Home Truyện Ma Thành Viên THANG MÁY BỆNH VIỆN – Tác Giả Tuệ Anh

THANG MÁY BỆNH VIỆN – Tác Giả Tuệ Anh

Chào các bạn sau đây mình xin kể lại 1 câu chuyện ma ngắn ở đài loan được đài chuyện tâm linh có thật kể lại ở đài loan chuyện kể rằng

THANG MÁY BỆNH VIỆN !!!

– Vào 1 đêm nọ tại bệnh viện A có 1 bác sĩ vừa mới vào bệnh viện này làm được 1 tháng hơn trong lúc chuẩn bị tan ca thì phải tiếp 1 ca cấp cứu người bị tai nạn giao thông cần phải mổ gấp sau khi hoàn thành ca mổ thì đã hơn 12h đêm vị bác sĩ này mới đi thay đồ và tan ca anh ta làm việc ở tầng năm và Phải đi thang máy xuống tầng b1 bãi đậu xe của bệnh viện để lấy xe Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì anh nghe thấy tiếng bước chân đi rất nhanh anh nhìn ra thì thấy là 1 cô y tá đang định đi thang máy anh liền bấm nút mở lại cửa thang máy để đợi cô y tá này

Khi cô y tá này bước vào đập vào mắt anh là gương mặt trắng bệch của cô lúc đó anh không nghĩ là Ma Chỉ nghĩ là cô này cũng giống như mình làm ca đêm quá mệt mà thôi và do quá mệt muốn về nhà nghỉ ngơi nên anh cũng không bắt chuyện

Khi thang máy đến tầng b1 kì lạ thay cửa thang máy không hề mở mà tiếp tục đi xuống b2 b3 b4 b5 anh ngạc nhiên là ở bệnh viện này lại có nhiều tầng hầm đến vậy Sao ?

Khi thang máy đến tầng b5 thì cửa mở ra và anh nghĩ cô y tá này sẽ bước ra nhưng không cô không bước ra mà lại định đóng cửa thang máy lại thì anh nhìn ở đằng xa có người đang đi lại thì anh mới bảo rằng :

– Khoan đã có người đang đi đến chúng ta đợi lát đi ( anh bấm nút mở cửa thang máy )

Lúc này cô y tá mới cất tiếng với giọng nói vô cùng lạnh lùng :
Anh định làm gì ?

– Tôi định đợi người khi Đi cùng cô không thấy người ta đang bước đến Sao ?

Cô y tá trả lời lại cộc cằn :

– Tôi bảo anh đóng cửa

Anh bác sĩ khó chịu trả lời

– Tại Sao không cho người ta đi chung thang máy ?

Cô ý tá lớn giọng :

– Đóng cửa

Anh bác sĩ giật mình và đóng cửa thang máy lại trong lòng không vui anh liền nói :

– Cô thật kì lạ tại Sao không cho người kia đi cùng ?

– Anh là người mới đến đây đúng không ?

– Đúng vậy tôi mới vô bệnh viện này làm được hơn 1 tháng

-Anh Lúc nãy có để ý Tay của người kia có đeo 1 chiếc vòng không ?
Lúc này anh mới nhớ lại và nói :

– Tôi có thấy thì sao chứ ?

– Trước vòng đó là dành cho người đã mất và bị đưa vào nhà xác mới đeo chiếc vòng đó !!!

Khi nghe xong anh rùng mình và sợ hãi trong lòng bây giờ chỉ muốn ra khỏi thang máy này và về nhà ngay và anh nói với cô y tá

– Cảm ơn cô nha không có cô thì chắc tôi……

Cô y tá trả lời 1 cách bình thản :

– KHÔNG SAO VÌ TÔI CŨNG ĐANG ĐEO CHIẾC VÒNG NÀY !!!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận