Home Truyện Ma Thành Viên TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM MƯA GIÓ – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM MƯA GIÓ – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

Phần 2;

(” TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM MƯA GIÓ..”).

Sau khi sửa soạn xong mọi việc cá nhân,việc đầu tiên cần phải làm ngay là cắm nồi cơm và luộc trứng…

Một lát sau tôi bưng-( bát cơm lồng,quả trứng, “muối, và một lát gừng,để vào cái đĩa nhỏ”.) lên trên điện thắp hương…

Đặt bát cơm lên cái bàn nhỏ tôi lên hương,rồi thỉnh chuông mõ.Không gian thoang thoảng mùi hương trầm ,làn khói trắng cuộn vào rồi tỏa ra như những cánh hoa …Tôi cúi đầu thành tâm khấn vái Phật, Thánh,Các quan,cùng là Gia tiên…

Xong tôi lại khấn!

-“Cháu ơi,! Bát cơm quả trứng xong rồi,cháu vào nhận lấy mà ăn,mai cô phải đi Sài gòn, cô gửi cháu ở cây đa đầu ngõ,đợi tuần sau cô về sẽ làm lễ để xin cho cháu…”).

…Có tiếng loạt xoạt ở phía đằng sau, tôi quay lại thấy có con bướm đen rất to ở đâu bay tới ,đậu ngay phía trên cái bóng đèn tuýp …

Tôi tiếp tục khấn ông cụ ở cây Đa đầu ngõ,để gửi nhờ vong cô gái ở đó tạm thời đến khi tôi về.

Cây Đa ở đâu?

Tôi ko thể nói ra,nhưng xin bật mí cho các bạn một chút.

(-Đoạn đường Lương Khánh Thiện từ ngã 3 Trần Bình Trọng cho đến Ga Hp,nó nằm phía giữa, có cái ban thờ đặt ở trên cây…!) Đường này rất nhiều cây Si với cây Đa, cây to lâu năm đều có miếu thờ ..

Còn tại sao tôi lại có nhiều chuyện ma để kể cho mọi người nghe ? … Vì tôi là Đồng âm ,ngay từ khi lên 7 tôi đã bị chấm đồng ,nhà lại có Điện thờ Tứ phủ ,…bởi vậy mới có chuyện để nói…
•●•●•●

-Chiều hôm sau tôi vào Sài gòn cùng với con nhỏ,ngồi trên máy bay tôi mới sực nhớ, vì gấp quá mà quên mất một việc là mua cho cô gái một bộ quần áo …

Tôi vào sửa sang lại quán cafe mới sang nhượng lại ở 220 / 42 Nguyễn Văn Khối , P9,Gò vấp đường Cây Trâm, dự tính là 1 tuần ,nhưng gần nửa tháng mới xong,cv bận rộn làm cho tôi quên mất cái chuyện cô gái…

Tôi tranh thủ đưa con đi chơi mọi chỗ,mọi nơi, vì nay mai là nó vào lớp 1 ,Thoắt cái đã đc một tháng .

…Nếu như ko có cuộc đt của bố tôi vào đúng buổi sáng mừng 1 hôm đó;

-“Con ra ngay đi,! Bát hương nhà con đêm qua nó bốc cháy…ra ngay đi.”).

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận