Home Truyện Ma Thành Viên TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM MƯA GIÓ – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM MƯA GIÓ – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

-Chuyện tâm linh !

(” TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM MƯA GIÓ….”).

Phần 3;

Tôi sửa soạn hành lý lên chuyến bay lúc 20g30 phút,đến nửa đêm thì về đến Hp.

Về đến nhà, bỏ hành lý xuống tôi chạy ngay lên trên điện.Đèn vừa bật sáng ,tôi đảo mắt nhìn quanh,bên phía bàn thờ gia tiên , bát hương chính giữa ko còn một cọng ,chỉ có mỗi cái đỉnh để treo hương vòng thì bị cháy chân ,đổ gập ra đằng trước.

Hai bình hoa sen để ở hai bên vẫn còn nguyên vẹn ,tôi thở phào nhẹ nhõm ,may quá bát hương nhà tôi nó hóa âm.

Lúc này tôi mới nhớ là chưa đóng cửa,vội chạy xuống khóa rồi tiện thể ,vào nhà tắm, thay luôn quần áo rồi đi lên điện.

-(” Bát hương mà hóa âm,thường có việc liên quan đến phần âm “).Tôi đang nghĩ ko biết mình có làm lỗi điều gì hay ko?

Tìm cái bật lửa,ở ban công đồng tôi thắp lên một vòng hương trầm .Khói hương phảng phất ,len lỏi,trong đầu … Từ đâu hình ảnh vong hồn cô gái ở ngoài trời mưa,bỗng chốc hiện lên mỗi lúc một rõ …

Phải chăng là do tôi quên lời hứa với vong hồn cô gái đó…?

Tôi nhớ lại:

Sau khi vào Nam được 1 tuần ,thì những đêm sau đó tôi thường mất ngủ. Phòng tôi ở lầu 2, có cái cửa sổ đối diện với một cây khế già, cành lá xum xuê sà vào tận cửa…

Đêm đó cách lúc tôi về Bắc khoảng 1 tuần ;

– Đang nằm nghe chuyện ma .Bỗng tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình .Nhìn ra cửa sổ ! Trước mắt tôi là 3 bà cháu …đang đu đưa ở trên cành khế …

Vào trong Nam,tôi vô tình quên chuyện của cô gái.! tôi nghĩ mất ngủ là do mấy vong bà cháu ,nên tôi mua đồ lễ về cúng cho họ cẩn thận.

-“Chứ đâu biết là do quên lời hứa với vong linh cô gái”

Ngày hôm sau ;

Tôi sửa soạn mọi thứ trên , dưới hạ ban,hương hoa,trà quả,xôi chè,lễ mặn lễ nhạt …

Rồi làm một mâm cơm nhỏ bày ra ngoài hiên,mời cô gái và các vong hồn ở ngoài cây Đa ,3 bộ quần áo, cùng tiền vàng, giầy dép, tôi đem đi hóa cho cô gái nhận…

Mọi thứ xong xuôi ,Tôi bắt đầu thỉnh chuông để vào khóa lễ !

-Trước là Tụng kinh,sám hối để hồi hướng cho vong linh,

-Sau là tôi thỉnh Thánh !

●○●○●○●○●○

(“Thanh đồng họ Đ con ,ở tại bản điện HOÀNG THIÊN CÁT .Số nhà..ngõ.. phố.. đường..Thành phố HP. Thành tâm thỉnh mời Vương Quan Đệ Ngũ giáng ứng lô nhang ! Hôm nay có vong nữ này về đây xin con kêu thay lạy đỡ , Quyền cha ,Phép cha Xin cha cứu giúp, vong linh này chết ở ngã 3 đường Lê lợi -Lương Văn Can xác đã mang về mà hồn còn vảng vất ,chết chưa kịp ăn ,vất vưởng đói khát .Nay con xin cha cấp giấy thông hành cho vong tìm về đc với gia đình, quê hương bản quán, hưởng sự cúng lễ ko phải thành ma đói ma khát…”).

… Chỉ trong giây lát ,đầu tôi văng vẳng lời nói của Vương quan đang gọi vong lên để hỏi tên tuổi, địa chỉ, sau sai quân vào dẫn vong linh đi…
3 ngày sau :

Khoảng 2 giờ chiều ,tôi ngồi trên điện nghe cúng Sơn Trang .có con gì từ ngoài cửa sổ lao soạt một cái qua mặt tôi ,rồi bay đến đậu trên bàn thờ gia tiên ! Hú hồn … nhìn ra là con chim sẻ,lông màu vàng nâu .

Trên tay đang cầm Ipad, tôi bật máy quay luôn…

Con chim nhìn tôi, rồi đi một vòng quanh cái bàn thờ,vừa đi vừa hót ríu ra ríu rít ,Chim lại đậu trên cành hoa sen,lên bàn thờ Phật ,bay xuống ban công đồng .

Chim đi đến đâu ,cũng cất tiếng hót ,ngó lên, ngó xuống Dạo quanh một vòng từ trước ,ra sau, chim lại bay đậu lên trên tòa nón công đồng,đến đúng chỗ tôi đứng.

-(“Nó dừng lại ! rồi …cúi đầu xuống cứ thế nhìn tôi …”)

Một hồi sau , chim cất lên tiếng hót rộn rã ,bay lượn một vòng quanh nhà rồi lao vút ra ngoài cửa sổ …

Xem lại IPad.Tự nhiên gai ốc tôi nổi lên…

Có một câu nói :

-( MỌI CHUYỆN XẢY RA PHẢI CÓ NGUYÊN DO CỦA NÓ)…

(Đây là chuyện thật, cái video đó tôi còn lưu lại trên cái IPad đợt lâu bị virut ,lại bị rơi vỡ màn hình ,không vào mạng đc nên tôi vứt một chỗ ,nếu sửa đc tôi sẽ đăng lên cho các bạn xem).

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận