Home Truyện Ma Thành Viên Tâm Linh Hay May Mắn – Tác Giả QuangSunlight

Tâm Linh Hay May Mắn – Tác Giả QuangSunlight

Chuyện xảy cách đây hơn 10 năm , bác em có anh con trai út bị mất vì tai nạn vào thời gian đang đi làm trong miền nam .

3 ngày sau gia đình mới nhận được tin , bay vào để nhận diện trong nhà lạnh vì lúc gặp nạn anh ko mang theo giấy tờ .

Nhưng đêm trước hôm gia đình nhận được tin thì mẹ em gặp ác mộng , mơ thấy có 1 thanh niên mặc áo sơ mi xanh người bết máu ngồi ven đường rất buồn bã . Người thanh niên bảo với mẹ em là : cháu không biết đường về nhà , cô báo cho bố mẹ cháu .

nha_nguoi

Trong mơ mẹ em chỉ cảm thấy người này rất quen , nhưng ko rõ mặt là ai .
Sáng tỉnh giậy mẹ em rất sợ , bảo với cả nhà phải đi đứng cẩn thận vì có giấc mơ đáng sợ .

Đến trưa thì có điện thoại từ nhà bác báo , em cùng anh lớn nhà bác và 3 anh chị nữa bay vào để nhận mặt .

Lúc gặp nạn đúng là anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh .

Còn 1 việc nữa mà người nhà nhớ lại . Con mèo của nhà cứ đêm là kêu gào mấy đêm trước , tính lại thời gian thì đúng là từ hôm anh gặp nạn .

Người nhà nghĩ là nó kêu vì động dục nên cũng ko để ý .

Cái đêm mà mẹ em mơ ấy , thì con mèo cắn chết 1 con chuột rồi nó tha xác con chuột bỏ trên giường của anh trên tầng 3 .

Đến trưa mọi người vào dọn vứt xác con chuột đi , máu con chuột thấm xuống tấm ga giường . Nhìn thật kỹ thì thấy có nét số 6 và số 3 .
Ngày anh gặp nạn lại đúng là 3 / 6 âm lịch .

1 năm sau , trước giỗ đầu khoảng 2 – 3 tuần em mơ thấy anh đứng trước cửa phòng cười cười bảo : Anh cảm ơn Q nhé . Có tìm hiểu về toán không . Số 5 nhé . ( ???? ).

Hôm giỗ đầu em mang hương hoa đến thắp hương , vừa ngồi vào mâm thì có đt từ bank gọi đến báo trúng giải quay số may mắn 30 triệu , do hồi tết em có gửi 500 tr tiền nhàn rỗi và tham dự chương trình lộc xuân của bank đấy .

Cái này thì cũng có thể là trùng hợp tình cờ , nhưng thôi , cứ nghĩ đấy là món quà nhỏ anh cảm ơn cho mọi người đều được vui .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận