Home Truyện Ma Thành Viên Thẩm Mỹ Viện Ma – Tác Giả Trần Anh Minh

Thẩm Mỹ Viện Ma – Tác Giả Trần Anh Minh

Phần 4
Suốt đêm Như Hoa không chợp mắt,cô mãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra thời gian qua và cô chợt nhận ra,ngoại trừ Thành và cô thì cả cái thẩm mỹ viện ấy ai cũng đều bất thường,nhất là bà Hương. Cô nghĩ mãi trời sáng lúc nào không hay,tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô,đầu dây bên kia,Thành hỏi khẽ như sợ ai nghe thấy
-Hoa có nhà không !?
Dạ có-Như Hoa đáp lại
Thành thì thầm
-vậy Hoa đợi một lát tôi sẽ sang ngay
Gác máy,Như Hoa đi thay đồ và làm vệ sinh cá nhân,khoảng hơn mười lăm phút thì Thành tới,vẻ mặt vẫn còn nguyên nét hãi hùng
-bà Hương đúng là không phải người
Như Hoa tái mặt
-anh nói vậy là sao !?
Thành dáo dác nhìn quanh rồi nói khẽ
-sáng nay tôi đi ngang phòng vệ sinh,thấy cửa mở hé,tôi trông vào và thấy bà Hương đang đứng trước gương,khuôn mặt biến dạng ghê lắm,dường như phát hiện ra có người nhìn mình,bà ta liền quay ra nhưng tôi đã kịp trốn đi
Như Hoa chìa ra tờ báo cũ
-anh xem,cách đây hơn một năm có một vụ tạt axit gây chết người,nạn nhân tên Bích Hương,chủ một thẩm mỹ viện,em nghĩ là một sự trùng hợp về tên tuổi và nghề nghiệp,anh thấy sao !?
Thành trầm ngâm một lát rồi nói
-tôi thấy chuyện này còn nhiều điều bất thường lắm,ở đâu Hoa có tờ báo này !?
Em tìm thấy trong chồng báo cũ,nếu đây không phải sự trùng hợp thì rất có thể bà Hương mà chúng ta đang thấy chỉ là một hồn ma-Như Hoa giọng sợ sệt
Thành gật đầu
-rất có thể,vì theo anh điều tra được thì hàng xóm quanh nhà bà ta đều nói rằng một năm trở lại đây hành tung bà ta rất bí ẩn,không còn giao thiệp nhiều với hàng xóm như trước nữa,vậy có lẽ phán đoán của mình đúng 80% rồi
Vậy bây giờ phải làm sao đây anh !? -Như Hoa hỏi
Chúng ta sẽ bắt đầu từ nghĩa trang lớn nhất ở đây-Thành cả quyết
Nói đoạn Thành đứng lên đi ngay,Như Hoa lật đậy chạy theo,một lát sau họ đã có mặt ở cổng nghĩa trang,tiếp họ là lão quản trang đã xấp xỉ 70,Thành lên tiếng
-bác cho con hỏi…
Lão đưa cặp mắt nhăn nheo nhìn Thành
-cậu hỏi gì !?
Dạ,bác cho con hỏi cách đây một năm có ai tên là Bích Hương chôn ở đây không ạ !?-Thành vào đề ngay
Lão già suy nghĩ một lát rồi nói
-cô cậu theo tôi
Lão đi vào căn nhà lụp xụp lấy ra cuốn sổ bìa đen,lật giở hồi lâu rồi bỗng kêu lên
-à đây rồi,cách đây một năm chỉ có duy nhất một người tên Bích Hương,55 tuổi,tôi vào sổ ngày 22-4 đây,có phải cô cậu cần tìm mộ người này !?
Như Hoa nói như reo
-dạ đúng rồi,bác có thể dẫn tụi con tới đó !?
Được,theo tôi-lão quản trang khoác tay
Mộ bà Bích Hương nằm bề thế ngay khu vực giữa nghĩa trang,mộ lát đá hoa cương,làm vòm nhìn vào có thể thấy ngay
Như Hoa và Thành theo chân lão quản trang đến đó,nhìn vào và cả hai bỗng lặng người khi tấm ảnh gắn trên mộ và người chủ thẩm mỹ viện chỉ là một…….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận