nên hàng tháng phải ra cầu siêu cúng đồ cho tụi nó để tụi nhỏ dễ siêu thoát.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận