Home Truyện Ma Thành Viên Suýt Bị Ma Giấu – Tác Giả H.Miu

Suýt Bị Ma Giấu – Tác Giả H.Miu

Hello xin chào tất cả các bác,chủ nhật rảnh rỗi nên em xin kể lại 1 câu chuyện có thật do em chứng kiến.Chuyện này xảy ra vào lúc đứa em trai em 7 8 tuổi gì đấy em cũng không nhớ rõ nữa.Em lúc đấy tầm 9 10 tuổi vẫn còn trẻ con lắm.Hôm ấy là chiều thứ 6 được nghỉ học nên cả lũ trong xóm vào nhà thằng Đ chơi.

Em xin nói sơ qua 1 chút về nhà thằng Đ,nhà nó có 2 căn nhà( như kiểu nhà trên nhà dưới ấy) cấp 4 khá nhỏ,bên cạnh ngôi nhà trên là 1 cái giếng còn đằng sau ngôi nhà dưới là nhà vệ sinh,nhà bếp nhà tắm.Đất nhà nó nhỏ nên sân nhà nó bằng 1 góc sân nhà em nhưng vẫn đủ chỗ cho mấy đứa chơi, sát bờ tường nhà thằng Đ có 1 lối đi nhỏ (vì đất nhà nó chật nên xây thế cho dễ đi lên đi xuống).Khi đến nhà thằng Đ thì trong nhà chả có ai nhà nó đi vắng hết còn mỗi nó ở nhà.Em gọi:-Đ ơi chơi đồ 3 tiếng đi.Thằng Đ đang xem phim nge thấy tiếng em gọi liền chạy ra mở ngõ cho tụi em vào chơi.Bọn em gồm:em,thằng em trai em tên T,thằng P,thằng C và thằng L.Cả lũ oẳn tù xì thì thằng T thua nên phải là người đuổi,nó đuổi em nhưng em chạy nhanh quá nên nó đuổi mấy đứa kia =)).

Đang chơi vui thì ông Th ở đâu đến nhập bọn(ông ấy hơn em 6 tuổi nhưng em quen gọi ông Th là ông =))) ông ấy bảo:- chơi đuổi cứu đi chúng mày.-Ok chơi luôn.Trò vừa rồi là thằng T làm nhưng chơi trò khác thì phải oẳn tù xì lại,kết quả là em làm người bắt còn chúng nó chạy.Chạy mấy vòng mà không bắt được đứa nào vì chúng nó chạy nhanh quá với lại lúc đấy em thấy hơi mệt nên bảo:

– cho tao nghỉ 1 lúc mệt quá.

-Ok mấy anh em nghỉ đê tí chơi tiếp,con Y.N(tên em) mày vẫn phải làm đấy,hết tuần bét mới được về.

Thằng C nói.Em ừ 1 phát rồi đi vô nhà thằng Đ lấy nước uống,uống xong ra ngoài thì thấy thằng P với thằng T(em trai em) đang ngồi trên miệng giếng chân cho xuống giếng nghịch nước(giếng nhà thằng Đ lúc đấy nhiều nước).Em cũng chẳng để ý lắm,thằng P sau khi ngồi ở miệng giếng thì nó đi đến chỗ tụi em còn thằng T vẫn ngồi ở đó.

Cả lũ đi loanh quanh 1 lúc thì chơi tiếp nhưng không thấy thằng T đâu cả lũ gọi tên nó rồi đi lên nhà trên rồi lại xuống nhà dưới của thằng Đ để tìm nhưng không thấy.Ra cả đằng sau nhà nó nữa,em bảo cả lũ:-hay thằng T lăn xuống giếng rồi(lúc này em khá lo lắng cho nó).Em đến giếng nhòm nhưng không thấy gì,lại đi tìm nó tiếp.1 lúc sau thì thấy ông Th hô to:-tìm được thằng T rồi chúng mày ơi.

Em với chúng nó chạy đến xem thì thấy thằng T 2 tay nó bám vô thành giếng nhưng có vẻ yếu ớt lắm,mặt nó nhăn như khỉ giống như sắp khóc đến nơi ý.Ông Th lôi nó lên rồi đấm vào lưng nó mấy cái rồi lấy chân đạp nhẹ vào lưng nó nữa,thằng T lúc này mặt đỏ như người uống rượu ý nó vừa khóc vừa đấm lại ông Th.

Em thấy tưng tức vì ông Th đấm thằng T nên bảo:

-Cu ơi đấm mạnh vào :v.

Ông Th bảo :

– thằng này suýt bị ma giấu tao đánh để cho nó tỉnh,xong rồi ông ấy nhìn thẳng vào thằng T quát:

-mày có phải thằng T không hay là thằng nào,nói mau.Mặt thằng T lúc này đã hết đỏ nó bảo: em là T đây đừng đánh nữa em đau lắm.Ông Th nói:-đến kia ngồi kể cho bọn tao nghe lúc nãy mày đi đâu mà bọn tao tìm mãi không thấy.(cái lúc mà tìm được thằng T rồi đánh nó ý bọn em chỉ biết đứng nhìn thôi chứ chả biết làm gì nữa)Cả lũ leo lên tường nhà thằng Đ ngồi,thằng T nó bảo:

-lúc em đến cái giếng ngồi ý em nhìn xuống giếng xong lại nhìn lên thì không thấy anh chị đâu,em thấy cái bà mặc đồ đen đến định bắt em đi,xong em nghe thấy chị Y.N gọi thì bà kia bà ấy biến mất.

Thằng C bảo :

-may đấy chứ không hôm nay mày bị ma giấu rồi.Em xen vào:- chắc là cụ mày phải không Đ(cụ nó mới mất).

Thằng Đ bảo :

-tôi không biết.Lúc này em thấy hơi sợ sợ nên bảo chúng nó đi về,thằng Đ cũng sợ nên đi theo bọn em luôn.

Em dặn thằng T:-lần sau không được đi ra giếng nhà thằng Đ nữa nge chưa,nói rồi em dắt nó về, mặc kệ bọn kia luôn.Về nhà em bảo với bà nội bà nội nói:-lần sau đừng sang nhà nó chơi nữa,lỡ trượt chân xuống giếng thì khổ.

Mỗi lần nghĩ lại chuyện này em vẫn thấy sợ và lo cho thằng em của em,haizzz nếu mà nó bị ma giấu thì em không biết phải làm sao nữa.

P/s: đừng ai ngịch dại như đứa em của em nha ^^.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận