Home Truyện Ma Thành Viên TẢN MẠN KÝ – Tác Giả Tiếu

TẢN MẠN KÝ – Tác Giả Tiếu

Tập 6. vài truyện ngắn

1.Các bạn còn nhớ cây mít ở căn nha 2bất hạnh tập 3 chứ.hôm tối tháng 6 năm 2017, cả nhà nội mình quây quần nấu ăn ( nhà có 6 người con ), lúc đó chú tư mình có kể

-cái năm đó sau khi nhà đó dọn đi đc một thời gian thì có đêm nọ chú tư da9ng ngủ trong nhà thì mắc tiểu quá, mở cừa hông đi tiều,dè đâu vừa mở cửa ra thì đập vô mắt chú là bộ ba bất hạnh ( ba chị em chết ấy ). cô cả thì diễn cảnh treo cổ vắt vẻo trên cây mít, thg thứ ba thì nó ngồi hút thuốc lào vs cái cổ bị cắt đứa làm túa ra máu đen ngòm, thg thứ tư thì cầm cây rựa huơ bên này huơ bên kia, người thì có vài vềt đạn. Chú tư hoảng quá đóng cửa lại nín tè đến sáng luôn.

2. lúc trước ba mình ngồi buồn có kể chi mình nghe câu chuyện về người đàn ông bị bỏ ngải campuchia. Chuyện là có ông kia trong xóm đi bộ đội chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam cái quen một cô gái người campuchia, hai bên thề ước hẹn thốt gì đó ko bk màđùng một cái anh kia bỏ về quê. Từ ngày ổng về quê thì cái bụng ổng ngày càng bự, thần trí cũng ko còn bình thường. Cái mà lm ba mình ấn tượng khắc cốt ghi tâm là ngày kia, đang giua74 trưa mà ổng nằm vắt vẻo trên cây me. Kể sao nhỉ, bố bảo giữa hai ngọn đâm lá non của cây me tức là cái nhánh nó chỉ bắng ngón tay út, ổng cột một sợi dây lạc r nằm trên đó, đung dưa đung đưa làm cả xmó hoảng hồn nhưng kéo nhau đi coi rất đông ( vãi nhìu chuyện ) người ta lấy bạc hứng ổng sợ ổng té, ai dè ổng tự dưng đứng trên sợi lạc như diễn viên xiếc ấy cái ổng nhảy xuống đất nhẹ bơn, ko bị thương j cả. Hoảng hồn tập 2. sau này người nhà vào chùa nhờ xem hạn giúp thì sư cô bảo là bị bỏ ngải campuchia.

3. Ma rắn. Chuyện là nhà bà cố nội mình có ông chín, ông lm ruộng giỏi lắm, nuôi cả nhà 4 miệng ăn. Cái hôm vào mùa gặt, ông chín cùng vk đi ngủ giữ lúa, cái đêm đó đang ngủ thì có con rắn đen tuyền to bnằg ngón cái ở đâu bò vào quấn lấy đùi bà chín, bà chín hết hồn la quá la, ông chín gan lắm, đưa tay bắt lấy cái đầu nó rồi ném đi. Sáng hôm sau ra ruông gặt thì thấy con rắng đó bò lại, ông chín sẵn cái lưỡi hái quơ một phát đứt đầu luôn. Ai ngờ chỉ một lát là con rắn đen khác nó bò tới nữa. Mà kì lắm, con rắn đi theo bà chín mãi, bà chín đi nó đi, bà chín dừng nó dừng, tuy nó ko lm hại ai nhưng mà bà chín sợ lắm. Ông chín ko ns j rồi bỏ đi đâu đó, đến chiều ông quay lại, trên tay cầm theo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ, và một quyển sách chữ Nôm đã ngã màu ( ông cố là thầy dạy chữ ). con rắn vẫn ở đó, vẫn theo chân bà chín, ông chín ko ns ko rằng bước đến bên con rắn, con rắn vẫn ko bỏ chạy, ông chín giơ cái liềm lên cao, nhắm mắt lại đọc cái gì đó rồi quơ cây liềm chém hụt ba nhát liền vào con rắn, tức tốc con rắn khè răng, lm ra biểu hiện hung dữ vs ông chín, ông chín lại lấy chuỗi tràng hạt ra lẫm nhẩm đọc tiếp cái j rồi quơ mạnh vào đầu con rắn. Lặp tức nó bò nhanh khủng khiếp, soạt một cái mà da94 trường đi mất, mà lạ lắm các bn ạ, bà chín kể là cứ cách xa xa chỗ con rắn bò qua lại có một dầu chân người, chỉ một thôi nha. Xong xuôi ông bảo bà chín đào lỗ chôn quyển sách đi mặc dù nảy h chưa đá động j tới nó. Cái liềm thì đem ra ao ném xuống, chỉ có chuỗi tràng hạt là đưa cho bà chín thôi.

4. Ông cố nội mình l àthầy dạy chữ học sâu hiểu rộng, ông hiểu cả ba thứ chữ Hán, Nôm và Quốc ngữ. Năm 2017 này thì ông cố bà cố đã 92t. ông cố kể có đợt ông đi dạy chữ dưới Long Hải, từ ĐĐ muốn đi qua Long Hải chỉ có đi xuống Phước Hải, băng qua đèo nước ngọt. Lúc đó ông cố đi bộ ( tuổi trung niên r đấy ) xuống tời đèo nước ngọt thì đã là 7h đêm, mệt quá nên máng võng nghỉ để sáng mai đi sớm. Đến nửa đêm thì gió biển cộng vs tiếng sóng đánh mạnh quá nên ông cố thức giấc, ông cố lòm còm thức dậy thì ông thấy xa xa có tốp hơn 30-40 người đang đi từ dưới biển lên, ai nấy cũng ướt sũng, họ bước lên bờ đi đến một gốc cây dương rất cao r biến mất hết cả. Hoảng hồn, ông cố bk mình gặp ma biển nên nằm im re luôn, sáng hôm sau ông dậy sớm ra gốc cây dương đó, thấy dưới cây dương là một cái miếu nhỏ, trong đề mấy chữ Hán, Thập loại chúng sanh Nam Hải. Bên cạnh là một bó nhang, ông cổ thắp ba nén nhang, khấn vái nói rằng mình là thầy dậy học, phải nuôi 8 người con ( nhà ông cố có 8 người ) nếu có làm j phật ý thì xin tất cả bỏ qua, lòng thành ko c ógì ngoài ba nén nhang xin tất cả nhận lấy. Khần xong ông cố cắm nhang rồi lại đi tiếp, hình như sau đó ông đc họ phù hộ hay sao ý, ông cố trúng đc ba mùa lúa. Dư ăn luôn.

5. Bà ngoại mình trước kia ở nhà làm cao su, đi đổ mũ mướn cho người ta, ông ngoại cùng với chú đi đánh giặc, ở nhà bà ngoại nuôi cả ba người con. Lúc đó ở Long Tân có c áivườn cao su rộng lắm, mà người lm mướn lại ít, lúc đó 2h khuya ngoại đi đổ mũ, đang lom khom làm việc thì tự dưng ngoại cảm thấy hơi ướt cổ nhưng kệ, lòng tự bảo là sương đọng lên là cây cao su, sau đó thì cái cảm giác ướt ướt đó vẫn còn v àngày càng nhiều làm ngoại bực mình, ngoại đưa tay rờ lên cổ thì cảm giác thứ nước gì đó nó dính dính chứ ko phải là nước sương. Cái ngoại đưa tay xuống soi đèn coi thứ thì hỡii ôi, đó là máu, máu đen mới đúng. Bất giác ngoại ngước nhìn lên trên thì thấy trên cành cao su có một người mặc bộ quân phục của Mỹ treo cổ trên đó, chưa hết, người đó còn bị dao đâm qua ngực nữa, nó nở một nụ cười rất quỷ dị với ngoại mình, đưa bàn tay kho khốc lên ngoắt ngoắt ngoại nữa chứ, ngoại kể lúc đó ngoại như bị thôi miên vậy, cứ nhìn lên đó riết, may sao có cô kia đi đổ mủ ngang qua thấ ngoại như vậy liền chạy đến lay lay gọi ngoại myấ lần ngoại mới hoàn hồn, lúc đó người kia đã biến mất, ngoại chỉ ns vs cô kia là bị chuột rút nên cứng cổ thế thôi.

Kết thúc truyện ma ở quá khứ nhé mn, có j mình nhớ thêm sẽ kể bổ sung

Nguồn : http://truyenst.net/tan-man-ky.t208

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận