Home Truyện Ma Thành Viên Thứ 6 Ngày 13(ngày của quỷ) – Tác Giả Lý Thu Huơng

Thứ 6 Ngày 13(ngày của quỷ) – Tác Giả Lý Thu Huơng

Chào các bạn, chắc các bạn cũng còn nhớ mình từng chia sẽ lên page câu chuyện “đêm khuya xóm vắng” của dì 2 mình rồi nên hôm nay mình sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình vào 2 năm trước, chuyện này do chính bản thân mình chứng kiến nên các bạn tin cũng đc, ko tin cũng ko sao đó là quỳên của mỗi ng. Ok mình vào truyện nhe
Từ truớc đến lúc mình gặp ma thì mình rất ít khi lậm những chuyện mê tín tâm linh, người thân có kể thì mình cũng chỉ nghe và ko ý kiến là tin hay ko tin vì đơn giản là mình theo đạo Công Giáo. Một đêm cách đây 2 năm khi ấy mình 21t, đúng vào thứ 6 ngày 13 mà các bạn cũng biết theo quan niệm của đạo Công Giáo mình thì ngày này cực kì xấu, ko tốt về mọi việc kể cả đi xa hay đi vào ban đêm, nhưng ngặt nỗi hôm ấy là sinh nhật của bạn trai mình (bây giờ là chồng rồi ^^) nên mình phải xin cha mẹ hết lời cha mẹ mới cho đi chơi hôm ấy và hứa sẽ về sớm trước 10h. Kể về đêm sn hôm ấy thì ko như mình mong đợi, ko hiểu tại sao đêm ấy bọn mình cứ gây nhau như chó với mèo dù ko có chuyện gì đáng cả, cực kì lãng xẹt nữa là khác. Ck mình như thay đổi thành 1 con người khác vậy,a ấy nạt nộ mình rất lớn tiếng như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn, mình thất thần ko hiểu tại sao 2d mình lại đến nỗi cãi nhau lớn tiếng đến vậy vì trc đây chưa bao giờ ck lớn tiếng với mình dù a quạo cách mấy. Cứ như thế 2d cãi nhau suốt 2 tiếng đồng hồ trên đường. Thì bất chợt a nói tìm chổ nào yên tịnh nc rõ ràng thì mình đồng ý. Tụi mình chạy vào đường trường Chuyên mới cũng là đường vào Khu Du Lich Huỳnh Kha(bạn nào ở Trà Vinh chắc chắn sẽ biết) khoảng 150m thì mình bước xuống xe nc đối diện với a, a thì ngồi trên xe nên đồng nghĩa hướng mình nhìn là thẳng ra cây xăng sát lộ. Lúc ấy mưa cứ lâm râm nhưng rất nhỏ nên ko sợ ướt với lại tính mình rất nóng, mình muốn mọi chuyện xong xuôi rõ ràng. Ck mình đang nc như muốn xuống nước nhỏ thì mình thấy xa xa khoảng cách chừng 25m, sát vách cây xăng có bóng 1 người phụ nữ rất nhỏ con, phải nói là ốm trơ xuơng luôn ấy cứ đứng vuốt mái tóc dài và thò đầu ra lúp ló nhìn nhìn về phía mình, cứ như thế đưa đầu ra vuốt vuốt tóc như hóng chuyện xong lại rút đầu vô, mình lo mãi mê nhìn người phụ nữ kì lạ ấy đến ko biết ck mình đang nói gì luôn mà. Mình bực quá chữi trong miệng lầm thầm “người gì đâu nhiều chuyện, gệ gum ngta cãi nhau cũng đứng đó hóng cho bằng đc nữa”, vừa dứt câu thì người đó đi sang lộ đối diện, sẽ ko có gì để nói nếu ng đó đi bình thuờng như ng khác, đằng này bả đi khó diễn tả lắm cứ giật giật nhảy nhảy lên kiểu gì ấy, mà khi ấy e ngu đến độ cứ nghĩ bả là người bình thuờng mới gê. Bà ấy sang tới lộ bên kia thì núp vào 1 cái cây to và vuốt tóc nhìn e tiếp (nói tới đây e nỗi hết da gà). E chịu ko nỗi nữa thì nói lớn với ck mình rằng đi thôi ở đây bà này nhiều chuyện thấy ghét quá, ck e mới tá hỏa hỏi e bà nào đâu chỉ a coi, e mới với tay chỉ ngay cái chổ bả đang lú đầu ra nhìn :))) thì ck e mặt nó cắt ko còn giọt máu, dựng tóc gáy với e luôn. Ck e kêu lên xe lẹ đi về, mà muốn về phải chạy ngang cái cây đó nên đánh liều ck e nó chạy luôn, lạ cái sao mà chạy ngang e thấy nhà ngta tắt đèn tối thui ngủ hồi đời nào rồi, vậy cái người e thấy là ai, bán tín bán nghi chưa kịp nói thì ra tới đường lớn ck e nó nói hồi nãy e chỉ a nhìn kĩ lắm mà đâu có thấy ai gần cái cây đâu :((, mà e thì vẫn thấy bà đó rõ ràng :(. Nói tới đây 2d sợ xanh mặt, e ngồi sau xe khóc quá trời ck e nó năn nĩ muốn gãy lưỡi. Về nhà e sốt li bì 3 4 ngày trời cha mẹ lo quá trời. Ck thì xin lỗi e luôn miệng :))). Từ dụ đó trở đi 2d e có chém chết cũng ko ra đường vào buổi tối thứ 6 ngày 13 nữa. E kể ra đây chỉ mún chia sẻ chuyện của mình, ko hề thêm thắt bất cứ chuyện gì cả. Vài hôm nữa mình rảnh sẽ kể chuyện trong xóm mình nhé. Hẹn gặp lại mn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận