Home Truyện Ma Thành Viên Thầy Bắt Ma – Tác Giả Bựa Siêu Nhiên

Thầy Bắt Ma – Tác Giả Bựa Siêu Nhiên

Tôi được nghe bà Ngoại tôi kể lại.Vào năm 1940 thì Ma quỷ lọng hành lắm,sáng thì tầm 6h30 người ta mới dám ra khỏi nhà tối thì 6h tờ mờ tối là nhà nào nhà nấy đóng cữa tắt đèn ngủ hết không ai dám ra ngoài vào giờ âm,có nhiều vụ bị ma bắt,ma nhập nên càng không dám ra ngoài hơn chỉ có những người gan dạ nặng vía mới dám ra khỏi nhà vào giờ này.Có ông 7 kế bênh nhà ngoại tôi thời thanh niên tướng to con lại gan dạ chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ này.Đêm nào ông 7 cũng đi cắm câu ếch đến tận 1h mới về.Chuyện thì không có gì đáng nói lần này ông 7 đổi chỗ cấm câu ông đi xuống con mương phí cuối con kênh sông gần đám tràm để cắm.Giờ 11h đêm ông vẫn đang đi thăm mấy cây cần câu ếch mớ́i cắm hồi chiều xem có dính con nào không.Ông nãy giờ thì được cả 2kg ếch cần nào cũng dính,thấy vậy ông mới đi thẳng về hướng con mương để xem nốt.(nghe mọi người kể con mương này từng có 1 người đàn bà chết trôi dạt vào đây và những chuyện ma bắt đầu từ con mương này).Đang lúc đi thì ông 7 hát vài câu hò cho đở chán,hát được 1 lúc ông lại nghe có tiếng hát theo nho nhỏ bên tay.Lúc này ông mớ́i đầu hơi sợ ông châm điếu thuốc cho tỉnh người lại,đang 1 lúc thì tiếng hát im lặng,ông mới bước tiếp đi.gần tới con mương ông lại nghe tiếng nói ” lạnh quá lạnh quá” ông giật mình định bỏ chạy thì ông gặp con ếch rất to,to hơn những con ếch bình thường mặ́c kệ tiếng nói ông lao xuống mương bắt con ếch.Vừa chạm được con ếch thì nó bé xíu lại như con nhái,rồi ông nghe 1 tràng tiếng cười khanh khách dưới dòng nước.ông như chết đứng dưới con mương từ xa ông nhìn thấy 1 bóng đen xì lì như con cá xấu đang trôi lại mình 1 lại nhanh hơn khi đến gần ông mới biết đó là 1 cái xác bị thối rữa mặt ông không một giọt máu mồm há học ra trợt cái xác bật dậy mặt dí sát vào mặt ông.Một cái mật lỡ loét 2 con mắt không tròng nhe răng cười the thé.Đến 3h người nhà ông 7 không thấy ông về mới bắt đầu đi tìm cho đến 5h người ta mới thấy ông ngồi trên con mương cười nói 1 mình lẩm ba lẩm bẩm gì đó.Khi đưa ông về ông không dám bước vào nhà cứ đứng ngoài sân nhìn vào hình như có mấy hình phật trong nhà nên ông không dám vào cứ đứng ở nhà la hét múa ba hoa,người nhà vào giữ lại bình thường tướng như trâu giờ như thế đố ai làm lại.Có ông Hai là anh của bà Cố ngoại mình biết chuyện kêu người nhà mời Thầy Năm về.(thầy Năm là người theo học đạo pháp từ trên Núi gì đó mình không nhớ nghe đâu ông nổi tiếng lắm.lâu lắm ông mới xuống núi ).Khi thầy Năm đến ai cũng trố mắt nhìn từ lúc 18t theo Đạo học giờ râu tóc bạc phơi,Ông Năm đi thẳng về phía ông 7,ông 7 đứng trợn mắt nhìn ông Năm cười giọng cười khiến ai cũng nổi da gà 1 giọng cười ma mị,ông 7 định vồ ông Năm nhưng khá chậm so với ông Năm chỉ 1 cú đẩy nhẹ của ông Năm khiến 1 người khoẻ như trâu phải té Sml.ông Năm đưa sợi dây đỏ kêu mọi người trói con Ma đó lại 4 sau khi bị trói con Ma giẫy dụa điên cuồng Ông Năm móc trong túi ra 1 lá bùa lẩm bẩm gì đó rồi đập thẳng vào trán ông 7 khiến ông cứng đơ.Sau đó ông Năm lại gần và nói “sao lại hại người ta.sao không đi siêu thoát” con ma nhìn ông Năm với ánh mắt giận dữ rồi hét ” Chúng nó giết tao,tao phải giết chúng nó” rồi nó rùng mình khiến lá bùa bóc cháy rồi la hét giẫy dụa như con cá.Ông Năm móc chay nước trong túi ngậm 1 ngụm rồi phun vào con ma khiến nó nằm im như chết.Ông Năm nhìn rồi lắc đầu ông lại móc trong túi ra 1 lá bùa đỏ và 1 cái hủ.Cái hủ ông đặt dưới chân con ma.sau đó ông cầm lá bùa niệm cái gì đó tự nhiên lá bùa bóc cháy rồi ông quay quay lá bùa trên đầu con ma rồi kéo xuống đến ngón chân cái ông đưa cái hủ vào bỏ lá bùa vào hủ,ông đậy nấp hủ lại 1 tấm.Trong cái hủ cứ như có con nhái trong đấy nó cứ nhảy bóc bóc lên cái nấp.Giống như bạn bắt con nhái bỏ vào cái bọc nilong vậy.
– Xong rồi 1h rồi đi thăm câu ếch nữa mai kể.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận