Home Truyện Ma Thành Viên TẢN MẠN KÝ – Tác Giả Tiếu

TẢN MẠN KÝ – Tác Giả Tiếu

Tập 4. cao tăng, nữ hiệp và chuyện linh dị

Đầu tiên sẽ kể chuyện cao tăng trước. Từ nhà nội mình theo đường lộ đi xuống tầm 500m sẽ gặ cái ngã ba, quẹo trái đi thêm 400m nz sẽ gặ một ngôi đình chùa. Trước kia là đình làng sau có tăng nhân về tu, sửa sang xây thêm ngôi chánh điện nên gọi là đình chùa. Nơi này trc đây nuôi giấu cán bộ cách mạng nên sau giải phóng đc công nhận di tích, gọi là đình chùa Thạnh Mỹ, ai ở ĐĐ sẽ bk. Chùa này nghe chú bảy kể vào đời trụ trì đầu tiên l àmột cao tăng, chẳng những Phật pháp tinh thông mà võ thuật cao cường. Ở sau lưng chùa có ngọn đồi nhỏ, trên đó có con cọp tinh chuyên xuống xóm bắt vật nuôi và hại người. Sư tăng thấy vậy bèn vuốt một cây mộc côn dài v ànặng lắm, đáh nhau vs cọp. Đánh hơn chục trân mà trận nào ngài cũng thẳng nên cọp sợ lắm, dân thì ơn đức ngài nên gó tiền của vào xây sửa nơi ngài ở. nào ngờ trời xui đất khiến thế nào mà có một đêm rằm, ngài vác côn ra cổng chùa ngồi gác hổ, chẳng may ngủ quên, con cọp thấy vậy thì nhào vào xé xác ngài. Dân làng vua72 thương ngài, vừa giận cọp nên hò nhau vây lười quyết sống mái vs nó một trận, trân đó chắc nhờ cao tăng phù hộ nên dân làng vây da9nh1 đc hổ chỉ có điều khiền nó bị thương mà thôi, ko giết đc. Con cọp chạy lên núi ở trên đó suốt mấy tháng liền. Cũng trong lúc này, ở xóm mình da94 xuất hiện một người đầy dũng khí, quyết tâm đánh hổ. Người này là cô Lài, một người con gái tuổi vừa wa 20, cô xinh đẹp, tháo việc nhà và rất giỏi võ nghệ. Từ sau cái lúc mà cao tăng mất, cô ngày đêm mài dũa binh khí để diệt cọp. Cô này gan lắm, chú tư kể là ko sợ ma quỷ, nửa đêm đeo cung tên, mang theo cây rựa đi ruồng hổ từ đầu rên xóm dưới. Gần chỗ cái nhà bất hạnh có cây me to lắm, ba bốn người ôm, có đêm rằm tháng tư cô đi ruồng hổ có ngang qua cây me, lúc cô đừng dưới goc61 me thì ko sao, đến lúc cô cất bước đi thì sau lưng có tiếng sột soạc, cô lập tức quay lưng lại, im lặng, cô quay bước đi

-hihi, oe oe, hí hí,…..

Một tràng cười của con nít, cô quay lưng lại, nhờ có anh đèn hắc ra từ cây đèn dầu mà cô thấy rõ dưới gốc cây lúc này là 7-8 đứa con nít, thân thể trắng bệch, đều trần truồng cả, có đứa thì mập mạp, đứa thì ôm nhách, có đứa cả ngũ quan cũng chưa đủ, hay có đứa tứ chi còn chưa hình thành xong. Cô cũng kệ, loại lạc chiến tranh xác chết cô gặp hoài nên cnũg đâm ra xem nhẹ chuyện ma quỷ, cô way đi thì tụi nó lại cười phá lên, có đứa chạy theo lẽo đẽo chân cô nz. Cô lặp tức quay lại, trừng mắc vs tụi nó, thế là nó sợ quá leo hết lên cây đu qua đu lại rên đó tuyệt ko dám xuống, cô đặt cây rựa vs cây đèn xuống, ngồi dưới goc61 me nhìn lên tụi nó nói

-t ngồi coi bây chơi

Công nhận cứng vl, cô Lài ngồi nhìn tụi nó đến lúc gà gáy sáng luốn đấy các bạn ạ. đến lúc mà các bác đi lm đồng thấy cô ngồi đó ms hỏi cô thì cô trả lời tỉnh bơ

-hồi khuya con đi ruồng hổ, có mấy đứa nhỏ đi theo nên con ngồi coi tụi nó chơi

Mấy bác thì cứ lắc đầu lè lưỡi, ai cx bk trc kia bên cạnh cây me đó có một cái nhà nhỏ của một bà lm bà đỡ và nạo ph áthai. Mấy c áithai bị phá bị nạo bả ném luôn ra gốc me đó. Sau bà này bị đuổi đi, r mấy cái vong nhi nó ở lại cây me đó luôn, người ta gặp hoài à. chỉ có điều nóchỉ chọc cho zui thôi vì dẫu sao vẫn là con nít chứ tuyệt ko hại ai bao h. chắc đêm qua nó thấy cô nửa đêm ra ngoài nên chọc chút thôi. Theo bà cố ngoại mình kể thì sau này cô Lài cùng vs mấy thợ săn cọp nữa vào núi ruồng cọp, trận đó cô đánh thắng cọp, đập chết nó rồi rinh về nhà lột da để báo thù cho dân, cho vị sư thầy kia. Nhưng hình như cái tinh nó vẫn còn, lâu lâu trong làng vẫn mất vài con gà, con vịt hoặc thấy dấu chân hổ từ núi xunốg làng và tnừg làng vào núi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận