Home Truyện Ma Thành Viên Tâm linh là có thật – Tác Giả flysky

Tâm linh là có thật – Tác Giả flysky

Em là đứa cứng đầu mà 2 năm gần đây tin sái cổ,kể cả chuyện trong nhà em.ông bà ngoại em nghe bảo ngày còn sống có khả năng dự báo tương lai.em chưa gặp ông ngoại bao giờ vì ông mất sớm.mẹ em bảo hôm ông mất ông dự đoán trước đó rồi,dặn bà em đi chợ nhớ về sớm hix,và ông sợ ko đợi cậu em được,cậu lúc đó đi thi ngoài bắc,về đến nơi ko qua sông kịp nên muộn mất.ngày xưa nha ngoại nghèo lắm,cậu em từ 2 tay trắng xây dựng cơ nghiệp như hôm nay nhờ công bà em rất nhiều,bà chẳng ngại tuổi cao làm hết việc nhà,quán xuýen thợ giúp cậu.

Tuy nhiên vợ cậu ko tốt lắm,ko tốt cả với cậu và bà em,có lần vợ cậu đánh cậu bì bà bắt gặp,bà chạy vào giằng co thì bị vợ cậu chèn cả chai thủy tinh vào họng đánh gãy răng,ốm liệt giường,sợ hàng xóm bàn tán nên nhà em giấu nhẹm,nhưng nghe nói máu chảy lênh láng.hix nghĩ lại em thưong bà lắm,hồi đây em còn nhỏ nên em ko nghĩ nhiều,em tưởng bà ốm nhẹ thôi.

Đợt ấy cậu em làm ăn nên hay mời thầy cúng đến làm lễ lơn lắm,ông thầy cúng nói vợ cậu xấu tính ko nói làm gì,sẽ bị quả báo thôi,còn cậu hãy chăm sóc bà khi bà còn sống cho tốt,vì bà em là thần giữ của cho cậu,khi bà còn ở trong nhà thì cậu ko mất đồng nào cả,quả là đợt đó cậu làm ăn tiến tới,nhưng cái số mà,đâu ai tránh được,cậu em ko chăm sóc bà chu đáo,hoặc cậu quá bận ko có thời gian,huhu nghĩ đến đây em buồn lắm,vì lúc đó bố em ko muốn em đến nhà cậu nên ít cho đến đó,vì nhà cậu phức tạp lắm,vợ cậu theo lời bố mẹ là có âm mưu hãm hại chồng,cái này em ko dám khẳng định,có đợt uống nhầm rượu cây gì độc lắm,phải đi cấp cứu tưởng chết,bố em nghi bà vợ đánh tráo chai rượu đó,tại bố là công an nên nghi ngờ mà.

Bà em ko đi lại được nằm trên giường,con cháu ko hỏi han trừ mẹ em thương bà nên cơm nước hàng ngày,em đi học thêm suốt chỉ thỉnh thoảng mới đên,mà đi được 1 lúc bố em lại gọi về gấp.bà em lúc đó có nói số chị họ em,tức con của cậu em,sau này khổ lắm,2 đời chồng cơ,lúc đó ai cũng nghĩ bà lẫn rồi,chị công việc đàng hoàng,chông đẹp trai,nhà cửa đàng hoàng rồi.một lần bà em ốm nặng và à nói với mẹ đêm qua mơ thấy mấy người trói tay khiêng đi nhưng bà vớ được cái liềm chém liên tục thế là thoát,lúc đó bà bị ung thư và bác sĩ bảo ko mổ được,chỉ sống được vài tháng.

bai_bien

Hôm đưa tang,vợ cậu em nhìn thấy 1 con mèo đen la toáng lên và rất sợ vì vợ cậu ko đói xử tốt với bà,trong khi mọi người ko ai nhìn thấy con mèo.cậu em làm lễ gì đó,thầy cúng xin âm dương nhưng ko được,bảo là bà ko chịu về nhà đâu,hix.từ đó công việc cậu em gặp trục trặc liên tiếp,bị lừa mất vốn gần chục tỷ đồng.mẹ em tin là bà giận cậu nên ko về,đúng như lời thầy cúng ngày xưa nói.còn chị em bây giờ cuộc sống gia đình đảo lộn,chị khóc ròng và có thể lời bà em nói ngày xưa là thật,em mong không phải thế,nhưng em nghĩ nếu gặp vận hạn thì hãy xem lại cách sống của mình,chị ấy sống khôn quá,cái gì cũng vì mục đích làm lợi cho bản thân dù bên ngoài ko biểu hiện ra,xin lỗi nếu chị em biết được em viết thế này nhưng em mong muốn chị sẽ sửa đổi dần,chuyện nội bộ em ko biết nhiều nhưng theo những gìd em được nghe thì chị có nhiều chuyện cư xử ko đúng lắm.

Còn 1 chuyện nữa,em nghĩ ông bà luôn theo phù hộ con cháu,chúng ta phải biết thương yêu ông bà,những người đã khuất,còn các chị các mẹ phải đói xử tốt với mẹ chồng mình dù họ có tốt với mình ko.mẹ em bảo lúc mua đất thì mẹ ko định mua chỗ hiện nay vì hơi xa mà định mua khu trung tâm,ko hiểu sao quay đi quay lại thì chọn chỗ này,mảnh này gẫn chỗ bà em,sau này mẹ bảo có lẽ ông ngoại đã mất thương bà ngoại em,và cũng thương mẹ em vì mẹ nuôi 2 con nhỏ mà ông bà nôi ko giúp đỡ nên ”xui” mẹ mua đất gần nhà bà để bà tiện đường thăm cháu cũng như mẹ có thể chăm bà,bà ko phải vất vả đi bộ 1 đoạn dài mới đến nhà em.đáng lẽ bố em ko đồng ý nhưng chẳng hiểu sao bố em cũng gật đầu.

Mẹ em sau khi bà mất thì mơ thấy bà về,lưng ko còn còng nữa,chỉ tay về 1 cái xe chở người chết ,có người nằm trên đó và bị đắp khăn trắng lên mặt,mẹ cố nhìn nhưng ko nhìn rõ mặt.sau đó chú em bị tai nạn,tưởng bị nhẹ thôi nhưng do bác sĩ sơ suất,ko chụp x quang sao đó vì chủ quan nghĩ chỉ bị ngoài da,2 ngày sau chú bị tụ máu trong não và ở vùng ko mổ được.bà ngoại em thương chú vì chỉ có chú giúp đỡ mẹ khi mẹ vất vả nuôi con,chú lúc nào cũng hiền,thương cháu,có lẽ bà báo trước cái chết của chú,số đã định,nếu hiểu được giấc mơ thì có thể chú qua khỏi.nhiều người cứ cúng lễ triền miên mà ko làm việc tốt thì ko cải số được,như cậu đã được thầy cúng khuyên mà cậu ko làm theo nên mới thế.

Thầy tốt luôn khuyên người ta đói xử tốt với mọi người,như cô thầy bói ở trên quê em,cô bói chuẩn nhưng xa quá,ko chỉ nói rõ tính cách từng người trong nhà mà còn nói rõ phải đối xử tốt,thật tâm,đừng để tiền làm mờ mắt,giúp người khác đừng vì vụ lợi,em nhớ rõ cô ấy nói với 1 chị là mẹ chồng chị ấy tiết kiệm lắm,nhìn thế thôi chứ cụ thương con cháu lắm,khi còn sống cô cứ mua gà mua cá cho cụ ăn,chết rồi cô cúng 3 cục muối cụ cũng ko oán trách cô,chứ đừng đối xử tàn tệ với cụ,lúc chết cô ân hận cúng mấy mâm rượu thịt cụ cũng ko chứng cho cô đâu,ấy chuyện ma em nhiều lắm nhưng ngại kể hihi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận